1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Fây đứng show hàng
    Mông ba thước rộng, hàng ngang chật lèn
    Mấy cô mấy cậu đừng khen [:P
    Có cầu cứ gọi, chị quen "đi" rồi
    Trạm xá cũng có giường đôi
    Bệnh nhân càng dễ làm mồi cho Fây
    Bất kể thằng béo thằng gầy
    Fây đều chữa tuốt cả ngày lẫn đêm
    Chỉ không chữa thứ mềm mềm
    Oặt oẹo như thế, chữa thêm bực mình
    C_B chớ có linh tinh
    Chị đang " chữa bệnh" mà rình cái chi
    Dovantuan thật quá lì
    Đuổi thì không chạy, cái gì chẳng ra
    Đã thế còn ngoác miệng la
    Làm phí hết cả... Via của bà!

  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Vàng ơi chị bảo Vàng này
    Khi Vàng lên cột cũng này cũng kia
    Nói Vàng cũng giống Yến Vi
    Vàng bảo như thế em thì chả chơi
    Giờ thơ Vàng giống thế rồi
    Dừng ngay lại nhé đừng bồi thêm câu
    Bảo rằng đừng nói nhau đau
    Đừng đùa cái kiểu ở đâu ngoài đường
    Đùa sao cho nó dễ thương
    Đùa sao cho để lên giường vẫn vui
    Chị có vài câu thế thui
    Nếu mà không hợp thì thôi đừng đùa.
    Nản quá.
  3. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    THU VÀNG XINH ĐẸP NHẤT LÀNG
    MÀ SAO EM LẠI VỘI VÀNG VÀO ĐÂY
    HAY LÀ LẠI GIỐNG CHỊ PHÂY
    ''''VÀO ĐÂY LÀ ĐỂ ..ĐỂ GÂY GIỐNG À..''''
    CÁC ANH CŨNG VỐN THẬT THÀ
    VỪA NGHE VÀNG NÓI ĐÃ LÀ LOE XOE
    THU VÀNG THẤY THẾ CƯỜI TOE..
    ''''ĐỂ EM ĐÂY .KHÁM CÁI ...NGO NGOE ..XEM NÀO''''
    ''''TIÊU CHUẨN CŨNG THẬT CHẲNG CAO
    CHỈ CẦN CÁI ẤY ĐÊM NÀO CŨNG LÊN....''''
    THU VÀNG XINH ĐẸP LÀM SAO
    NHIỀU ANH ĐIÊN DỞ ƯÓC AO....MỘT NGÀY....[
    rose]
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Thơ em nói tục giảng thanh
    Tùy ai muốn hiểu ngọn ngành ra sao
    Muốn đùa em cũng chẳng sao
    Chỉ không muốn gán "đứa nào" với em
    Đấy chị hãy ngẫm thử xem
    Sự thật như thế ai thèm nói ngoa
    Chị "đi" chữa bệnh đường xa
    Bệnh gì cũng chữa mới là lương y
    Chẳng hiểu chị nghĩ cái gì
    Chị "đi" chữa bệnh có chi ngoa nào
    Béo gầy thì có làm sao?
    Chị nhận chữa tuốt, em nào nói điêu
    Dovantuan rõ là liều
    Chị Phây nói thế còn thiêu thêm dầu
    Tự dưng thêm chuyện đâu đâu
    Chị Phây trách móc đang rầu ruột đây
    Chị Phây em bảo chị này
    Nếu chị không thích từ nay chẳng đùa
    Làng này có lệ từ xưa
    Chị la em chịu, em chừa chị ra
    C_B xử giúp em nha
    Nếu em có tội em thà chịu treo
    Còn hơn ăn bát nước lèo
    Hiền lành quá dễ bị leo lên đầu!
    Tuan ơi anh chớ có rầu
    Via không phải lúc "nầu" cũng phê
    Dùng ít đỡ tốn tiền đê
    Để chị bác sĩ chẳng chê quá "lì..êu"
    Cuộc đời sống được bao nhiêu
    Đùa đi cho nó được nhiều niềm vui
    Chắc ai bệnh nặng quá rùi
    Chữa mau kẻo muộn kẻo chui nhầm Làng.!
    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 26/01/2007
  5. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    ANH ĐÂU ĐÃ ĐỌC THƠ PHÂY..
    TỰ NHIÊN ANH THÂY THU VÀNG TRÊU ANH
    POT BAI LAI THẤY THƠ PHÂY
    THẾ LÀ ANH LẠI LÀ... ANH ĐỔ DẦU..
    TRANH THỦ ANH VIẾT VÀI CÂU
    THỰC RA ANH CÓ MUỐN ĐÂU THẾ NÀY
    ......
    Được dovantuan2006 sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 26/01/2007
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Cái từ vàng vàng kia là bằng chứng trước tòa,thẩm phán C_B hãy nghiền cho kĩ.
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Bác sỹ đâu !? Ra đây tui bẩu ! Nhanh ! Làm sao mà để dịch bệnh chọc ngoáy, bươi móc với lại khó chịu nó lan tràn trong làng thế hả ? Bực lên là ông cắt lương đuổi cổ hết cả lũ đấy ! Nghe chưa ! Dập cái dịch này đê
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Hô hô thế là em vàng sắp bị mất cái thai súp pơ sờ pam mơ rồi, nói thật là thơ em ngày xưa anh copy ra một chỗ khác thử cho chúng nó cùng một dòng rồi đọc xem nó ý nghĩa thế nào mà chịu không hiểu gì Nay thơ phú đã đúng vần đúng lúc mỗi tội không đúng chỗ. Phây đang cú C_B mà lại chọc vào bị nói cho là phải roài
  9. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ Bà chị NF tập trung chuyên môn nhá ... không phân tâm nhá ....
    hay bà chị cho cả cái làng này mát luôn dây thần kinh cười đi ... để mọi người cười cái nào ... ....
    vô đây để cười chứ hok phải để ôm cục tức ....
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    hí hí,cái từ vàng vàng kia vào tay ai cũng được,em đâu có ý kiến gì nào,nếu bác baby_snocker mà muốn danh hiệu vàng vàng đó em tặng bác luôn nè.
    Bác C_B hay bác Bia Ôm cho bác baby_snocker được như ý giúp em đi.

Chia sẻ trang này