1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Cô này đã có chồng chưa mà mắc bệnh thích nằm trên giuờng và trong chăn thế này,có thì o sao chứ chưa có mà đã thế này thì nguy đây..........
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Chị đỉa trâu chuẩn bệnh thích nằm trong chăn nhanh thế nhỉ thế hôm nào chị đi ăn cháo quẩy biết đâu lại mắc bệnh này thì sao
  3. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Sao e cũng nghĩ thì tương lai nhanh thế.Hay cho ai ăn cháo quẩy lắm hay sao mà biết là như vậy sẽ mắc bệnh.
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ôi chà ! Ôi chà ! Gẹo tí mẹ ơi, 3000 năm nay kể từ ngày Thánh Gióng về trời mới có một măng non tài cao như em xuất hiện. Em còn tài cao hơn cả Thánh gióng, chả cần bảy nong cơm ba nong cà, chỉ cần vài bài thơ nhái là đã bỏ được luôn tí mẹ. Khâm phục ! khâm phục !.
    Tương tư không phải là bệnh nhẹ đâu. Tương tư là bệnh nan y đấy. Chi phí chữa rất cao, em có chịu nổi không. Nếu chịu nổi thì bác sĩ kê đơn đây :
    1. Một muỗng thuốc diệt chuột
    2. Hai muỗng keo dính chuột
    3. Ba muỗng thuốc diệt ruồi muỗi kiến gián
    Bỏ vào máy xay sinh tố quay đều, uống ngay. Sau đó lên giường nằm đắp chăn và đợi. Đảm bảo :
    Uống xong ly thuốc ngọt này
    Sẽ nằm duỗi cẳng ngủ dài thiên thu
    Chẳng còn mộng mị phù du
    Chỉ còn mộng tưởng thiên thu một mình
    Cứ thế nhé.
    @ làng : Thông báo cho làng biết em là bác sĩ nhi khoa mới được tuyển dụng. Làng có con em nào thì cứ mang vào cho em thực tập nâng cao tay nghề nhớ. Trẻ em được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Làng đừng lo về chi phí nhớ. Nếu cần thì khuyến mãi luôn mọi chi phí mai táng
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Khiếp vãi! Hix! Đang định vào khám tí thế mà.......... Thôi đành về nhà đắp chăn rồi bảo lão CB mua cam cho vậy! Em còn yêu đời lắm lắm! Chưa muốn lên tiên sớm thía đâu!
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ừa để khi nèo anh chị có Babibé thìa nhờ cô nhá!
  7. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà Bắc kỳ thương bé thật à, vậy thì bé vui quá, bé hết bệnh rồi, cám ơn bác sỹ nhé !
  8. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nghe theo đơn thuốc này của bác sỹ dởm Bắc kỳ tý nữa thì toi cái mạng, may mà công phu tập luyện dưỡng sinh lâu năm thành ra bách độc bất sâm, không nguy hiểm gì đến tính mạng chỉ thấy tim đập loạn xạ lên hơi thở mãi mà không kiểm soát được, công nhận công lực của Bắc kỳ mạnh thật ! bái phục ! bái phục !
    Được geotimes2005 sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 12/03/2007
  9. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Trời Sài Gòn nóng quá, bác sĩ cho em liều thuốc uống cho mát mí. Chứ điệu này em chết vì nóng quá
  10. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bé bị bệnh gì mà khám...thế??? Bác sĩ này khám ẩu lắm, để lúc nào anh khám cho.

Chia sẻ trang này