1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận Arsenal - Manchester City (sân Highbury, Premier đêm 1/2) : Cứ chọn Arsenal!

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi ANHTUAN303, 01/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Trận Arsenal - Manchester City (sân Highbury, Premier đêm 1/2) : Cứ chọn Arsenal!

    Trong lối chơi của đội bóng áo xanh thành Manchester có những nét phóng túng. Đó là cái hoạ của họ khi đối đầu với Arsenal. Đội chủ sân Highbury chắc chắn sẽ chiến thắng, vấn đề còn lại là họ có thắng đậm hay không khi phải chấp đối thủ tới 1 trái rưỡi.

    Đã 11 trận liên tiếp trong khuôn khổ giải ngoại hạng, đội bóng của ông Keegan không nếm mùi chiến thắng, qua đó đẩy họ xuống vị trí thứ 15 trong bảng xếp hạng. Trái lại, đội bóng của nhà chiến lược người Pháp Wenger vẫn bảo toàn được thành tích bất bại của mình và giành được ngôi đầu bảng.
    Kể từ khi trở lại giải ngoại hạng, kết quả đối kháng của Manchester City với đội bóng số 1 London không sáng sủa gì cho lắm: họ thua cả 5 trận trong khuôn khổ giải đấu này, trong đó có tới 3 trận họ thua "tan xác pháo" (từ 4 bàn trở lên), 2 trận còn lại đều thua với tỉ số tối thiểu, trong đó có 1 lần giành được tỷ số này khi thi đấu tại Highbury mùa bóng trước.

    Tình huống này một phần là do chênh lệch đẳng cấp, nhưng phần quan trọng không kém là nguyên nhân tổ chức lối chơi: đội bóng của ông Keegan chỉ là một tập hợp rời rạc các cầu thủ tài năng nhưng cũng chỉ trên hàng công và chơi phóng túng. Còn đội bóng của ông Wenger dù chơi cống hiến nhưng rất có tổ chức và đồng đều như một thể thống nhất. Một cách chắc chắn, Arsenal sẽ chiếm lĩnh thế trận, trừ khi họ tự chùng xuống vì một lý do nào đó, còn Man City chơi với 120% khả năng như hiệp 1 trận lượt đi. Bây giờ không phải là lúc như vậy: Arsenal chắc chắn sẽ dốc sức giành chiến thắng để tích luỹ được số điểm cần thiết trước khi Champions League trở lại. Và chân sút số 1 của họ Henry, từng ghi 4 bàn vào lưới Man City, đang có phong độ rất cao.

    Nếu tôi là ông Arsene Wenger, tôi sẽ yêu cầu các học trò quyết thắng ngay từ đầu. Đó là cách tốt nhất để thúc đẩy họ vào cuộc với sự tập trung cao và khả năng tốt nhất. Một thế trận áp đảo đối phương ngay từ đầu sẽ khiến đội bóng không được tổ chức tốt như Man City tan vỡ, và trận đấu sẽ trở nên dễ dàng, ít tốn sức cho Arsenal.

    Ông Kevin Keegan có thể sẽ thận trọng sau những gì đã học được từ Arsenal. Dù sao thì khả năng đó cũng không chắc chắn bởi quan điểm bóng đá cống hiến của ông. Và chơi phòng ngự cũng không phải là sở trường của đội khách.

    Chỉ có thể trông chờ vào sự thăng hoa của Man City nếu muốn đặt cược rằng họ giành điểm tại Highbury, và cũng phải thăng hoa một nửa mới có thể thua với tỉ số tối thiểu. Tôi tin rằng đội chủ nhà sẽ thắng đậm, có thể là tỉ số 4-1.

    ANH TUAN
  2. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ka ka ka quả này tối nay lại thắng phát nữa rồi
    http://www3.ttvnol.com/Korean/ttvn 
  3. langtu

    langtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Trận này tối nay cứ vị 2-0, 3-0 mà táng. Thế nào cũng ăn
    Cảm ơn đã đọc tin
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu kết thúc với kết quả 2-1
    Aneka dính thẻ đỏ ngay sau khi ghi bàn rút ngắn tỷ số 2-1

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  5. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    nếu trời ko mưa thì tỉ số sẽ hơn như vậy nữa.. thật đáng tiếc là thằng ManCity chỉ thua 2-1.. đáng lẽ phải dần cho nó 5-1..

Chia sẻ trang này