1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Có coan bệnh hử bác sỹ,e đè bác sỹ chọc kim tiêm nhá
    Dù j thì cũng là ngừời đè,kẻ chọc quen biết nhau,bác sy trị cho e cái bệnh thèm tiền với,bệnh này e bị mãn tính rồi,nặng lắm cơ ý ạ.BSỹ mách nuớc chỉ đường cho bệnh e thuyên giảm với ạ ( Thuyên giảm thôi bsỹ nhé,vì e o muốn bệnh nó tịt hẳn đâu đấy ạ)
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    A, con đỉa đây roài, gớm, lặn chỗ nèo mờ sâu thía. Có cái để đè roài nà. Mờ chưa đè xong đã đòi khám xong là sao. Cứ đè đê, rồi chị khám choa. Mờ sao lại đòi oái ăm thía. Chữa là chữa cho tịt hẳn, còn hem thì thoai. Chữa dở dở ương ương thế nờ mang tiếng lắm cơ.
    Cứ suy nghĩ kỹ đê, chị là chị chữa cho có bệnh thành hết bệnh, và hết bệnh lại trở thành coá bệnh đoá. Giờ mún kỉu giè.....Think cho kĩ nhá
  3. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0

    Mê gái cái bệnh những người không mê chê trách, chánh quyền cũng chủ trương dẹp trừ mê gái. Thế mà bệnh gái mỗi ngày một tăng, càng lúc càng lan rộng. Thậm chí có những nước tự cho mình là văn minh nhất thế giới, mà dân chúng trong nước ấy vẫn còn mê gái. Ðó là tại sao?
    Trước tiên chúng ta phải biết mê gái là thế nào? Mê gái là cơn mê mù quáng không thấy lẽ tật, không đúng chân lý.
    Vậy làm sao để chữa ?
  4. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    tên ^ bị loạn ngôn chứ mê gái cái nỗi gì. Trông thế kia mà mê zai mới sợ chứ.
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Chỗ bàn tán đấy àh?
    ..................
    đau đầu quá
    đau họng quá
    đau cổ quá
    đau ngực quá
    đau bụng quá
    đau thắt lưng quá
    đau .. quá
    ...cho xin viên thuốc nào??Bác sĩ ..đứt đâu hết cả rồi vậy?
  6. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Đau thắt lưng quá bác sĩ ơi!!!
  7. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    đau nhiều thế chữa làm quái gì, phí thuốc
  8. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    ko đau thắt lưng mới lạ đấy. Vừa nãy đi qua quán nhậu, thấy ăn chơi phè phỡn ở đấy, nốc đến cả vại bia, cái thắt lưng thì ko thèm nới ra, thì hỏi chịu làm sao nổi ?
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Bác Sỹ đây, sao nào sao nào ? Bệnh nhân đâu ? Nam hay nữ nào ?
    Nữ hả ? Vô đây ....khám nào. Ơ hay, tôi nghe tai nghe qua vải được đâu cơ chứ ? Hả? Nam hả ? Vậy thì có thuốc ngay....
    Ngậm 1 viên C sủi nào...ngửa cổ lên không được nhìn xuống đất. OK ! Đi ra đường nào ...cứ đi cho đến khi nào nghe tiếng " rầm " ...là hết đau ngay....
    À ! tiện thể đặt trước 150k tiền đặt cọc quan tài nào
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Thưa cả làng !
    Từ ngày các phụ tá của tôi lỡ tay cắt mất cái xxx của bác Wawe, rồi cùng với một số những sai sót khác trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân. Với tinh thần trách nhiệm trước bệnh nhân và cả làng, đội ngũ y bác sỹ đã tạm đóng cửa trạm y tế để cùng nhau đi tu nghiệp bên nước Ê_cu_a_đo tận Phi Châu, sau đó lại quay về Tây tạng để học cách chữa bệnh bằng lá thuốc. Nay quay lại mở cửa phòng khám, nhằm phục vụ chữa bệnh cho cả làng. Dạo này làng ta người bệnh cũng nhiều mà chả ai chịu chữa. Sắp chết cả lũ rồi.

Chia sẻ trang này