1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. telefonica

    telefonica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì đến cái vỏ ****** cũng không còn nhé. Chú Đá chọn cái khác đê anh xem có không thì share cho.
    @Chị Fây: Thôi em mời cốc nước lọc cho chị ngọt giọng nhé, em có biên chế ở đội hình phi công trẻ đâu.
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chú Lucky này, cái tờ giấy trắng chú ném toẹt vào chậu nước chàm rồi giờ bắt chị gột thì e là làm khó cho chị đấy. Ở đây chỉ tuyền chữa bệnh thoai, chứ tẩy rửa thì....thôi thì cũng cố còn nước còn tát xem sao....để chị đem chú ra tẩy zaven xem sao nha.....lao công.....
    @ Te lê fôn : Chú có lòng mời chị cốc nước nhạt cũng là wí lắm rồi...chú không vào được biên chế nào đâu...thôi chịu khó....nhá
  3. BiaOm

    BiaOm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chị fệt ơi, em toàn mặc quần bò, liệu có
  4. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Bác sỹ ơi !!! Mau mau chữa cho anh Bia_Ôm 1 phát giúp em với,làm thế nào cho anh Bia_Ôm nhà em hết mặc quần " Tà Lỏn" đây?
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ban ngày...ban ngày...( tức là không sao í ) , gớm...làm gì mà hớt hơ hớt hải thế...cứ bình tĩnh nào....chị đã bảo là không sao mà...cũng may là chú mặc quần để bò đấy...chứ không mặc quần bò thì giờ chắc chị cũng pó...chú luôn . Thế giờ an tâm rồi nhá, cứ mặc quần bò cho nó an toàn chú ợ
  6. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Bớ bác sĩ, Em bị sao thế này ????? Bình thường em dáng cao to,ngực nở, đường cong nhấp nhô quá trời mà chị nở lòng nào giặt rồi tẩy, giặt rồi tẩy, giờ nó thẳng đuột, bằng phẳng từ trên xuống dưới rồi nè, bắt đền đấy
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Oạch, chú này ăn vạ giỏi thật....nhờ tẩy...tẩy cho xong lại lăn ra đất kêu mất hết đường cong....chú còn nguyên cái đường thẳng đấy còn gì, có mất đi đâu...chú muốn gì nữa nào.....chú mà giãy đạp nữa là chị cho chú mất luôn đấy....cử vạn....mang cho chị 2 quả Silicon ra đây...
    Lạy giời cho con không bị nhiễm câu chữ bên topic sờ pam của tên Tùng súng to
  8. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Hic hic có cảm giác Fây giống nỡm của bác C_B, lâu lắm rồi ko đc làm nũng với nỡm của bác C_B, lâu rồi ko đc nghe cái giọng ngọt ngào "ơi, chị đây, chị đây"
  9. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Đơn xin nghỉ dưỡng "sức "
    Kính gửi Pà chị " Phây "
    Tình hình là ... sau một năm làm bác sĩ kiêm y tá kiêm .... đủ các loại "kiếm" .... em mệt quá ... xin phép pà chị tạm ứng cho em vài "tỷ" để em đi dưỡng "sức " chứ kiểu này .... em lên tiên mất
    công việc thì bà chị chọn "đại" một pác để em pàn "dao" lại nhá
    em xin hết ạ ... (có khoản gì ngon nhớ PM ngay cho iem nhá )
    PS: Tối nay em thừa đôi vé xem phim ở VinCom ... pà chị lấy hok ... lấy xong nhớ ký đơn cho em nhanh nhá
    Tạm biệt Pà chị ... gặp lại pà chị sau khi "sức "em đầy như chai ChisVas em đang cầm ...
    Ps lần nữa : hic hic ... Nếu có nhớ em thì đừng lôi XO ra uống nhá ... có lôi thì lôi CHisvas thôi vì ... Hoàng Thủy = rượu Vàng = Chis = Rượu Táo mèo
    Có bao giờ ... Thật lòng yêu anh ko em ... cớ sao người ... vội vàng trao anh tiếng yêu ... để lòng anh mang bao niềm đau ... mãi trách than mình ... vì để mất em ... "
    Cuộc đời Sinh viên Lại bắt đầu nào
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Duyệt! Cụp, xoạch! Ký tên và đóng dấu!
    Hô hô! Em duyệt đơn cho bác rồi đóa!
    Bờ bà chị fây ở đâu về nhận em vào thế chỗ lão nước đá này!

Chia sẻ trang này