1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Choài choài, bác làm ơn nói nhỏ nhỏ thôi, bệnh nhân đầy cả ra đây mà to tiếng thì ... không hay ,MÀ EM NÓI Thật với bác nhé.. bác cũng 1 vừa 2 phải thôi nhé, em chịu bác thế là hơi quá rồi đấy.. em là em không có ăn không làm không với ai đâu nhá, các bác đi chơi chán về là đổ vấy tội cho em àh, em không vừa đâu nhé, sức người có hạn bác nhé, chị Dậu cũng tức nước vỡ ... sao mọi người nhìn mình .. kinh vậy ta!?
  2. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    bác biết khoản này của em có hạn nên bác mới khuyên em chân thành, chứ bác có đổ điêu cho em câu nào đâu??? Nếu em mà là chị Gà thật thì bác đã chả dám he he gì Thôi bác nể em, cho em làm cái chân gác cổng đuổi muỗi cho bệnh xá ( mấy con ruồi nhìn thấy cái bệnh ghẻ của em cũng thất kinh chạy mất dép ) - nhưng mà ngồi xa xa ra, ko ô uế phòng bệnh - ngoan tí bác cho đi ăn cùng nhá !!!!
    ( đùa thôi - bạn đừng giận nhá )
  3. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Chà, gặp đúng thầy giỏi rùi đây. Bác này nói nhiều quá thành ra ít bùn wc như mình. À quên, Bác là bác sĩ hay bác tá đấy ạ?
    Ơ, sao đuổi mình thế nhỉ? Mình chưa trả khoản phí nào mà... há..há... mừng qué. Zọt ngay!
    Zọt tới cổng rùi, quay đầu lại hỏi rõ to: Wc của trạm xá ở chỗ nào Bác ơiiiiiiiiiiiiiii! huhu...
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    óe óe,, đó đó bà con thấy không, ạc ạc vừa đưa cái ảnh đang ngồi..xổm húp bún riêu cái y như rằng bác ý nhẹ giọng nhỏ nhẹ ngay, đấy em biết mà, ai chả thế , em nói thật bác biết nhé em ..chụp trộm bác ăn vặt giờ làm việc là để bác rút kinh nghiệm lo cho mọi người thôi chứ em nói thật hơn nữa là em cũng chẳng cần sơ múi tí gì cho bản thân đâu nhá ,.. mà em hỏi thật bác này.. bác định cho em chân ..."sơ cua" ở bệnh xá này có phải thật không đấy,?bác nói trước để em còn tính .. không sắp thành ... người nhà rồi mà lại lôi nhau ra trước hè nè nói thì kể.. không hay.... hé hé hé...
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ cái cô kia đứng lại,, ở đây có quy tắc rõ ràng không thấy àh
    "Khám bệnh miễn phí"
    "Các dụng cụ ở đây đều thuộc sơ hữu của bệnh xá"
    biết đọc không..
    biết àh..thế cô cầm cái gì đấy
    không phải giấy vệ sinh của bệnh xá thì chả lẽ cô đi viện mang theo ...giấy àh, trả lại bệnh xá đi,dẫn lên đồn công an bây giờ chứ lị!
  6. bimbo_xinh

    bimbo_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hic hic
    bác sĩ kiểu này thì chết thật, em cũng vốn định xin một chân vô làm bác sĩ nhưng kiểu này chắc ra ngoài làm tư kiếm hơn với lại tất cả đều vì bệnh nhân thân yêu của chúng ta mà thôi, bệnh viện làng mà bác sĩ kém chất lượng quá. rõ ràng là cái em tocboduoiga2005 bị bệnh đái đường vậy mà bác sĩ ở đây chuẩn đoán cũng ko chuẩn đoán được lại để cho bệnh nhân đợi....vãi... cả ra thế kia mới chết chứ,
    tôi tuy chưa có bệnh viện nào nhận làm nhưng cũng mạnh dạn khuyên cô bé nên về nhà ngay, cần sự cách ly giữa "đái" và "đường" để chệt để căn bệnh "đái đường" chứ đừng lang thang trên "đường" nữa nguy hiểm lắm. chỉ có như vậy mới có thể làm giảm nguy cơ "đái đường" của cô mà thôi nhưng thay vào đó sẽ gặp phải tác dụng phụ đó là "đái nhà"
    lời khuyên: khi đi đâu xa tốt nhất cô nên đem theo cái gì đó có độ thấm tốt như kotex hay tã lót ấy, lúc nào lâm bệnh là nhanh tay bịt ngay cái "chỗ ấy" của cô vào chánh đừng để rới giọt nào xuống đường nhé như vậy bệnh đái đường mới mau khỏi.
    ah, mà khi nào tui lập phòng khám tư, hi vọng cô ghé qua tui sẽ khám miễn phí cho, hơn nữa cần phải khám kĩ hơn cai "chỗ ấy" xem có bi sứt mẻ gì ko mà lại mác phải căn bệnh quái ác này.
    rất mong được gặp lại cô.
  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Em đi luôn đây Bác ạ! Không bao giờ dám quay lại nữa.
    Đi!
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    đì rồi còn cố quay lại nói vài từ nữa ... đi chưa đấy..hay vẫn đứng ngoài cửa tí lại vào chào cái mới ..di..chán thật
  9. Free_as_bird

    Free_as_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    1.228
    Đã được thích:
    0
    Gà ơi sang nhà anh Vịt tắm ao đê...lâu ko gặp Gà nhớ xế
    @ Sư fụ: Đệ tử đến khám bệnh free đây
  10. Free_as_bird

    Free_as_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    1.228
    Đã được thích:
    0
    Lỗi nhảy thành 2 bài....sory mod
    Được Free_as_bird sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 19/07/2006

Chia sẻ trang này