1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    BÁC SỸ ƠI..! CÓ PHẢI BÁC SỸ ĐÓ KHÔNG NHỈ...! BÁC SỸ XEM CHO EM.. EM BỊ CÁI BỆNH GÌ MÀ ...MÀ ...MÀ LÀ CÁI BỆNH GÌ ẤY NHỈ ...BỆNH GÌ NHỞ.?..BỆNH GÌ MÀ ..EM NHỚ KHÔNG RA..À ..MÀ ĐÚNG RỒI LÀ CÁI BỆNH ...NHỚ KHÔNG RA...SÁNG NHẶT LÁ ĐA..TRƯA CHIỀU NGÂM NGA..TỐI TỐI NGẮT LÁ..BẺ HOA .....CÒN ĐÊM ĐÊM ..THÌ...THÌ...DẠ .. .... EM CỐ MÃI ..MÀ CHẢ CÓ RA......BÁC SỸ Ạ...! BÁC SỸ LÀM ƠN....GIÚP EM VỚI...
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    pác nài bị bệnh cà giựt roài pác qua chị Phây chữa cho, chỉ sợ sau đó lại hỏi "pác sĩ ơi có thuốc nào kìm hãm lại ko?"
  3. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Tím làm tiếp thị thuốc tây
    Chuyên bán cho kẻ ngất ngây ngoài đường
    Thấy anh ngất ngất Tím thương
    Cho ngay một phát hưởng dương hai ngày.
    C_B xỉn xỉn say say
    Coi chừng dùng thuốc chết ngay tức thì
    Tím em quyết chẳng du di
    Gặp trai là phát thuốc gì cũng chơi.
    Nhất là mấy cậu dở hơi
    Như dovantuan hết đời ku ngay
    Nước _Đá chớ có mặt dày
    Xếp hàng thứ tự có ngay bây giờ.
    Như Phây kia đứng hàng giờ
    Nhưng mà con gái cho chờ đến mai
    Đâu rồi mấy cậu đẹp trai
    Vào đây cho " phát " hình hài ...Tong teo. ​
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    oài cô nài ở hội ếch nhái chậm chưn hoài nên phát bịnh roài Pác CB ui khách pác mong mún đây nè! ra khám cho em nóa đê chị thìa đang thực tập ở đây, vào đây ko phải nhân viên toàn là con bệnh ko à. Có bệnh thìa phải chữa thoai ... Pác Cb đâu roài khám cho em nó phát coi
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này là tại em uống " Viagra" quá liều.
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Cái fòng mạch nó cứ loàn loạn sao í nhể
    @ Nước dãi : Chị chả hội hè..à chả hội chẩn nữa. Chị quyết định cắt của chú vì có để cũng chả tác dụng gì, chỉ tổ vướng víu...thế nhá, khỏi fải bồi bổ chỗ nào hết.
    Còn Tuẩn thì trước hết fải chữa cái bệnh lắp bắp đi đã, chứ không thì trình cái nọ nó lại bày ra cái kia...chả bít đâu mà mừn
    Bé Tím hình như đi chơi nhìu bị fải gió hay sao mà cái mồm vẹo vẹo nên giọng nó cứ méo mó sao í , nghe như bị down..để chị bóp ...mồm cho nhá....
    Còn bé Vàng dạo nè bệnh có vẻ trọng hơn rùi đấy, lang thang thơ thẩn...trông xinh thế kia...rõ hoài....
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    [purple] Ạc ạc,chị Phây mở thẩm mỹ viện hay là cầm cái sùng xèng đi "dạo "đấy? Sao mà cái gì cũng đòi "nắn bóp" Nước dãi coi chừng "nó" chạy thẳng lên cổ đấy.
    Còn Tím coi chừng miệng thành hình "Trái tim" đấy

  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Úi, bé đừng cạc..cạc bé ui.., xinh như bé, điẹp như bé...fí nhắm...
    Chị gọi là làm tuốt, tại cái lão CB í, miễn fí nên con bệnh nào cũng nhảy xổ vào. Mà khổ nỗi lương tâm nghề nghiệp của chị nó cao quá, thấy bệnh mà không bảo thì ăn không yên , ngủ không ngon. Khỏ thế đấy...như từ mẫu mờ bé....các con...bệnh...híc híc...thương nhắm cơ...

Chia sẻ trang này