1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm việc anh nhờ đi rồi đến khi ra ngoài bắc anh trả cả gốc lẫn rễ cả vốn lẫn lời.
    @bác sỹ đâu rồi: khám đi chứ.
    @em yêu: he he cái điếu cày của anh chả biết thế nào chứ về nước về non ăn đứt cái xylanh của lão C_B đấy
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ở đây mấy ngày roài mờ chẻng thấy ma nèo khám cả mờ hình như hết bịnh roài dzìa thoai
    @ backy: bằng vứi lại trứng giề nhìn cái mắt đong đưa kìa, anh Babi có liếc ngang liếc dọc nhưng chị hỉu ảnh mờ
    @ Anh nhớ! em hiểu & biết mà anh
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chị Tím à, em nỏ cần đong đưa nha
    Chị xem cả gốc lẫn rễ của anh Ba bi anh ý cũng đồng ý giao cho em rồi kìa.
    Ha ha
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, nước điếu mà cũng khoe.
    Mà ơ kìa, trạm y tế lại biến thành chỗ cho giai gái "ghẹo" nhau à ?
    Fê đâu rồi, mau về mà đè hết chúng nó ra.
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Mệt không thể chịu nổi mà vẫn fải bò ra fòng khám đây này. Cái làng này cứ vắng mình 1 hôm thôi là ốm đau bệnh tật rề rề ra , rồi lại còn làm loạn cả lên.
    Nào Ba bị, thò chân vào đây xem nào. Chân ngắn thế nầy thì làm gì mà chả cái gì cũng ngại. Giờ chú có muốn thì chị dùng fương fáp hiện đại là kéo dài chân cho chú. Giá hơi căng đấy, chú chịu nổi nhiệt không?
    Mà có mỗi cái điếu cầy thì đừng có mang ra trạm mà trưng nhá. Nhỡ đứa nào nó đá vào lại đổ hết cả nước ra thì hôi lắm.
    @ Tím : Bé không thích tiêm hở, vậy thì uống nhá.
    Bé yên tâm đê, Ba bị nó chỉ cho BK gốc với rễ thoai, còn củ nó giữ lại cho bé rồi( Chả bít nóa có đủ bộ hay không nữa )
    @ Bắc kỳ : Cô này lạ quá cơ, nói bao lần mà vẫn chứng nào tật ấy. Vác cả cưa vào trạm xá của tui là sao nhể . Hay đó là bệnh nhể. Nằm ra tôi xem nào
    Lão CB : Lão còn gọi tui là mụ là tui.....đấy
    À, mà tính kiu lão để lấy cái xilanh, nhưng mừ Tím em nó không thích tiêm, nóa sợ ( chắc tại nó chưa thử đấy thôi )
    Nếu Tím lại mún tiêm thì tui ới lão sau
    Tôi cho đè bệnh nhân lần này mừ lão nhảy vô đè hôi là tui cho lão nằm luôn đó
    Troài........mệt vật lun, vừa về đến nhà chưa kịp thở nè....matxa cái mới được.............
  6. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Bác sỹ thiên vị, nhà em chờ khám cả mấy hôm rồi, hu hu hu bắt đến bác sỹ đấy, hu. huuu.. huu....u...u....u....u....u...u...u...u
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp em bé Gẹo, sao không ở nhà gẹo tí mẹ mà vào đây làm gì, chỗ người lớn toàn diễn trò người lớn thôi mờ.
    Em thấy chưa :
    Bác sĩ Fây thì chuyên đè bệnh nhân nam ra để khám rồi cắt.
    Bác sĩ C_B thì chuyên đè bệnh nhân nữ ra để tiêm chích.
    Ở đây không khám cho trẻ con đâu bé à
    Thôi nín khóc nhớ, ngoan chị thương chị thương
  8. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ cho em hỏi 1 câu ngòai lê nhá. Bác sĩ giống chị em quá, nỡm của Bác C_B ý, cho em hỏi bác sĩ có em gái ko ạ? Có gì cho em góp gạo
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Có, có em gái, nó cũng là bác sỹ, mà hẳn là BS thúy nhá
    Ơ...thế chị em cũng là bác sĩ à....mà đã chữa cho cái lão CB mãi mới thành dở hơi đấy á

  10. comay907

    comay907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cấp cứu cấp cứu. Pác xĩ kứu nem với. hic
    Mấy hôm nay trời lạnh, em mắc cái bệnh ngủ nướng. Mà em lại là người yếu đuối, đạp mãi cái thoát khỏi cái chăn, híc. Còn có thêm ít triệu trứng là hay ngáp vặt.
    Anh Tiền của em tháng nào cũng chỉ gặp được có vài ngày. Rồi lại bỏ theo chị gió đi shoping hay sao ấy. Giờ em đang bơ vơ với cái túi rỗng, ôm trong lòng căn bệnh thất Tiền.
    Pác xĩ kứu nem zới nhé.

Chia sẻ trang này