1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Có đấy, khâu cả túi quần lẫn ống quần thì vẫn cứ viêm như thường. Tốt nhất là khâu miệng lại Có nhu cầu đến gặp ytá New_face, cái khoản khâu vá hơi bị đỉnh.
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Còn bác C_B khâu cái gì?
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Nè, lão điên nặng mắt toét kia, nhìn kỹ lại đê, giương nó to lên mờ nhìn, giương cái mắt ý, hem nhắc lại giương nhầm cí khác bằng bác sĩ xịn của tui đây nhá, đây có trả lương lậu gì đâu mờ hạ tui xuống y tá hở.
    t4h3 đâu roài, khâu mồm lão lại, kêu kíu giè. dia_trâu đâu, tóm lấy lão, đè ngửa ra, xiến
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ẹo ẹo,hai bác này ,cái bác C_B với bác New_face cứ như dầu với lửa,ThuVàng lá bay sợ gió bay lá vào lửa wé,nên giờ tránh ra xa chút hị hị hị
  5. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    ÔI, N_F và C_B.......làm gì mà căng thẳng thế, phải căng thẳng nữa.......
    @ N_F : bà cứ mở mồm ra là đè xuống với xiến, rồi thì có ngày con bà mất nhờ đấy
    @ C_B : cả năm chả thấy ló mặt về, cứ phát ngôn mạnh bạo kiểu này có ngày mất hết đấy. bà N_F bà ý chả thèm khâu vá gì cho lão đâu. Cứ cắt xong là thôi cho nó tự lành đấy.
  6. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    chết rồi, N_F có ở đây ko cho em hỏi chút chuyện. Mấy hôm nay em làm sao ý, ngày ăn ko ngon, đêm ngủ ko yên, đầu óc cứ lơ mơ tiên sinh như người bị trúng gió ý. Người ta bảo có bệnh thì vái tứ phương, em đây vái đến thập phương rồi mà bệnh vẫn chưa khỏi. Người thì bảo bị cảm, kẻ bảo bị thất tình, người bảo tương tư, tên ác khẩu nhất bảo em bị điên. Em phải làm thế nào bi h ? Nếu tiên đoán mãi ko ra bệnh của em, cứ tiêm cho em một phát cho em tỉnh hẳn ra nhé. Em xin cảm ơn và hậu tạ ạ
  7. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1

    Bệnh này tây y chữa ko khỏi đâu, ghé sang hiệu thuốc đông y của của bác sĩ LW ở bên kia đường rồi bác bắt mạch và khám "chi tiết" cho nhá, đảm bảo sẽ có kết quả nhanh chóng, ko thành ma thì cũng thành "nhân", ko có kết quả thì chẳng giám lấy một xu tiền công


    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 06/08/2006
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chít thật, lâu lắm roài mới lại về fòng khám, chả hỉu bé t4h3 giờ ra cái giè roài. TTTT ới, HHH ới, giờ là ma hay vẫn là người dzị. Nếu vẫn còn là ngừi thì quay dzìa ngay, nếu thành ma thì cũng vìa báo mộng cho bác nhá. bác đã chuẩn bị sẵn kim với thuốc cho em chích roài nè.Về ngay nhá.................
  9. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    N_F ơi, sao lại rủa em thế, em chỉ bị ốm thôi, nặng nhẹ chưa rõ thế nào, làm sao mà chết được. Hơn nữa, chưa vào tay chị, chưa được chị chữa bệnh cho thì chết thế quái nào được. Bảo trị bệnh cho mà cứ làm như gọi hồn ý, kinh quá đi thôi. Mà gọi thống thiết, đến cả tên của người ta cũng réo rắt mấy lần thế thì có là ma cũng phải đạp mồ mà sống dậy. Mà em có nghiện đâu mà chích chiếc cái gì. Mà còn kim tiêm nữa, bác lại đi chôm chỉa ở đâu về chứ gì, thế mà cũng mang tiếng là chuẩn bị. Em ko dùng cái kim tiêm mà bác hàng ngày vẫn chích đâu, nhỡ ra lây bệnh gì của bác thì em chui xuống mồ tiếp à?
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, bé đây roài, vẫn nói , fù, mừng wé.
    Thì bé bảo tiêm cho bé fát thì chị tiêm còn giè. Yên tâm đê, đời nào chị lại lấy kim của chị tiêmcho em. Hum qua chị đi làm vìa qua công viên thấy mấy cái kim vứt lăn lóc bụi rậm chả hỉu của đứa nào mờ fí fạm wé nên nhúm 1 cái vìa chích cho bé nè. Sướng nhá . Nào lại đây, nằm ra chị cho fát cho khỏi

Chia sẻ trang này