1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận bán kết tuyệt vời, đội cổ động tuyệt vời, những cảm xúc tuyệt vời....Việt Nam chiến thắng! Ảnh

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Sharp_GX10, 06/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời, tuyệt vời quá...........................
    Nhất là lúc ôm em Cornetto.
    Việt nam vô địch


    Nothing gonna change my love for you.

  2. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ừm,box gà ko giầu thật như tình hình này thì em chắc phải cầy gấp cái đồ án để có tiền đi xem chung kết với các bác thôi,dù sao thì cũng coi như là gặp mặt ,nghe tùng lồi quảng cáo ghê quá đâm ra tò mò,nhất là cô công chúa hay cái gì thế nữa không biết
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về ...với... xót xa
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Một đêm không thể nào quên,...
    Trận bóng đá nảy lửa, đầy kịch tính. Trên sân, dưới trời mưa rét vẫn đầy bóng áo đỏ. Nhiều người đã chịu cái lạnh 10 độ để mặc những chiếc áo cờ đỏ sao vàng của tổ quốc...Chúng tôi, những cổ động viên Việt Nam của box Gà cũng tụ họp nhau lại ở quán cà phê Lang Biang trên đường Thái Thịnh, cũng dán cờ lên mặt, đeo những dải băng đỏ in dòng chữ Việt Nam Vô địch, cũng khoác lên mình những lá cờ tổ quốc...
    Không còn chỗ cho uỷ mị và sướt mướt, chúng tôi bên nhau hò hét, cùng cổ vũ cho đội nhà, vỗ tay đến rát và cùng đứng tim khi tỉ số dừng lại 3-3. Tất cả như nghẹt thở, không khí đóng băng. Có một vài nỗi lo sợ vô hình vây lấy, Việt Nam, Việt Nam, làm gì đi chứ...
    Nhưng giờ là chiến thắng. CHIẾN THẮNG- phải, đó là một từ mà hàng triệu người đang nói trên môi. Đó là ý nghĩ thường trực trong đầu những người yêu thể thao Việt Nam. Chúng tôi đi giữa hàng vạn người đang hò reo vang dậy và rực rỡ màu cờ quanh Bờ Hồ. Không còn ai xa lạ. Tất cả chúng ta là một, tất cả chúng ta đều là người chiến thắng, tất cả chúng ta đều có quyền tự hào và kiêu hãnh...
    Bạn bè ơi, hãy nắm tay nhau thật chặt, những người không quen biết ơi, hãy cùng nhau hô vang Việt Nam vô địch, Việt Nam chiến thắng. Những lời nói như hâm nóng cả bầu trời đêm lạnh giá, những lời nói có sức nóng của lửa, của tình yêu và của niềm tin...
    Tôi không còn nhớ đến ai. Chỉ có tôi ở đây, bé nhỏ giữa hàng triệu người, tự hào và vô cùng kiêu hãnh. Tôi không việc gì phải giấu. Tôi đang quá mãn nguyện, tôi đang hoàn toàn hài lòng. Yêu quá Việt Nam, yêu quá những con người Việt Nam, yêu quá tất cả, hài lòng quá, vui quá,...Cảm ơn mẹ, cảm ơn tổ quốc, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được hưởng khoảnh khắc này, được chứng kiến giây phút lớn lao đầy xúc động này...
    ...Và tôi đã hiểu, trong trái tim tất cả những người Việt Nam vẫn luôn nuôi dưỡng một tình yêu lớn-tình yêu ĐỒNG BÀO
    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0

    Thôi sếp , nổ quá đi , nghe thấy ngượng quá xá . E không dám có tình yêu ĐỒNG BÀO đâu , chỉ có tình NHÂN LOẠI thui .

    Tố Như vẫn khóc đêm trường
    Khi Kiều còn đứng bên đường Nguyễn Du
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bài của mail tớ để lại chỗ này cho đỡ tốn diện tích nhé. Thông cảm!
    Thấy mọi người to còi quá mà hôm qua em chỉ gặp được mấy mống -> thất vọng .
    Để em đưa địa chỉ box mình ngồi lê đôi mách cho này : 103-E6 Thái Thịt , đầu đường Tây Sơn đi vào mấy chục mét .
    Hôm qua box mình la hét ghê quá , làm em tụt cả họng , suýt nuốt phải lưỡi , chẳng làm ăn được gì nên hồn cả .
    Không biết trận Việt-Thái box mình còn tụ họp nữa không nhẩy ? Mọi người muốn ngồi ở chỗ cũ để coi không ?
    Mặc dù quán không xịn lắm (như quán đã được đề nghị) , nhưng mà ngồi la hét cũng không phải là ý kiến tồi tệ lắm đâu .
    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
  6. My_cornetto

    My_cornetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    PHÊ QUÁ PHÊ QUÁ ................KẾT QUẢ ĐI 4 - 3 = 1 HỐ HỐ

    BÀN 1 : QUỐC VƯỢNG
    BÀN 2 : VĂN QUYẾN
    BÀN 3 : VĂN QUYẾN
    BÀN 4 : THANH BÌNH ........VIỆT NAM >>>>KHẢN HẾT CẢ CỔ
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ảnh nhà Gà đi Sea Games, đêm VN thắng Malay 4-3 nè bà con
    Mặt conhui

    Sea Games người và xe
    phê quá là phê
    trông Z này, đỏ rực
    congchua với chiếc khăn là lá cờ đỏ sao vàng
    lung linh sắc đỏ
    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
  8. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Phê quá đi, em rất muốn đi cùng các bác nhưng kẹt nỗi 30-40k thì em không đủ, đành thật hẹn với các GÀ vậy. Nhưng dù ở đâu thì cũng thật là tuyệt vời, phấn khích => đứng tim => phút cuối phê lử đử luôn. Một đêm không thể quên của các FAN Việt Nam. Việt Nam quyết thắng...cố lên các anh ơi..GÀ luôn cổ vũ hết mình bên các anh, dù trời có nắng mưa, gió rét, dù tay có đỏ rát, giọng có khàn khàn nhưng vẫn VN Vô Địch...
    Yêu anh nhé em???
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đâu có đâu, rẻ hều, cả lũ chui vào quán cà phê rồi uống nước bình thường thôi mà, hì, hình như mỗi đứa mất có 15k
    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
  10. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    híc híc dúng là fê thật , ôi chời ơi ma ma ơi con về quê đây ,không cho con về dợt này thì hẹn ma''ma 20 năm sau con về ....
    ảnh ca nhà vui nhở ,nhung chuồng không còn cái máy chup nào ngon hơn hả mà sao dem cái máy cà tàng di chụp vây ,chăngnhin` thấy gì cả nhìn thấy mỗi cái mào cua Z.....
    xa quê_ nhớ mẹ _thèm măm cún !

Chia sẻ trang này