1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Đúng là chỉ bác sỹ mới bắt đúng bệnh của em,bác sỹ nói vậy là nhà em yên tâm rồi ....thôi thì là em cảm ơn bác sỹ em về....à mà em quên.....vài hôm nửa em dắt con vợ thằng hàng xóm đến nhờ bác sỹ khám dùm cho nó...nó là nó có cái bệnh gì mà đang đêm khua khoắt rên la ầm ỹ ..chả để ai nhủ cả ..khổ thế chứ...thế nhá bác sỹ nhá...em về.
  2. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    C_B chỉ biết bắt bệnh thôi chứ có biết chữa bệnh đâu? Bệnh này, từ khi thành lập trạm xá đến h, 10 mày râu qua thì 9 mày râu hỏi ( số liệu này có chính xác ko nhỉ ? ). Hai cách chữa thông dụng nhất là :
    1. lấy vợ ( C_B chữa bằng cách này ). Thật ra mượn của hàng xóm cũng được, những lúc phát bệnh, tức lúc cần, lại ko có, thì cũng chả có ích gì. Mà chả nhẽ lại phải đi điều tra xem hôm nào ông nào đi tư tác để lẻn vào nhà người ta à? => tốt nhất là mình dùng của mình.
    2. giống wave.
    nếu bệnh nhân chọn phương án 1, thì ra phòng tư vấn mai mối hôn nhân của majesty cuối làng nhá. Nếu chọn phương án 2 ( vừa nhanh vừa rẻ ) thì nằm lên đây. Còn nếu ko chọn cái nào thì ....biến, đừng quay lại đây hỏi vớ vẩn làm phiền bác sĩ nghe chưa ?
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Em có biết bác sỹ Fê bây giờ lưu lạc ở đâu không ?
    Bệnh nhân tiếp theo nào !
  4. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    dạ, em ko biết ạ. Nhưng chắc bác ý đi tu nghiệp tại Móng Cái rồi ạ. Em đoán thế.
  5. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0

    bác sĩ ơi, chẳng bít em bị bệnh gì mà cứ thấy anh nào đẹp trai là em nhìn mãi cơ. Đến nỗi người ta sợ wá phải bỏ chạy trước con mắt đắm đuối rực lửa của em.
    Nhưng em không bỏ được, công nhận con trai nước ta tuyệt đẹp, đẹp hơn cả Tom Cruis. Đẹp thế mà không để cho em nhìn thì phí wá, nhỉ???
  6. jupiterboy9c

    jupiterboy9c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Báo cáo bác sĩ em xin Gossip với bác chuyện là như thế này bên Chơtroi@NNTĐ đang có Tiểu ổ dịch ỉa ,chảy, táo bón ,kiết lị đó bác sĩ ơi,có khi nhờ bác sang đó khám mổ nội soi và ngoại soi 1 phát cho các anh em bên đó và cấp thuốc uống để khỏi ,chứ ko thì tình hình này bên đó bệnh nặng lắm dễ bị lây lan thành Đại dịch ỉa chảy kinh niên thì chết cả lũ mất
    Được jupiterboy9c sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 18/10/2006
  7. manchin

    manchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Các bác sĩ ơi cứu em với.
    Bình thường trông em cũng rất đẹp trai, hào hoa, galăng (mấy cô bên lớp MẦM bảo vậy)
    Thế mà cứ khi nào đứng cạnh 1 bạn gái nào đó thì nước miếng (dân dan gọi là nước dãi) cứ chảy ra ầm ầm dù em đã nuốt ừng ực nhưng không tài nào hết.
    Các bác sĩ chữa giúp em với....
    Xin đa tạ... đa tạ
  8. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    hic, phải đau lòng thông báo với em rằng là dịch này bác sĩ cũng có nghe qua, chính xác là bác sĩ đã đoán là nó sẽ trở thành cái dịch từ khi có cái chợ zời ( có mà chợ zời ơi thì có ) đó ra đời. Chỉ có điều bác sợ lấy quá nên co cẳng chạy, chả dám nhìn lại phía sau dể bảo toàn tính mạng. Hóa ra là bệnh đó cũng lây qua đường mồm em ạ, một người bị là cả làng bị theo. Thế nên bác sĩ nghĩ là chỉ còn cách nhét cái gì vào mồm mấy con vịt trời con đấy để cho nói ít thôi, ko lây sang được cho người khác. Còn em thì nên ở yên một chỗ, mà tốt nhất là chui vào gầm giưường cho nó chắc ăn, kẻo đến lúc tìm nhà vệ sinh, chả có cho em dùng nữa đâu. À mà ngoài kia có tí bec be rin của trạm xá làng, do đích thân bác sĩ bào chế, có độ nửa cân,.....đúng rồi, cái vàng vàng ý, em cứ mang độ một nửa chỗ đấy về pha với nước uống hết. Uống xong em sẽ bị táo bón, rồi nhỡ có dịch thì đi chảy là vừa.
  9. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    @ _taythinhaduong_ và man chin :
    Lúc đầu chỉ có em thứ nhất đến, bác sĩ chả biết làm gì với em cả. May quá có cả đôi cả cặp thế này thì bác sĩ bảo :
    - một em thích ngắm zai đẹp đúng ko, một em lại đẹp zai đúng ko, thế là được rồi nhé.
    - một em thích ngắm zai bằng ánh mắt đam mê hừng hực đúng ko, em kia lại cứ nhỏ dãi ra => thôi thì nhân vô thập toàn em ạ. Thế nên bác bảo 2 em dắt nhau ra chỗ khác, rồi thì mà ngắm nhau, mải ngắm chả ai để ý đến dãi với dủng, hay những cái khác nó thế nào đâu. Chỉ có điều ngắm gì thì ngắm, cũng phải ăn cơm uống nước, kẻo mà thành ma đói thì bác sĩ chịu. Đến khi nào chán nhau rồi thì quay lại đây em nhá.
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, mới học lớp lá mà đã dại gái, các em lớp mầm vừa khen mà đã tíu hết cả tít lên rồi. Kiểu này lên lớp 1 là biết bán đồ nhà để mua kẹo cho gái rồi đấy.
    Chảy nước dãi kiểu này không phải là bệnh, lần sau đứng gần bạn gái nào không cầm kẹo bánh trên tay í, tham ăn vừa thôi, thấy đồ ăn được là chảy nước dãi là thế nào ?

Chia sẻ trang này