1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận bóng đầu Xuân: 10h30 tại sân Y ngày 8-2-2004

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi chet_vi_ngu, 30/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thi xong là bao giờ thế nhỉ?
    Tôi có thể kiếm được 3 chú nữa rủ đăng kí vào Box 85.
    Mà ông kia đã đặt sân rồi mà,chẳng lẽ lại lừa họ
  2. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    đá thì nhận luôn đi. sợ gì chứ. tui cũng ngứa ngáy chân tay lắm rồi. mấy ông mà không chịu đá thì nó còn lên cân nữa đấy.
    quỷ dạ xoa rủ thêm mấy người nữa đi, mà đang còn tết thì thi cử gì nhỉ
    [ sống trên đời này một thằng giàu sang cũng như một thằng nghèo khó
  3. Thomas_Anders

    Thomas_Anders Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hi hi! Bọn tớ đã từng vô địch giải bóng đá ttvnol lần 2 đấy. Trong đội 100% là member chính hiệu không có phủi. Nhưng cũng nói thật luôn là bọn tớ quên mất cái chức vô địch đó từ lâu lắm rồi. Bi giờ đội hình lởm lắm, bằng chứng là ở giải lần 3 và lần 4 đều bị loại ngay từ vòng đầu tiên......... Nhưng thắng thua đâu có quan trọng gì, miễn sao tất cả chúng ta cùng được vui vẻ thế là tốt rồi.
    Lực lượng của các bạn nghe vẻ hơi mỏng đấy nên có lẽ trận đấu này sẽ diễn ra vào CN tuần sau thì tốt hơn. Vậy các bạn cứ tập trung đông đủ đi nhé. Chúc vui vẻ!
    Thomas Anders
  4. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng có những người sau:
    QDX + 3 người bạn
    tôi
    Sẹc ghẻ
    hết --> vẫn chưa đủ
    When you're weary, feeling small ... when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side when times get rough and friends just can't be found.
    Like a bridge over troubled water ...
  5. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    mình lại bỏ rơi rồi. ông km bổ sung thêm đi nhé. nhưng ma nói trước là chủ nhật này tui ko đi được. nếu đá vào ngày khác thì ổn
    [ sống trên đời này một thằng giàu sang cũng như một thằng nghèo khó
  6. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé, bác 3 nói hơi bị nhiều mà có thấy bao h đâu nên mới ko cho vào danh sách. Đến khi nào bác đi thật thì em mới cho bác vào danh sách.
    When you're weary, feeling small ... when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side when times get rough and friends just can't be found.
    Like a bridge over troubled water ...
  7. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    tình hình là quên mất là cái laptop dùng dial up đc, mai h mới nhớ ra
    định đá lúc nào thế
    ghi tên tôi vào list luôn nhé


     what wil be will be...
  8. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ông Mel đi rồi chứ?
    CN tuần sau đá được chứ?
    Aki chắc cũng đi nhỉ?
  9. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    em nghỉ có một trận mà sau bác nói em nhiều thế. chủ nhật tuần sau có đá không vậy. còn chủ nhật tuần này thì bận rồi
    [ sống trên đời này một thằng giàu sang cũng như một thằng nghèo khó
  10. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Thế hẹn chủ nhật tuần sau ( 7-2-2004 ) nhé! Bên German đặt sân nhé, nhớ báo trước h đá khoảng 3 ngày thì tốt!
    When you're weary, feeling small ... when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side when times get rough and friends just can't be found.
    Like a bridge over troubled water ...

Chia sẻ trang này