1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này mới nghe quá thì có vẻ trầm trọngchứ thực ra nguyên nhân gây bệnh thì rất là đơn giản. Đó chỉ là 1 loại virut mang tên " giả tạo"
    thâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp.. .Vì Hít vào và thở ra không đúng cách. Giờ Chỉ cần hít vào và thở ra 1 cách tự nhiên và thoải mái là bệnh đã giảm đi 75% rồi.
  2. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    trăm năm trong cõi người ta
    đời người chỉ có hít vào thở ra
    trăn năm trong cõi người lào
    đời người cũng chỉ thở ra hít vào
    bệnh không cười được chữa đơn giản lắm
    khóc nhiều vào,,khóc cho đến khi chán,khóc cho đến khi không thể khóc được nữa là ắt hẳn sẽ phải cười thôi
    còn nếu bệnh trầm trọng roài thì thôi pó tay...bệnh nan y,,,không thể chữa,,,mua cái chiếu quấn vậy....
    ngày xưa lương y như từ mẫu
    bây giờ lương y là tử mau(chết sớm)
  3. thonondeokinhlao

    thonondeokinhlao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    Bác sí ơi, cháu bị " không ăn thì đói, ăn thì no" bác kíu cháu mới ạ!!, cháu xin sẽ cảm ơn và hậu tạ ạ, mời bác làm 1 chầu
  4. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    bệnh thường tình của xã hội đây mà. Cháu cứ ăn bất cứ thứ gì cháu muốn, nhưng không được nuốt. Bệnh hiện tại được ghi trong bệnh án là bệnh " Chóng chán, cả thèm". Không măm thì thôi chứ cứ măm là măm thật lực vậy phương thuốc trên xem ra là hiệu quá. Nhân tiện, cháu nên viết di chúc trước khi uống thuốc.
  5. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bệnh của cháu phải cần đến bài thuốc dân gian:
    "No thì ăn "sản phẩm" của bò cho đói
    Đói thì ăn "sản phẩm" của thầy bói cho no"
    Liều dùng: liên tục, liên tục, kô ngừng nghỉ. Khi nào xương quai hàm bị trẹo đi, tê liệt vì phải "nhai thuốc" quá nhiều thì quay lại đây, phẫu thuật lại cái quai hàm là ổn. Chữa bệnh là phải chữa dần dần, cháu ạ!
    Thế đi có một mình thôi à?! Mẹ đâu?! Bé thế mà đã biết tự đi khám bác sĩ rồi. Ngoan quá cơ. Đây, đơn thuốc của cháu đây....cất cẩn thận, về nhà nhớ dặn mẹ cho uống thuốc đều đặn. Chúc cháu mau khoẻ, và...sớm gặp lại cháu.
  6. paradise011

    paradise011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi, chẳng hiểu sao cái "ấy" của em lạ lắm, nó cứ càng ngày càng đen đi, ấn vào thì lúc đau, lúc phê. Cho em hỏi các bác định phán thế nào ạ
  7. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Tưởng thế nào! Sâu răng thì cứ nói là sâu răng! Có giề mà ngại!
    Bệnh này là do ăn nhiều của ngọt mà lại không bao giờ oánh răng (bẩn như ...ợn ấy). Khi đó những con sâu như sâu róm sẽ ăn vào chân răng gây ra đen xì! Lúc nào chuyển sang đỏ thì ... bệnh viện sẽ tự động trả về!
    Còn khi ấn vào đấy thì đau là tất nhiên! Quá đau ấy chứ!
    Còn sướng ah! Cũng có đấy, khi mà ấn vào, nước (miếng) chảy ra, làm dịu đi cơn đau thì sẽ ..... sướng thôi!
    Thuốc : chỗ nào đen thì cắt chỗ đấy đi, Nếu mà đen tất thì cắt tất! Thế là khỏi. Thế nhé! Thân!
    bệnh nhân tiếp theo!
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Sao lai là cắt thế bác [​IMG] [​IMG] Phải là nhổ chứ [​IMG] [​IMG]
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Trong hàng ngàn thứ bệnh , chứng bệnh thất tình là khổ đau nhất . Em đã mắc rồi , có bác nào có thứ thuốc gì để kết liễu căn bệnh này sớm hay không ? Bao tiền em cũng xin trả ?...........
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Đang mùa Uân cắp mà sao đau ốm lắm thía cơ chứ , thế này các bờ sờ làm sao còn sức mờ cá độ nữa nhể

Chia sẻ trang này