1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận bóng đầu Xuân: 10h30 tại sân Y ngày 8-2-2004

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi chet_vi_ngu, 30/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    thôi tôi về đi ngủ!!! chờ mãi chẳng bít ngay nào thì đi làm cóc gì!
    to live is to die!
  2. anhvva

    anhvva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Đấy là trưóc khi thi ĐH nhưng bây giờ vô tư rồi ...hi`h`i`hi`
    ANHVVA@^_^@
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    hehe, thế thì lại A3 hả anh No ?
    Thế thì 85 mình cứ chiến đi các bạn ạ ! Ko sợ đâu
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  4. phuthuycuoichoi

    phuthuycuoichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hê hê, từ ngày mất đi vị trí hậu vệ cánh phải--->A3 không ổn định là dễ hiểu thôi
  5. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    To phuthuycuoichoi: chú bị điên à? từ ngày chú ko còn đá nữa, bọn anh ko còn thua những bàn thua ngớ ngẩn vì chú nữa bây giờ bọn anh chỉ còn chơi có 2 hậu vệ thôi - chú Biên con cộng thằng Phương heo là siêu chắc rồi. Biên con đá lên chân dã man, nó bám dính ít có bị thoát lắm - như con đỉa đói. hehehe khi nào chú về nước bọn anh cho chú đi xem bọn anh đá mà học tập nhé!
    Sodi 85, viết mấy chữ để dạy cho cái thằng mất gốc nó biết lễ độ thôi mà...
    85 tiếp tục xây dựng lại đội bóng đi nào Kmi, Aki, Hollow, Lu.... đâu rồi???

    Cuộc đời lúc thịnh lúc suy
    Lúc cưỡi bạch mã, lúc phi mèo mù

    Được No13 sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 04/12/2003
  6. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    To POKET: Yeah, A3 đấy mà trẻ con biết giề mà nói... lo học đê... tham gia chuyện người lớn làm giề chưa đủ tuổi đâu mà em ko nhớ trận thua của lớp em ở sân Long Biên sao? hehehe... đầy là anh va Lu còn thả mấy bàn đấy

    Cuộc đời lúc thịnh lúc suy
    Lúc cưỡi bạch mã, lúc phi mèo mù

    Được No13 sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 04/12/2003
  7. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    +
    Đội bóng nhà ta làm một trận đi cho đồng bào biết tay nào!
    +Các chú cầu thủ trước hay đá là ai hả Mel? Ông cho cái list đi! Sợ gì box khác, biết đâu chừ chúng ta đá lại hay thì răng?
    +bác No13 cho em biết là đối thủ sắp tới là ai chứ ạ, các bác liệu có chắc là đá kô kẻo quân 85 nhà em hô hào xong rồi thì các bác lại làm cho nó xịt là chết đó nhé, rất nguy hiểm cho đời sau đó ạ!
    + Các chú nhà ta đâu rồi, đi đá bóng nào....
    ......Mỗi..........
  8. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    To KOG: đá với hội bạn anh. Đá thì chắc chắn. Nhưng phía 85 thế nào? Nếu có đủ đội và chắc chắn đá thì anh mới đi đặt sân đc.... và nếu đá thì chỉ đá vào thứ 7 hoặc CN thôi

    Cuộc đời lúc thịnh lúc suy
    Lúc cưỡi bạch mã, lúc phi mèo mù
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    To phuthuycuoichoi : đúng là có anh nên A3 mới thua ! Hehe, đá bóng như anh em cũng biết đá
    To anh No13 : Ơ, đấy có phải lớp em đâu Em biết có mỗi 2 thằng lớp em => trận đấy ko tính , hehe
    Mà trẻ con yêu thể thao thì làm sao mà nói đc gì nhỉ ? Lại còn bắt mình "học đê" nữa chứ ! Hmm... Mà chuyện đá bóng em tham gia từ lâu rồi nên ko phân biệt trẻ con - người lớn
    To 85 : các bạn ơi đá đi mình cổ vũ
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  10. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày mình còn trẻ, đá bóng chẳng sợ gì cả. Bây giờ già cả hết đau lưng lại đau lưng chán quá[cry]
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on

Chia sẻ trang này