1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienan2605

    thienan2605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cái này dễ chửa thôi. Bệnh biếng ăn hả, cứ việc nhịn ăn thoải mái, chừng nào ốm nhách như con cò ma thì tức khắc bệnh sẽ khỏi ngay. Bệnh thiếu ngủ thì hơi khó trị, còn tùy thuộc vào bệnh nhân có muốn khỏi bệnh hay ko, cách chữa như sau: Lúc 12h trưa ra nắng đứng đến tầm 3h chiều thì sẽ ngủ được ngay.
    @ crazy_beggar: đội ngũ y bác sĩ còn ít quá, để em làm bác sĩ cho.
  2. huyentrang8103

    huyentrang8103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ới các lang băm nhân từ ơiiiiiiiiiii, tớ sợ maaaa wá, chữa cho tớ đi. Đừng có bảo tớ đi đêm nhiều đấy nhá!
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Sợ ma à, nào ngồi gần lại đây, nhắm mắt lại, thở nhè nhẹ. Ấy, hít vào khi thở ra, chít wên, hít vào bằng mũi, thở ra bằng mồm. Được rồi, thở bắt đầu chuẩn rồi đấy.
    Giờ bắt đầu mơ đi, mơ là mình đang đi đêm đi. Mơ chưa, rồi hả. Đấy, được rồi. Thế thấy ma chưa, khi nào thấy thì há mồm ra nhá. Đấy cứ ngồi thế và mơ gặp ma đi, khi nào gặp được khoảng chục con thì tỉnh nhá, nhớ đếm cho cẩn thận.
    Bệnh nài là một chứng bệnh gọi là hoang tưởng. Vì bệnh nhân khai chưa đi đêm nhiều, mà chưa đi đêm nhiều thì làm sao mà gặp ma được, dúng không ,thế nên fải chữa theo cách nài. Để cho biết là ma nó cũng không có đáng sợ, mà nếu sau này đi đêm nhiều có gặp ma thì còn biết mặt mà nhận ra nhau. Hìhì, đây cũng kiểu như là tiêm Vaxin ý
    Hẹn 2 p sau khám lại
  4. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Bác sỹ kiểu này thì bệnh nhân không chết mới là lạ! Treo dao mổ 6 tháng chờ họp rồi xử lý!
    Còn bênh của bé G_N_D ah! Chữa rất đơn giản!
    1. Bệnh biếng ăn : bệnh này là do ngày xưa đi ăn hay phải trả tiền nên không dám ăn nhiều!==> Thành mãn tính! Cô cứ tích cực đi ăn chùa của bạn bè nhiều vào! Sẽ tìm lại được cảm giác thích ăn!
    2. Bệnh thiếu ngủ! hừm! Bệnh này là do TÂM THẦN BẤT AN, nguyên nhân có thể do trong cơ thế thiếu một loại i ốt gọi là i ốt "LOVE"! Cô cần khẩn trương đến nhà anh hoặc một bệnh xá gần nhất để tiêm chủng loại i ốt này! Khi đó, tâm thần ổn định trở lại! Sẽ ngủ ngon ngay thôi!
    3. Còn bênh có tiền mà không thích tiêu! Bệnh này sẽ khỏi khi bệnh thứ 2 khỏi! Vì khi cô tiêm i ốt LOVE vào người thì người sẽ thường xuyên thiếu tiền thôi! Không cần lo nữa nhé!
    Bệnh ........nhân............. tiếp .................theo.............
  5. huyentrang8103

    huyentrang8103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, đa tạ các bờ sờ. Tớ gặp con ma rồi, xinh trai lém, nó cười sằng sặc và có gửi pm cho các bờ sờ đây này: Hôm nào các pác lang băm xuống chơi với em, và nhớ đừng có đưa loại bệnh nhân như cô này xuống đây làm giề
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bệnh sợ ma
    Đây là căn bệnh mãn tính, nguyên nhân là do nồng độ "liều" trong máu và gan thấp. Bệnh thường phát khi gặp một số môi trường : bóng tối hoặc nơi vắng vẻ. Đa số bệnh nhân kiểu này khi ngủ một mình thường trùm chăn kín đầu (không kể mùa hè hay mùa đông) [​IMG]
    Hiện nay ko có thuốc đặc trị, loại thuốc được dùng để làm tăng nồng độ liều trong máu thông dụng nhất là rượu [​IMG][​IMG][​IMG]. Nhưng chỉ là biện pháp tình thế, không nên lạm dụng nhiều lần.
    Cách tốt nhất để trị bệnh là kiếm  người iêu kiêm bodyguard kiêm luôn cả motorguard và driver để có đi đâu vào ban đêm cũng không sợ. Lấy chồng là cách tốt nhất để không phải ngủ một mình, không phải chùm trăn kín đầu vào mùa hè.
     [​IMG][​IMG][​IMG]
     
     
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bệnh sợ ma
    Đây là căn bệnh mãn tính, nguyên nhân là do nồng độ "liều" trong máu và gan thấp. Bệnh thường phát khi gặp một số môi trường : bóng tối hoặc nơi vắng vẻ. Đa số bệnh nhân kiểu này khi ngủ một mình thường trùm chăn kín đầu (không kể mùa hè hay mùa đông) [​IMG]
    Hiện nay ko có thuốc đặc trị, loại thuốc được dùng để làm tăng nồng độ liều trong máu thông dụng nhất là rượu [​IMG][​IMG][​IMG]. Nhưng chỉ là biện pháp tình thế, không nên lạm dụng nhiều lần.
    Cách tốt nhất để trị bệnh là kiếm  người iêu kiêm bodyguard kiêm luôn cả motorguard và driver để có đi đâu vào ban đêm cũng không sợ. Lấy chồng là cách tốt nhất để không phải ngủ một mình, không phải chùm trăn kín đầu vào mùa hè.
     [​IMG][​IMG][​IMG]
     
    Bệnh nhân tiếp theo !
  8. giandi_xinhxinh

    giandi_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Do em đọc quá nhiều truyện cười nên bây giờ hình như em " lãnh cảm" với truyện cười rồi hay sao á. Mỗi lần ai kể truyện cười cho nghe, người ta kể mấy câu là em nhận ra là em đọc rồi, biết rồi; thậm chí đọc nhiều lần lắm rồi. Nhưng trong cuộc sống mờ, nhiếu lúc phải giả vờ như mới nghe lần đầu rồi cười khằng khặc cho vừa lòng người khác ---> người kể khóai chí. Nhưng nhiều khi cũng quên, ko tự thọt lét cho mình cười ---> mặt trơ ra ---> người ta hỏi " sao hong cười? hong hiểu hả?"
    Em rất muốn làm vừa lòng những người có thành ý mang lại niềm vui cho em bằng cách kể chuyện cười cho em nhưng thật tình là em ít khi cười lắm, giống như ăn 1 món ăn hòai thì ớn, vậy đó.
    Em muốn khôi phục lại cảm giác "tinh khôi" đó. Làm thế nào để cứ mỗi lần nghe chuyện cười là cười hô hố bây giờ? dù chuyện có vô duyên và nhạt nhẽo tới cỡ nào, cũng cười sằng sặc ...
    Em xin đội ơn và hậu tạ bằng 1 câu chuyện cười
    Được giandi_xinhxinh sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 12/06/2006
  9. thienan2605

    thienan2605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ như con chuột í mờ. Hễ nghe người ta kể chuyện gì thì hãy cười cho nhiều vào, kể cả chuyện bố người ta mới chết thì cũng phải cười nốt. Như vậy bệnh sẽ khỏi.
    Được thienan2605 sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 12/06/2006
  10. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    di động ngâm nước còn chữa được chứ lãnh cảm kiểu này thì y học có vẻ bó tay rồi. Có một người bạn tặng em câu này
    Có thức đêm mới biêt đêm dài
    Đời có khóc mới biết cười là sung sướng
    Có thể, chị chưa gặp phải chuyện gì ..đau khổ để biết là nụ cười quý giá nhỉ. hm.... hay là ... thử ...dứt 1 chút lông mũi coi ... chưa thử những không hiểu chị sẽ cười hay khóc nhỉ. Cả 2 đều tốt cho chị vào lúc này .... CỐ LÊN ! ! !

Chia sẻ trang này