1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bệnh thất tình - Bệnh này thường thấy ở thanh niên mới lớn, mới biết iêu. Những người từng trải qua nhiều mối tình như Wawetau , Kylua, Phamson ... thì cảm giác đã bị chai lỳ nên miễn dịch với virus thất tình.
    Hiện nay y học thế giới cũng bó tay với bệnh này, chưa có thuốc điều trị đặc chủng. Đa số thanh niên mới lớn, mắc bệnh này lần đầu tiên thường chữa theo phương pháp dân gian - Uống rượu. Cách này thực ra không hiệu quả vì " nâng chén tiêu sầu - càng sầu thêm " lại hại đến gan mật.
    Trị bệnh thất tình phải bắt đầu từ tâm - tức là gạt bỏ hình ảnh con bé ( thằng bé) đó đi ra khỏi suy nghĩ. Phương pháp tốt nhất là - "Phương pháp AQ " - luôn luôn ghi nhớ ở trong đầu một khẩu ngữ : " Thứ mày không xứng với ông, đừng có mà iết kiêu [​IMG] - Ông còn đầy người iêu khác, mày không iêu ông thì đấy đứa nó iêu ông - Mày không iêu ông thì mày chỉ có nước ế chổng mông lên thôi " Đọc to câu này nhiều lần, dần dần sẽ quên được con bé đó và bệnh sẽ tự khắc tiêu tan.
     
  2. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    bác toàn dậy người khác đạp đổ thôi nhẩy..không yêu được sao phải cáu bẳn làu bàu mà chửi bới thế???
    cái bệnh thất tình này chỉ có thời gian mới chữa được thôi,,,không cần chữa cũng sẽ khỏi mà....cố gắng chịu đựng mấy năm như tôi là xong nè,,,giờ không còn đau nữa,,,,mỗi tội lại thấy càng yêu thêm mới chết,,,,(yêu cô bồ mới hâh)
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này lại là bệnh lý thuyết xuông đây !
  4. thanhtqlk47

    thanhtqlk47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hơi lâu quá
  5. huyentrang8103

    huyentrang8103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, hú hú... C_B ơi, em áp dụng bài thuốc của bác vào ông anh trai em, ai ngờ lại hiệu quả thế. Lão ấy quên tiệt cái bà kia đi rồi. Nhưng nó lại mới tòi ra 1 bệnh khác: từ hôm qua đến giờ lão ấy kứ lải nhải mãi câu quỷ chú kia của bác ko ngớt mồm làm cả nhà điếc tai. Giờ làm sao để lão ta quên câu ấy đi? Lại đọc câu j bi h?
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này khắc đến khắc đi, không có gì là nghiêm trọng. Chỉ một tuần là khỏi. Không cần thuốc. Nếu em muốn anh khỏi bệnh nhanh thì rủ mấy bạn gái xinh xinh dễ thương về nhà rồi giới thiệu cho anh em. Anh em sẽ tập trung vào việc nói chuyện với các bạn của em và sẽ quên cái câu "quỷ chú" kia .
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác C_B , em thử áp dụng cái nào ........
    Mày không yêu ông thì mày chỉ có nước ế chổng mông lên thôi ........... mày không yêu ông thì ....... mày không yêu ông .... mày không yêu ........... mày không ........ mày .........
  8. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU​
    Lại còn mắc cái bệnh đãng trí. Có ba cái câu mà học mãi kô xong. Mới nhắc lượt thứ 2 đã quên cái đuôi quan trọng nhất rồi. Kiểu này chỉ còn nước cho uống thuốc lú. Quên hết sự đời. Thế là xong!!!
  9. deptrainhatxom

    deptrainhatxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Bờ sờ ơi... cô y tá ơi cho iem hỏi có bờ sờ ở nhà không. Nhờ cô nhắn với bác ý hộ là em mắc bệnh thích soi gương thì làm thế nào ạ, cô nhắn hộ em nhé, em đi soi gương đây!!
    Cô cầm hộ em "lá thư" này gọi là tiền quà nuớc !!
  10. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Em phải hết sức bình tĩnh. Em mắc phải chứng bệnh hoang tưởng cấp. Nếu kô cứu chữa kịp thời sẽ dẫn đến mãn tính, ảnh hưởng đến hạnh phúc của em sau này (tưởng mình đẹp trai nên cứ thik em xinh xắn, trắng trẻo, lại có đầu óc. Trèo cao ngã đau, có ngày mồ côi vợ).
    Nguyên nhân là do ít được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, kô cập nhật được thông tin, nên kô có được khái niệm chuẩn về cái đẹp.
    Thuốc: trông em cũng kô đến mức "quá lứa lỡ thì" vì thế chỉ cần dùng thuốc nồng độ nhẹ. Mang đơn này ra hiệu thuốc, bảo dược sĩ bán cho cái ảnh anh Wonbin (nếu thik bóng đá thì ảnh anh Owen cũng được). Đóng khung thật đẹp.
    Liều dùng: Cứ khi nào lên cơn thèm soi gương, thì đem cái khung ảnh kia vào soi cùng.
    Chú ý: có thể do chưa quen thuốc nên lần đầu sử dụng sẽ bị sốc (nặng hay nhẹ còn tuỳ thuộc vào mức độ chênh lệch sắc giữa em và cái anh trong ảnh). Nhưng em hoàn toàn yên tâm vì như thế là thuốc đã phát huy tác dụng.
    Chúc em mau chóng khỏi bệnh và sớm kiếm được một cô ngang tầm với...

Chia sẻ trang này