1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang8103

    huyentrang8103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chết cười. Bác lấy chữ ký "Miễn phí" đê. Các con bệnh chỉ thích nghe từ này thôi. Em đi khám mãi rồi, em chỉ khoái nghe mỗi từ đó. Mà bác phải ký to nữa lên, màu mè như quảng cáo í
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0

    Anh không phải tên Thân. Viết thế để cho bệnh nhân cảm thấy tin tưởng hơn. Ko chịu nghiên kíu tâm lý bệnh nhân gì cả.
    Ô hay, cô này nói lạ. Ở ngoài cổng đã đề rõ ràng hai chữ " MIỄN PHÍ " rồi kia mà. Nếu như anh ký là "Miễn phí " thì có người lại gọi anh là bác sỹ " Miễn phí" thì chít .
    Với cả đây đâu phải chữ kỹ . Em ko xem dưới mỗi bài tư vấn trên báo đều là một lời chúc hoặc một nhời tương tự như " Thân mến! Thân ! ...... " à?
  3. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    B...á....c...B...á...á...c... Cho em nhờ chút. Ham mê tửu sắc. Chữa thía nào ạ?!
    (Cơ mà đây kô phải bệnh của em. Em chỉ đi cắt thuốc hộ thôi nhá...)
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, ấy là em cứ giả sử cái tên bác nó là Thân, chứ ai chả bít bác chả thân téo nào. Thì em đã bảo cái tâm lí bệnh nhận đấy rồi còn gì bác. Nó không thích mình thân đâu, nó lại bảo thân quen giè. Càng quen càng len cho đau. Ấy là em cứ lấy cái kinh nghiệm dầy mấy mét ra nói thế.
    Còn chúc thì bác cứ chúc là khoẻ từ từ, chứ khoẻ ngay nó lại bảo mình lừa đảo, bệnh nhẹ fát thành bệnh nặng
  5. huyentrang8103

    huyentrang8103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Á à, mắng mỏ bệnh nhân nhá
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chú nài lần sau đi hộ thì he hẽ thôi nhá, không bệnh nhân xếp hàng ngoài kia họ kiện chít đấy.
    Bớ bác Cờ bờ ơi, coá cho cái bệnh nhận dỏm nè vào không ?
  7. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Về đi, bác sĩ pó tay, bác sĩ cũng mắc phải bệnh này ,hổng có thuốc chữa
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
  9. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác nói em mới nhớ ra....Đây...đây....hồ sơ bệnh án đây.
    Nhóm máu: D(ê?)
    Nhịp tim:
    -Trước khi thử nghiệm: nhẹ nhàng 76 nhịp/phút.
    -Sau khi thử nghiệm bằng cách cho bệnh nhân tiếp xúc với nữ y tá trẻ đẹp (theo y học gọi là "tiếp cận sắc"), thấy có hiện tượng: mắt chuyển từ trạng thái lờ đờ nước hến sang sáng quắc như đèn pha; loạn nhịp tim 160lần/phút, sau 30 giây bắt đầu có biểu hiện đau ngực, hồi hộp, choáng váng.
    Dạ dày: Mỏng như tờ giấy. 3/4 chứa chất lỏng, loãng, đem đi kiểm tra thu được kết quả là chất cồn.
    Gan: có biểu hiện của bệnh xơ gan:
    - chán ăn, giơ ra có nửa cân mỡ mà mặt cắt kô còn giọt máu
    - vàng da, vàng mắt, và vàng một số thứ khác.
    Tình trạng hiện giờ : Hôn mê, mồm lảm nhảm: "Bánh bao...Bánh bao đâu...Cho chai ít ô..."
    .....
    Đấy! đại thể là như thế. Chuẩn của chuẩn đấy. Bác cứ yên tâm bốc thuốc. Bệnh thuyên giảm theo chiều hướng "điên chữa mãi mới thành dở hơi" là mừng lắm rồi . Trăm sự nhờ bác.
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    thế bệnh biếng ăn thiếu ngủ!có tiền mà ko thích tiêu!thì làm sao chữa hả bác

Chia sẻ trang này