1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ hiểu ý em rồi
    Em vào xóm đần nghỉ ngơi một thời gian nhá. Vào đấy đảm bảo em sẽ thích lấy vợ ngay, chỉ sợ chả vợ nào muốn lấy em
    Không sao, lúc ấy muốn lấy cô nào thì dắt đến đây, Ông C_B ông ấy chích cho một liều
  2. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ,
    Bác sĩ bảo em thế thì em nghe vậy. Thế vào đấy bác sĩ nhớ vào cùng em để em có bác sĩ để giải quyết cái khoản kia cái chứ con bạn gái em nó thông minh lắm, không vào xóm đần cùng em đâu. Nó mà không vào thì em lấy đâu ra gái mà ......
    Bác sĩ nhé. Em là em chỉ đồng ý vào đây khi có bác sĩ thôi
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, ăn với nói thế à. Bác sĩ chứ không phải gái nhá
    Để anh C_B ra chích cho chú này một mũi ... liệt toàn thân, cho chú ấy an tâm vào xóm đần tĩnh dưỡng
    Còn xổng ra mà mò vào đây thì ...
  4. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ấy, bác sĩ không phải là gái ạ???????
    Thế bác sĩ giả gái từ bao giờ thế??
    Giả giá thế thì khổ chết, trở về đúng giứoi tính của mình đi
  5. yeulagivnus

    yeulagivnus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Này ku, anh là thầy lang thì có làm việc trong bệng viện.... điên của ku được không? Thầy lang thì trình độ hơn hẳn bác sĩ rồi, anh chữa được bách bệnh luôn, không khỏi đền mạng cho bệnh nhân cho máu
  6. dungndna

    dungndna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn thử làm bác sĩ tình nguyện cho trạm Y tế làng NGTĐ, cho 2 bệnh nhân vào khám thử đê.
  7. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    thực tập trên vật đã rồi mới đưọc khám người ... hờ hờ
    chị phây cho lão khám 2 con bò của lão Cờ Bờ trước ... xem nó bị bệnh rì mà cứ ***g ngoắng lên đê
  8. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    2 con bò đó nó cần abc cho nên cứ để mặc tụi nó hồn nhiên. kẻo nó điên lên nó húc cho thì bỏ mịa
    iem khảm thử động vật vậy được chưa? có đủ tiêu chuẩn ko?
  9. dungndna

    dungndna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Khám và chữa bệnh cho động vật thì dễ, trâu bò càng dễ hơn, có làm sao thì cứ cho vào lò mổ rồi mang ra chợ bán (mình đừng ăn là được). Tuần trước tui vừa mổ ruột thừa cho 1 con chó,không biết bây giờ vào bụng ai rôi,tội nghiệp nó thật
  10. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    khám thế này loại luôn ừ vòng gửi xe nhá
    cứ khám thế thì uống nước lã ăn khi khống mà sống hả ... ít nhất thì cũng phải ra cái bệnh ... oái ... suýt lộ ... khè khè ... chị Phây đâu òi ...
    cho em xin lương nghỉ phép nào ... ... với mấy vụ trước nữa

Chia sẻ trang này