1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    nào mở cái cửat trạm xá đón bệnh nhân nào ... hơ hơ ...kphong bì phong bì
  2. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    bác sĩ mà chẳng thấy giấy phép hành nghề gì cả.em phải lên bộ y tế mách vụ này mới đc.
    thế tóm lại ai là bác sĩ chuyên sờ mó ở phòng khám này vậy?
  3. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    bác sĩ bịnh cũng trầm trọng lắm rồi ... hic hic đề nghị chị Phây nằm ra cho em khám nhá ... gì mà cứ post hình xxxx bên những tấm hình giá trị nhứt thế .... dễ phải treo cái biển cấm trẻ em dưới 8x vào quá ... chẹp
    em vào nghía mà ngượng đỏ hết cả lưng roài ...
  4. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    các Bác-sỹ phán cả rồi, thì Anh-sỹ cũng vào nói leo một câu.
    Bệnh này chẳng phải chữa, vài hôm nó khỏi
    Vì cái giống H5N1 này nó là cái-gì-rus ấy, chứ không phải cái-gì-trùng (thuật ngữ chuyên môn, lâu ngày quên), nếu là cái-gì-trùng, em "dính" một "con" là sẽ đổ bệnh ngay, triệu chứng là buồn nôn, nhạt miệng, thèm chua ... (ấy, lạc đề sang bệnh khác rồi) à, ờ, còn nếu là cái-gì-rus thì phong phú chủng loại lắm, trong đó mấy con dòng H ( ấy bỏ nghề buôn đồ điện tử nhiều quen miệng ), ừ, ừ, mấy con dòng H này, phải "dính" từ 2 con trở lên mới "bị", chứ em chỉ dính 1 con, cứ để nó "cô đơn mòn mỏi chết trong em" thôi, chứ nó có "bức xúc" thì cũng ... Hiểu chưa? Nó không có điều kiện để lại "đời sau" nên chỉ cần em không chết trước nó là bệnh tự khỏi ngay ấy mà...
    Nhưng anh-sỹ dặn này, cái thằng ( hoặc những cái thằng) ăn tiết em hôm nọ, à, ý anh là ăn tiết canh cùng em hôm nọ, phải kiêng nó ra nhé, vì có thể thằng đó (những thằng đó) cũng "đã nhiễm" như em, nghĩa là anh đề phòng trường hợp xấu, nó "đổ" thêm cho em một con nữa, thì hậu qủa là lôi thôi lắm, lơ mơ là động dao kéo chứ chẳng chơi đâu....
    Thôi, chịu khó kiêng khem một tí, thèm ráng nhịn ( ờ, ý anh là cái món tiết canh ấy), theo thày anh dạy thì "cái con kia" không sống quá 72h đâu
    Hờ, hờ hờ, còn cái khoản phí khám bệnh ấy mà, chỗ người cùng làng, em lại là thành phần có tắm có tiêng, ấy lộn, có tiếng
    có tăm, thì anh khám "vui" không lấy công, hiềm vì xăng lại mới tăng giá rồi, lạm phát năm nay nghe đâu kinh hơn năm ngoái nhiều, ờ, tình hình thế giới có nhiều biến động, gần đây Trung Quốc lại chiếm Hoàng Sa, à , còn...
  5. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    em đang ốm, vào xem có pác sĩ nào mát tay chữa cho em ko
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Em đoán có sai đâu!
  7. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    em biết khám ko mà quote bài này đấy
    ko khám được thì đi chỗ khác chơi nhá! ở đó mà mò với mẫm

  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chú mất trật tự quá đi mất. Chú đi theo đoàn khảo cổ học tự bao giờ mà về làng cứ toàn khai quật thế ?
    Ai bảo chú đi xem những cái giá trị nhất làm gì mà giờ nằm đây kêu trời . Chưa biết xoay xở ra sao thì cấm vào những chỗ đấy nhá. Thôi, giờ về măm cháo đi.
    Trả trạm xá làng về hố cũ.
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Nãy giờ đứng hóng hai chị em nằm khám cho nhau, xem ku đá có bị đỏ chỗ nào nữa không.
    Ai ngờ Fây kéo rèm tắt đèn để cho Đá xoay xở
    Chẹp ... thôi đứng nghe vậy
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hic ... nhờ anh - sỹ em mới bít cái-gì-rus với cái-gì-trùng, trước giờ mấy mụ-sĩ với lão-sĩ toàn thực hiện chính sách ngu dân, đầu tiên là mắng xa xả cho bệnh nhân mụ mẫm đi, xong rồi cắt ...

Chia sẻ trang này