1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận bóng đầu Xuân: 10h30 tại sân Y ngày 8-2-2004

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi chet_vi_ngu, 30/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chet_vi_ngu

    chet_vi_ngu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Trận bóng đầu Xuân: 10h30 tại sân Y ngày 8-2-2004

    Thế nào mọi người?Tổ chức 1 trận đá bóng chứ?Em sẽ thuê sân và tìm đối tác,nếu có khoảng 7 người đồng ý chúng ta sẽ tập trung lại nhé?Mọi người nói thờigian có thể đá được cho em để em tiện việc tổ chức nhé.mà con gái nên đi cổ vũ cho vui vẻ.

    Ko kí ko phải vì ko biết kí
    (Già cả quá quên mất cách kí rồi)
  2. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các buổi sáng kết thúc trước 9h là được. Hoặc chiều Chủ Nhật.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  3. anhvva

    anhvva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Cho em 1 chân nhé các bác ơi..co gi` nhắn cho em cái.Em xung phong đi măc dù đá ko hay lắm
    ANHVVA@^_^@
  4. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hề,Mel nhận đầu tiên
    ở,mà VVA cũng đi à? tưởng đá bóng dễ bị gãy chân gãy tay gì cơ mà


    A rose by another name would smell as sweet
  5. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    chà chà ! tôi với! lính mới không bị bắt nạt chứ! giờ nào nhỉ??? sáng thì okie tuốt! chủ nhạt cũng được!hoạt động tí nhỉ?
    to live is to die!
  6. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa đủ 7 người đâu.
    Mọi người nhiệt tình vào nào
    Con gái hô hào hộ tớ cái nào.
    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
    18 tuổi,khỏe như trâu,ko vợ con,ko học hành gì cả mà vẫn được vào ĐH thế mới hay.Ghét đặc những thằng củ chuối cho dù chính mình là như vậy.Lúc chán đời cũng uống rượu như bất kì thằng chán đời nào.
  7. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ tổ chức trận đi , em sắp về nước rồi , em sẽ đến đá !!! Ngày 10-12 là em có mặt tại VN !!!
  8. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Về khoẻ thế??? Hè vừa về, bây giờ lại về... chú đi buôn đấy à? Anh tưởng chú đi cùng trái tim đến gặp bố mẹ của trái tim rồi?

    Cuộc đời lúc thịnh lúc suy
    Lúc cưỡi bạch mã, lúc phi mèo mù
  9. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Anh No già trật tự nhé, nếu đá thì đăng ký, còn không thì cấm câu bài. Mà em nói thật, anh già cả rồi, cũng nên vận động 1 chút để lấy lại cảm giác thanh xuân
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    mình tưởng nó đi theo tiếng gọi của tình yêu mà ở lại anh ko sang đấy ... Hoá ra ... Cái thằng...
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.

Chia sẻ trang này