1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Không ai chết vì nóng đâu em à. Nóng quá chỉ làm ngưòi ta hoá dại thui. Mà bác sĩ thấy em đã hóa dại từ cái bữa em làm đơn xin phép ấy em à. Bữa nay chắc bệnh ăn vào tim rùi. Không chữa nổi nữa.
    Vô cùng thương tiếc tiễn em về nhé
    Cốc ... cốc ... cheng ... cheng ....
    Bác sĩ nhi khoa mới ra trường đêi. Sẵn sàng tiếp nhận chuột bạch thí nghiệm ... chit ... nhầm ... tiếp nhận bệnh nhận để kiếm chác kinh nghiệm đêi
  2. beocung

    beocung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    này , thế lỡ hum nay iem thấy buồn thì mua thuốc gì uống đây các bác nhỉ? hay tự tử quách cho đỡ tốn $, lại đỡ tốn thuốc các bác nhẩy?
  3. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Đang vui bỗng chợt ngẩn người
    Buồn từ đâu đến nụ cười tắt ngang
    Dừng chân đứng lại bên đàng
    Ghé vào bụi rậm đánh tan nỗi buồn
    Hehe, nếu không hết nữa thì nên mua thuốc tiêu chảy em ạ!
  4. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    éc thế bác baby_s ko phải của nhà chị àh
    @ Backy : là bác sĩ nhi khoa thế đã khám người baby lần nào chưa?
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Khám giề được. Có cái gì đáng giá bà Fây đè cắt hết rùi. Những thứ còn lại bà Tím giữ khư khư. .
    Tớ hổng thèm. Tớ thích khám cho các măng non nhi đồng trong làng hơn
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chị bít Backy là pác sĩ nhi, chẻng lẽ chị lói thẻng là có cu kon Baby ờ
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Nhắc nhở cô Bắc kỳ nhá. Cô là fóng viên, giờ làm thêm tay ngang thì cũng fải bít luật chớ . chưa gì với chị hết mà nhảy vô đây quậy tùm lum là sao. mà cô muốn kê thêm cái bàn khám nhi khoa thì cũng fải bảo chị để chị dẹp cho 1 xó chớ . Làng này sạo này cũng nhìu baby, mà chị thì bận tối mắt, cô vào giúp chân thì ok thôi, nhưng fải đến nhà chị để ta còn bàn bạc. Cô hiểu chứ
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Thôi đủ rồi ông anh! "Tài năng y khoa" của ông anh em bít quá mờ! Để ông anh khám thì em.......đấy!
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bé cứ để lão ấy khám. Lão ấy là hộ lý chị dắt theo đấy, để nhỡ có bé nào khóc lóc lão ấy còn dỗ chứ, có tè ra lão ấy còn lau chứ
    Bệnh của bé chị biết rùi. Nhẹ hều. Để lão ấy khám là xứng tầm rùi. Mấy việc kia lão ấy làm ẩu lắm, nhưng chậc ... chậc ...khám thì ... chị công nhận ... kỹ
    Khám đi Tu hú, khám cẩn thận vào. Khám xong nhớ trả tiền cho tớ nghe chưa
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chị à, em không định bon chen cạnh tranh gì đâu nhớ. Chả qua hôm trước đi ngang bệnh xá thấy chị đang mải chữa khúc "nòng" bị đau của lão C_B ý. Có một em bé chưa cai sữa mà lạc vào làng nhái, nhiễm vi rút nhái nên sinh ra yêu một cô nhái. Em ý vào đây khóc hết cả hơi mà lão C-B vẫn mải hí với chị.
    Em không thể thấy chết mà không cứu. Em ra tay một cái là em bé kia tỉnh lại ngay, cai luôn sữa mẹ, lại tiếp tục vào làng nhái tán tỉnh linh tinh kìa.
    Thôi chị đã có lòng thì em cũng có dạ. Em cống chị 2 lão chân dài đến rốn để chị dùng sai vặt nhớ.
    Xin chị một góc mặt tiền ạ. Em về xem ngày tốt em khai trương

Chia sẻ trang này