1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận cầu đinh của tuần này, 82 -83 đại chiến???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 16/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Trận cầu đinh của tuần này, 82 -83 đại chiến?

    Sân Vận Động trường Y một sáng Chủ Nhật ? Đêm hôm trước, một trận mưa xoá tan đi bao cái nóng nực khó chịu của mùa hè, mang đến cho buổi sáng hôm nay một không khí, mát mẻ, dễ chịu đến không ngờ? Trên cao, mây trắng bồng bềnh bay, gió thổi vi vút, như báo hiệu cho một buổi sáng đẹp trời và nên thơ? Tuy nhiên, đấy là không khí ở trên cao? ? Còn ở dưới sân, một bầu không khí ngột ngạt, ngột ngạt hơn cả khi sắp có một cơn mưa rào mùa hạ, đang bao trùm lên tất cả? báo hiệu một trận cầu nảy lửa ? Trận cầu đinh Cún - Ỉn? Trận cầu giữa những chiến binh War Pigs thiện chiến và những đứa con bất khuất của đội Thiên Cẩu hùng mạnh? Tất cả sẽ bắt đầu trong vòng vài phút nữa?

    Đúng 10h00?T, sau khi đội trưởng VTB của hội Cún phải chạy một vòng quanh SVĐ trường Y để lôi mấy chú bảo vệ về đòi sân, trận đấu đã được bắt đầu? Đội hình ra quân của hụi Cún ngày hôm nay như sau: VTB, Codename, Guti,Duytrung, MMF, 007, và thủ môn Tiachopden với bàn tay nhựa huyền thoại, nỗi kinh hoàng của các tiền đạo trong ttvnonline? ? Với đội hình cực mạnh như vậy, và ý chí quyết tâm phục thù trận thua đau đớn lần trước, các chiến binh Thiên Cẩu ào lên tấn công dồn dập ngay từ đầu, đánh rát, tận dụng các pha bật tường và phô diễn kỹ thuật cá nhân siêu đẳng? Đẩy hụi War Pigs vào thế chống đỡ vất vả, với chú Long họ sở tả xung hữu đột ở tuyến hậu vệ như con Ỉn con giữa bầy sói? Thỉnh thoảng mới thấy được một vài pha phản công yếu ớt của các tiền đạo Ỉn, nhưng tất cả đều bị thủ môn Tia Chớp Đen mua hết trong một ngày sung sức? Trận đấu cứ thế diễn ra trong thế một chiều, và rồi cái gì đến cũng phải đến, trong một pha phối hợp bật tường đẹp như mơ, bóng bắt đầu từ chân VTB, qua Guti, đến chân Codename, rồi 007, rồi đến chân hậu vệ đội Ỉn, rồi lại đâp vào chân 007, khà khà, và cuối cùng nó nằm ngay trước mặt VTB? Không có ai kèm cầu thủ tài năng và đẹp trai này cả ? Vậy thì phải ghi bàn thôi, một cú sút chéo cánh xẻ nhẹ nhàng hạ gục thủ môn hụi Ỉn, bóng bay chậm rãi trong ánh nhìn tuyệt vọng của các nữ chiến binh War Pigs ( xin được nói thêm là đi rất đông ở trận đấu này )? Tỷ số là 1-0 cho hội Cún?
    Bị thua một bàn thắng sớm, các chiến binh Ỉn trở nên luống cuống, còn các nữ CĐV ở bên ngoài thì tỏ ra cay cú thấy rõ? ? Họ liên tục bêu xấu, khiêu khích và thậm chí cả trù úm ( trong đội họ có Phù_thủy_sờ_ma và Thần chết )? Có lẽ bị ức chế và do ảnh hưởng quyền phép của họ, vài phút sau, sau khi lấy bóng ngay trong chân của hậu vệ Long hộ sinh của đội bạn, VTB lại quá lần chần ( lúc đấy đang quyết định xem sẽ sút chân phải hay chân trái đấy )? và thế là một chú Ỉn đã về phá bóng ngay trong chân của anh? Hết một cơ hội tuyệt vời?

    Chắc chắn VTB và các tuyển thủ hội Cún sẽ còn phải tiếc nuối mãi cơ hội này? Bởi vì ngay sau đó, các chiến binh War Pigs đã có một cuộc cách mạng trong chiến thuật? Các tuyển thủ chính thức của họ, có lẽ vì đá quá ngứa mắt với hội đàn em lởm khà lởm khởm, đã quyết định ra tay? Lần lượt November tears, chuyên gia làm nước mắm với một mùi hôi kinh tởm đặc trưng, và chú Nuihanoi ( chắc đang làm bảo kê tại vườn Bách Thảo, đầu gầu núi Nùng )? dắt tay nhau vào sân? Và từ đây, thế trận đã đổi khác? Cái nóng hừng hực bất chợt quay trở lại đã thiêu chết thể lực của hội 82? Trong khi các tân binh Ỉn đầy sức mạnh vẫn chạy phăm phăm, phăm phăm? Đặc biệt là chú November tears? đi đến đâu là đối phương chạy dạt đến đấy, do không thể nào chịu nổi mùi nước hoa ?onhà trồng được? của anh? Và trong một pha bóng như vậy, từ cánh phải ( của hội Ỉn )? bóng được treo vào giữa, và rùi chú Nước mắm, ko ai kèm, nhẹ nhàng đặt lòng đưa bóng vào gôn? gờ hoà 1-1 trong tiếng hò reo nổ trời của đội quân CĐV xinh đẹp? Từ đó, số phận trận đấu giường như đã được định đoạt?
    Vâng, quả là vậy? Bàn thắng của November_tears như một luồng sức mạnh tiếp thêm cho bầy Ỉn, họ hừng hực tấn công với một khí thế không gì cản nổi, liên tiếp, liên tiếp như sóng biển Đông vỗ bờ cát trắng? Trong khi đó các CĐV của họ cũng cổ vũ không kém phần cuông nhiệt? liên tiếp các tiếng reo: ?o 83, chát, chát, chát? hay ?oỈn ngu, chat chat chat ?o ( chat chat là tiếng vỗ tay nhá các bác )? vang lên. Thêm vào đó thỉnh thoảng còn là các câu mời chào rất đáng giận:? ai ăn thịt chó đêeeeeeee? ?o. Chiến binh Cạp vừa vác mặt đến, đã được đặt ngay cho cái biệt hiệu ?oChó Samsung? khiến anh ôm đầu chạy thẳng về Anti ko dám ngoái lại.

    Dưới sức ép lớn như vây, các chiến binh Thiên Cẩu bạc mặt vì sợ hãi và mệt mỏi, lần lượt Guti, rùi VTB, Codename? Lần lượt ra sân nghỉ mệt, hy vọng các chiến binh mới với thể lực sung mãn, sẽ chống đỡ được tai kiếp này? Nhưng họ đã lầm? lầm rất to? Trong một đợt tấn công tưởng chừng như vô hại, bóng được hội Ỉn đá biên thẳng vào trong khung thành của thủ môn Tiachopden, ai cũng biết đây là một thủ môn tài năng, nhưng ko may cho anh, đối thủ của anh hôm nay lại quá hắc ám? không hiểu Phù thủy sờ ma hay Thần chết của đối phương đã đọc cầu thần chú nguyền rủa gì, mà bóng đã nằm chắc trong tay Tiachopden lại tuột ra và bay thẳng vào gôn trong ánh mắt bất lực của toàn đội Cún? 2-1 cho hụi Ỉn? Cả cầu trường lặng im vì bất ngờ và rồi nổ bùng ra với những tiếng reo hò của đội nữ chiến binh Ỉn? Các cầu thủ 82 gục xuống, thở dài ngao ngán? Hết rồi chăng?

    Những phút thi đấu tiếp theo của hụi Cún quả là ác mộng? họ thi đấu vật vờ, bế tắc và mệt mỏi, trong khi hụi Ỉn, với sự tự tin và tinh thần thoải mái? họ đã có cả trăm cơ hội chắc ăn? Thế nhưng tất cả đều ko tài nào qua được cánh tay nhựa của Tiachopden một lần nữa... nhưng họ vẫn tấn công, tấn công và tấn công? và trong tất cả bọn họ dường như đang có một mặt trời mới đang mọc, tất cả đều nghĩ đến một chiến thắng thứ hai trước hội 82?

    Nhưng, nếu như vậy thì quả là họ đã lầm? ? Các cụ chúng ta đã nói chí lý, quả là ?ongu như? ?o ? Mải mê với chiến thắng quá dễ dàng và bất ngờ, các cầu thủ Pigs đã quên mất là ?ochó cùng dứt giậu?? Trong thế bị dồn ép đến đường cùng, không còn gì để mất, các chiến binh Thiên Cẩu đã vùng lên, kiên gan và quyết thắng? Với sự có mặt của anh chàng lính Lê Dương Shinichi20, cùng sự trở lại của Guti, và một chàng tân binh Cún cởi trần ( ko biết nick )? các chiến binh Cún dồn lên hòng san bằng tỉ số? Họ chỉ cắm đúng một hậu vệ ở nhà? Và rồi những cố gắng quên mình đã được đền đáp? Một pha bóng đẹp nhất trận đấu? Cầu thủ ngôi sao Guti của hụi 82, sau khi nhận bóng từ một pha xử lý kỹ thuật của đồng đội, anh ghìm mình, che bóng qua một hậu vệ đối phương rồi sút như đại bác? Bóng bay như kẻ chỉ, với tốc độ bay gấp đôi chiếc chổi thần Tia Chớp khiến các nữ phù thủy của đội bạn không tài nào nguyền rủa kịp? Cái miệng xinh đẹp của họ chỉ còn kịp há ra tròn vo và rồi há hốc luôn khi bóng đội tung lưới của thủ môn đội nhà? Một bàn thắng tuyệt đẹp?

    Sau bàn thắng này, cả hai đội đều xuống sức? Cả cún và Ỉn đều đã rất cay cú, nhưng ?olực bất tòng tâm?? Và rồi cả hai đội đều quyết định rằng tỉ số hoà là xứng đáng cho một trận đấu giao hữu? hai đội ra sân trong những cái bắt tay hoà hữu ( chủ yếu là để hụi Ỉn đòi tiền sân? )?

    Trận đấu thế là kết thúc? Ai về nhà nấy? Hẹn lần sau gặp lại

    Sau trận đấu, cả hụi Ỉn còn đồng thanh hát một bài ?oHappy Birthday to You? để chúc mừng sinh nhật chú X-files của họ, nhưng bài hát được phát ra bằng những tiếng Ủn ỉn đặc trưng của họ nên tôi không hiểu lắm, thiết tưởng cũng không cần post lên đây?

    Tóm lại là một trận cầu thành công đã kết thúc trong vui vẻ?
    Hết


    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  2. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    He he, hôm nay 82 thiếu trầm trọng về mặt cổ động viên nữ. Khí thế áp đảo rợn người, những tiếng gào thét cuồng loạn từ những cái miệng xinh xinh của các nữ cổ động viên 83 khiến cho các cầu thủ 82 phần nào lúng túng.
    Kết quả hoà là hợp lý cho 1 trận giao hữu.
    Làm đàn bà và làm thinh là hai điều trái ngược
  3. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Các bác đá kém cứ đổ tội cho khách quan!

    vitbau
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, ong Vịt Bầu này láo nhể... láo thật... ông cứ thử đứng trước giàn CĐV hùng hậu và cực kỳ quá khích của đối phương xem... khà khà... khiếp lắm đấy...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  5. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    "Sời ơi" sao ko tán đi đá bóng làm gì thà cưa gái còn hơn thấy chú có nhiều em tán lắm cơ mà!Thôi tội nghiệp đội bóng 82!Amen

    vitbau
  6. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Thoi đi bác VTb ơi!Nói phét ít thôi Hôm nay bác bị em kèm có làm được cái gì đâu hihihihi có nhớ ra em không vậy .Đội bác thuê người đá hộ còn nói gì nữa mà hôm nay bọn em đá 2 trận trong khi các bác đá mỗi 1 trận.nói chung là lợn hoà trên thế thắng Lợn chấp 50% sức lực còn gì nữa nói chung là thua rồi kêu ca gì nữa
    thewall
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Bên cún chơi bẩn,dùng chiêu bất hợp lệ "chó đái bờ rào" thuê shinichi20 của MU (mà thằng này chắc phải 6x).
    Bên 83 lại còn đá trước đó một trận rồi thế mà 82 để hoà.
    82 cần củng cố lại lực lượng.
    Sinh nhật smile chứ không phải x-files
    Cantona
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Nhường 82 thôi

    Would u hold my hand
    if I saw u in heaven?
    Would u help me stand
    if I saw you in heaven?
    I'll find my way through night and day
    'Cos I know I just can't stay here in heaven...
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Hoà khí tí nào!
    tôi đang thử dịu dàng ,ko ai được phá ngang
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
  10. shinichih20

    shinichih20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Ai cho tớ chữ Lính Lê Dương dưới cái title cái nhỉ..........nói chung là 83 dá hay hơn 82 ,công nhận là thế.......83 lắm con gái xinh thế mà không đá hay sao được ,phải không nhi?......
    Shinichi Kudo

Chia sẻ trang này