1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ - Khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    úi,cụt rùi à,cụt thì vô hội của em đi.
  2. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thông thường, đàn ông con giai ngồi cạnh các em xinh đẹp, lại được động chạm, thì dưới tác dụng của hóc-môn sd, cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-ấy sẽ có phản ứng
    Nam bệnh nhân này, khi hóc-môn sinh dục kích thích, thì ....hậu môn có phản ứng!!!
    Eo ơi KINH TỞM LỢM!!!
    GAY to!!!
    Không phải tớ không muốn chữa bệnh kiếm tiền, nhưng tớ mà động ngón tay út vào cậu thì mai cái làng này tẩy chay tớ mất.
    Thôi, cậu tìm các từ mẫu khác vậy
    (Sập cửa: Rầm!!! )
  3. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Bác zỹ ơi , từ hồi iem về làng lấy chồng thì iem thấy mấy đứa trong làng cứ thích đi TU bác ạ .
    i xem pồ này :
    Cô sweet love 17 Quyết đi tu ......bla bla
    Chú Tuấn : Tu ẩn
    Lại còn cái ông Tu Hú nữa chứ .
    Làm sao để bọn này khỏi bệnh ạ .
    Bác zỹ kê hộ cái đơn thuốc đê , chứ iem thấy cuộc sống hồng trần thú vị lắm chứ .
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Có nhà cô bệnh chứ có đứa nào bệnh ở đây. Trước khi cô được "sướng" * thì bọn họ cũng đã tu rồi.. Sướng quá hóa bệnh đây mà.
    * lấy được chồng là sướng rồi.
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác lấy chồng mới là có bệnh ý!
    Thời buổi này đứa nào lấy chồng là dại, "trong nhờ đục chịu" như nhà bác thì em chả dám
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy trong làng ta đang lan tràn một dịch bệnh thế này, bác sĩ thử bốc thuốc cho các thiếu nữ của cả nhà xem nhé:
    Đá trần mây gió lướt nhanh
    Nước tan chảy hết, hạt chanh nảy mầm
    Kiệt sức lại cứ thích cầm
    Kêu luôn yến muối, ba mâm gạo đầy

Chia sẻ trang này