1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Chị face dạo này vất vả nhỉ. Hết bệnh nhân ngọng nghịu méo mồm lại đến mấy con thừa lưỡi. Thơ thẩn gì mà như tát vào mặt người ta ý. Tởm thế mà kêu là đùa. Em thấy chị chỉ cần phát cho mỗi con bệnh một ít bình tĩnh với kiên nhẫn là đâu lại vào đó ý mà. Tim nóng + đầu lạnh.
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Đã không có lưỡi thì câm khẩn trương đi, người ta còn không biết là thiếu lưỡi, đây còn lọe chọe ra cho lòi cái lưỡi cụt đỏ lòm!
    Ai chữa giùm người này cái tật lưỡi đã không có còn ngo ngoe..
    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 27/01/2007
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đã không có lưỡi thì câm khẩn trương đi, người ta còn không biết là thiếu lưỡi, đây còn lọe chọe ra cho lòi cái lưỡi cụt đỏ lòm!
    Ai chữa giùm người này cái tật lưỡi đã không có còn ngo ngoe..

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ha ha ha Thu vàng ơi Thu vàng . Quả này phải nói là choáng ... há mồm ra không ngậm vào được
    Lưỡi không còn thì ngo ngoe cái khác, miễn người cần nghe hiểu là được, có vấn đề gì đâu nào ....
    Nhân tiện vào đây với Thu vàng cái rồi về nhì
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho xin 2 chữ bình yên đê ... hichic ... kiểu này chị NF vào chữa cái bệnh Máu chiến của gái làng mình thôi ... ( ơ em nói thế sao chị nhìn em ghê thế ... em chỉ nói chị hơi hơi thôi ... à ko ... ko máu chút nào ... hic hic ... tẹo nữa thì bịt cắt )
    thu vàng ơi ... trẻ con vừa thôi ... ... cư thế cả 2 đều bị đánh giá ...
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, bé ko có gì để cắt đâu, an tâm . Không sao đâu bé, chỉ là mí chú mèo con trêu nhau thôi, cứ bình tĩnh
    @T4h3 : Cái cô nài đi tập huấn ở đâu mà quá thời gian quy định thế hở. Cho đi 1 tháng mà đi tuốt cả năm, hay là theo thằng đánh giậm nào rồi....về đây tối bảo cho.....
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ko máu thìa sao chiến đuợc
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hic ...
    Tình hình bệnh của em bây giờ trầm trọng lắm ạ. Hôm qua em đã thò vào đây rồi nhưng thấy bạn Thu vàng đang xắn váy lên nên đứng vỗ tay cổ vũ (he he cố lên Vàng ơi) quên béng mất là vào đây làm gì
    Ngủ một đêm mới nhớ ra nên em quay lại . bệnh của em là thế này ạ : Bây giờ hễ em mở miệng là ếch nhái nhảy tót ra, mà các bác sĩ xem miệng em như ... hoa thế này, chả dám vác miệng đi đâu nữa
    Em mấy hôm trước trót dại... mò vào xóm nhái chơi nhiều quá . Em chắc là bị ngộ độc nhái mất rồi .
    Phong bì đây ạ, của bác sỹ trưởng trạm là cái mỏng nhất ấy ạ (Toàn đô đấy ), của bác sỹ phẫu thuật là cái dày này ạ
    Nhận phong bì rồi phải không ạ Thế bây giờ chữa cho em với. Không được cắt của em cái gì đâu nhé, vì có một số cái em đã thế chấp cầm cố mất rồi.
    Các bác sỹ cứ tận tình ạ, kê đơn nhiều thuốc vào, có hoa hồng đấy [hl](he he nghề tay trái của em là trình dược viên mờ)[/hl]
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Hèm....cô ngồi xuống đây....nhấp nhổm thế, tôi biết trình dược viên các cô là mồm mép loạn xạ lắm.
    Trước tiên tôi fải chấn chỉnh lại cái tư tưởng đã ăn sâu bám rễ vào cái đầu của cô đã : Đây là fòng khám miến fí, hoàn toàn fờ ri, nhá. Chúng tôi kiên quyết không nhận fong bì, dù dày hay mỏng ( mà có lẽ nên nhận cái mỏng theo lời cô nài...chít..bập bập...nhỡ nhời )
    Chúng tôi làm việc cần lương...tâm ( Híc...) chứ không cần lương lậu nhá. Cô nhớ rõ và ghi cho kĩ để lần sau khỏi fải trình bày dài dòng. Ực....
    Cô đã mò vào đây khám thì hoàn toàn an tâm, chúng tôi sẽ không cắt cái gì của cô đâu, mà cô có wái gì để cắt nữa. Có mỗi cái góc con người cô cũng xoẹt ngắn tũn đi mất rồi...
    Thôi , giờ ta vào việc chính...nào dạng chân....giơ tay lên...à...nhầm...giơ chân dạng tay ra...được rồi..cứ ngồi yên thế....há nốt cái mồm ra...ok.....xem nào...chả có đek gì trong mồm cả...răng đâu hết rồi.....
    Choáng....wait tôi tí nhé.......
  9. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại là ko có lưỡi hay là có lưỡi mà nó bị cụt ? Câu trước vả câu sau cứ bôm bốp, cứ như tự tát vào mặt mình ý. ( có người lại cứ thích đấu lý cơ )
    Mà kể ra cũng giỏi, đã ko có lưỡi mà lại còn nói được, để đến nỗi người khác bắt câm đi, thảo nào đứa có thừa lưỡi thì văng lắm thế.
  10. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hic hic bác CB ơi .. .bắt bé th này lại nhốt vào phòng anh em mình đê ... em đăng ký làm phụ tá cho anh khám bệnh ... anh khám em tiêm

Chia sẻ trang này