1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trần Anh Quân - Anh "Bồ câu" của TTVN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Trananhquan, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trananhquan

    Trananhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trần Anh Quân - Anh "Bồ câu" của TTVN

    Chào Các bạn,
    Cuộc sống, tình bạn, tình yêu... luôn chứa đựng niềm vui và nỗi buồn. Tôi mở chuyên mục này với mục đích để giúp các bạn vượt qua được những lúc khó khăn. Nếu cần một người bạn để tâm sự, lắng nghe, chia sẻ và thậm chí có thể đưa ra những lời khuyên nho nhỏ thì tôi sẵn sàng là người bạn ấy.
    Chủ đề hoàn toàn nghiêm túc và tôi sẽ chỉ trả lời những bài viết nghiêm túc.
    Thân.

    TAQ
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thật vậy ư? Hơi lạ, nhỉ?
    Forever...
    Without you I wouldn't live ???!!!
  3. alonestar82

    alonestar82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    hay đấy !hay đấy thế là đỡ phải tốn khăn giấy rùi

  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Thật thế á???Thế những lời khuyên hơi lớn một chút bạn có cho đuợc không???
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  5. Trananhquan

    Trananhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hãy bắt đầu từ những lời khuyên nhỏ, bạn sẽ có dịp đánh giá xem có nên tiếp tục không.
    Thân.
    TAQ
  6. alonestar82

    alonestar82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    TAQ thân mến ! đâu phải ai có tâm sự cũng thổ lộ được đâu ,có người cần tâm sự thì liếm người tâm sự, còn có người họ cũng cần nhưng họ ko nói ra được thi chắc là ko an ũi đưọc rùi ,người sống nội tâm mà ,như mình đây chẵng hạn,minh cũng có nhiều tâm sự nhưng ko sao nói nên lời được đó
    thế thì phải lám sao hả you
    khi mình buồn chỉ thích ngồi vào một só nào đó cho yên tỉnh hà

Chia sẻ trang này