1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Hít cái coan khỉ ý mà hít
    ,chị toàn hàng gái già thôi iem ạ,lần trước em mang em j xinh đẹp trẻ trung đi rồi,vậy lần này em rủ chị gái nào già già đi đi rồi lần sau chị cố để ... chiều ý em vậy
  2. viettuong

    viettuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ ơi, em muốn khùng lên rồi nè. Em muốn quen bạn gái nhưng :
    1. Quen mấy em 18, 19 tuổi thì mè nheo nhõng nhẽo quá. Hơi tí là giận dỗi, còn cái tật tò mò nữa. Đi coi phim mà em ý cứ hỏi những cái gì đâu đâu ko à, làm em ko tập trung xem đc. Em gắt lên thì giận dỗi "em chỉ muốn bết thêm về anh thôi mà", nghe mà muốn tức cũng ko dám tức
    2. Quen mấy em bằng tuổi thì lúc nào cũng muốn trói chân, trói tay e lại. Em thì tính sẵn ham chơi, ham dzui rồi, thích bay nhảy. Ngồi 1 chỗ em chịu ko đc, chị có hiểu thấy nòng em ko ?. Mới cả, mấy người đó nhạy cảm quá, hơi tí là biết em nghĩ gì, định làm gì roài làm em thấy ngột ngạt quá. Khó mà qua mặt đc họ. Sao bằng tuổi em mà họ thông minh thía ?
    Vậy em phải làm sao đây ???? Chã lẽ em phải quen mấy bà chị sao ??? Mong bác sĩ tư vấn cho ạ

    Được viettuong sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 14/03/2007
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chậc ... chậc ... bệnh này hiếm lắm à nha.
    Vào đây, vào đây để bác sĩ khám cho cháu
    Chẹp ... chẹp ... phức tạp quá nhở. May cho cháu lắm là gặp bác sĩ giỏi đấy.
    Đây, cách chữa đây : hễ gặp con trai là cháu đừng đứng nữa, cháu nằm xuống luôn cháu nhớ. Thế ... cứ nằm thế là mọi chuyện êm đẹp hết . Không phải uống thuốc gì cả
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0

    Ậy, đừng nóng, đừng khùng em à.
    Vào đây chị xem nào.
    Xem nào xem nào, cái vàng vàng kia là ở trong đầu em hở . Vậy thì em khùng thiệt rồi, chứ không phải là muốn khùng đâu.
    Hội chẩn hội chẩn chị Fây ui. Xem có cái gì hay hay thì cắt luôn đi, rồi chuyển sang nhà bác C_B điều trị tiếp nhớ
  5. viettuong

    viettuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Ậy, tại em đang bức xúc nên nghĩ quẩn thôi. Em dại gì quen mấy bà chị chứ. . Mà pác muốn cắt gì của em . Em nói trước, em có mỗi 1 cái để xài thôi đấy. Pác mà cắt bậy em bắt pác nuôi em suốt đời đấy
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chưa bõ..chưa bõ....khám nhi mà cứ đòi cắt là nó tóe cho đấy bé ....bé còn ít kinh nghiệm wé....cứ fải bảo , dặn dò ân cần đủ thứ...chốt hạ lại dặn nó nuôi cho nhớn hẵng...rồi xịt sau...há
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Nhóc nì thì chỉ có cắt lưỡi thoai, không sao..rồi cho ăn xông...nằm cả đời
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0

    Thôi thì em lên chùa gặp ni cô nào xưng là bần tăng ấy, đảm bảo là không mè nheo nhõng nhẽo Họ mà có biết em nghĩ gì nhạy cảm họ cũng giả vờ như không hiểu còn sau đấy có làm gì ko thì deck biết
    Vàng: ý kiến không tồi
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chậc ... chậc ... tưởng dễ mà chị Fây chị ấy cắt cho đấy à ? Phải có gì hay hay cơ
    Cắt đi em ạ. Cắt đi thì khỏi tiệt hết cả bức xúc. Thế cắt nhớ em nhớ.
    Xong rồi bác sĩ phát cho em cái nón rách, em ra cột đèn ngoài ngã tư kia kìa, ngồi ngửa nón ra, thế là chả ai phải nuôi cả
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ui ui Chị Fây ui ! Em với chị ngồi chung xuồng rùi. Có gì chị đóng cửa chị bảo em, chứ oang oang giữa làng thế này thì tụt hết uy tín của em mất.
    Sao em đến gần chị lại thấy mùi đàn ông thế nhở. Thôi xong, chắc uống hết chai Ông già chống gậy rùi
    Chẹp ... chẹp ... thơm nhở. Khéo em cũng sinh ra thích đàn ông như chị thôi, toàn ông già chống gậy với lại Napoleong thế này
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 16/03/2007

Chia sẻ trang này