1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận cầu đinh của vòng 25 AC Milan-Juventus!

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi hungsheva2004, 13/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Trận cầu đinh của vòng 25 AC Milan-Juventus!

    AC Milan quyết đẩy Juventus ra khỏi đường đua
    Suy yếu do chấn thương, rệu rã về tinh thần, Juventus khó lòng đánh bại Milan ở trận đấu trên sân nhà vào đêm chủ nhật tới. Trong khi đó, đội áo sọc đỏ đen hành quân đến sân Delle Alpi với quyết tâm giành 3 điểm trọn vẹn và đẩy đối phương ra khỏi cuộc đua giành chức vô địch.
    Chỉ còn 10 vòng đấu nữa là cuộc đua giành danh hiệu vô địch Serie A sẽ kết thúc và scudetto năm 2004 cũng sẽ có chủ. AC Milan vẫn duy trì được vị thế độc tôn của mình với khoảng cách 6 điểm với đội thứ 3 - Juventus. Một chiến thắng trên sân Delle Alpi sẽ giúp đội quân của HLV Ancelotti gần như loại bỏ đối thủ khỏi đường đua. Điều này có thể sẽ trở thành hiện thực nếu Kaka, Pirlo, Shevchenko và Inzaghi tiếp tục phát huy được phong độ của mình như những trận trước. Những pha phối hợp ăn ý của bộ tứ này vẫn mang lại cho Milan nhiều bàn thắng. Hơn nữa, lợi thế thuộc về đội khách vì họ đang hết sức hưng phấn và tự tin sau thành công vang dội cả ở giải vô địch quốc gia và Champions League. Tuy nhiên, lịch thi đấu dày đặc cũng buộc Milan phải trả giá, bằng chấn thương của tiền vệ có lối chơi cơ động Seedorf.


    Trong 11 vòng đấu gần đây, Milan giành 31 trên tổng số 33 điểm tuyệt đối. Tuy vậy, Gennaro Gattuso vẫn tỏ ra cảnh giác: "Đây là một cuộc chiến không khoan nhượng và chắc chắn sẽ diễn ra hết sức quyết liệt, dù Juventus không còn mạnh như xưa. Nếu không thi đấu chặt chẽ, rất có thể Milan sẽ là nơi để Juventus trút sự giận dữ. Quan trọng hơn, chúng ta không được tái diễn những sai lầm như ở mùa giải trước, để họ dễ dàng ghi 2 bàn thắng chỉ trong 21 phút. Chúng ta phải giành quyền kiểm soát khu trung tuyến và đoạt nhiều bóng bằng mọi giá". Còn Kaka, người hùng mới của Milan, lại tỏ ra khiêm nhường: "Chúng tôi luôn vui mừng mỗi khi thắng trận, nhất là trước Juventus. Cơ hội giành chiến thắng của Milan và Juventus là 50-50. Tuy nhiên, tôi vẫn tin tưởng đội bóng của mình sẽ rời Delle Alpi với 3 điểm". Trong 4 lần đến làm khách trên sân của Juventus gần đây, Milan không kiếm nổi một trận hoà. Lần cuối đội bóng áo sọc đỏ đen chiến thắng là vào năm 1999 khi tiền đạo người Liberia George Weah ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho đội áo sọc đỏ đen. Trận đấu này là dịp để đội quân của HLV Ancelotti đòi lại "cả gốc lẫn lãi".


    Thất bại ngay tại Delle Alpi trước Deportivo đã biến Juventus thành kẻ ngoài cuộc ở sân chơi danh tiếng Champions League. Sự rệu rã và mệt mỏi bắt đầu xuất hiện trong nội bộ đội bóng. Hơn nữa, HLV Lippi vẫn phải đương đầu với danh sách chấn thương dài lê thê là Trezeguet, Miccoli, Zambrotta, Iuliano và Birindelli. Sự lựa chọn số một trên hàng công của Lão phu nhân thành Turin là Del Piero cũng phải rời sân sau 8 phút đầu tiên trận gặp Deportivo. Tình cảnh càng trở nên tối tăm với Juventus khi con át chủ bài của họ là Pavel Nedved, Quả bóng vàng châu Âu năm 2003, cũng chưa chắc góp mặt sau khi đã vắt kiệt sức cho trận tiếp Deportivo hồi giữa tuần. Gần đây, CLB này đã thông báo khoản nợ 22,5 triệu euro, sau sự kiện hợp đồng về bản quyền truyền hình và số lượng vé bán ra đang giảm mạnh. Điều này có thể dẫn đến việc một số trụ cột của họ phải ra đi như một giải pháp cứu vãn tình thế. Nhưng bù lại, Legrottaglie sẽ trở lại trung tâm hàng phòng ngự Juventus. Điều này làm HLV Lippi yên tâm đôi chút vì trong 24 vòng đấu tại Serie A mùa này, Juventus đã để đối phương sút tung lưới 27 lần, bằng cả mùa bóng 2000/2001.
    Khó khăn ngày một nhiều đang đổ lên đầu ban huấn luyện và các cầu thủ Juventus. Những lời chỉ trích với lời lẽ cay độc nhắm thẳng vào HLV Lippi và các cầu thủ của ông. Nhiều tờ báo khẳng định HLV Lippi và một số cầu thủ sẽ phải ra đi sau khi mùa giải này kết thúc. Tuy nhiên, rạn nứt chỉ bắt đầu khi chiến lược gia đầu bạc này đẩy Edgar Davids sang Barcelona hồi đầu năm. Chiếc ghế HLV của Marcello Lippi đang lung lay dữ dội hơn bao giờ hết. Nếu tiếp tục sa sút tại Serie A, ông có thể phải rời vị trí trước thời hạn. Marcello Lippi thừa nhận: "Đúng là Juventus đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn nhất mùa giải này, nhưng chúng tôi sẽ tự định đoạt số phận của mình với sự khởi đầu là trận gặp Milan cuối tuần này. Cánh cửa tới chức vô địch Serie A và Cup quốc gia vẫn còn mở rộng".
  2. forzamilan1201

    forzamilan1201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Kaka se la cau thu quyet dinh so phan cua tran dau.Vao thoi diem nay,phong do cua Milan la rat tot,that la kho cho doi nao doi dau voi Milan vao luc nay,nhat la luc AC vua thang rat thuyet phuc truoc Spatar Praha.Tinh than cua cac cau thu dang len rat cao,nhung em tin Kaka se la cau thu quyet dinh so phan cua tran dau.Rat co the,ti so se la 2-1 hoac 3-2 nghieng ve Milan.Kaka se ghi ca 2 ban cho Milan(trong trg hop ghi den ban thu 3.Sheva se tiep tuc no sung)
    Forza Milan....Forza Kaka
    Forza Milan
  3. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    3-1 cho Milan của chúng ta...1 kết quả tuyệt vời....
    Sống phải có niềm tin !!!
  4. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Cười phới lới rùi! Thắng thằng Juve là em rất sướng! Cản được thằng này mới hay. Juve là đội rất cần cù, nó cứ đều đều tiến nên thằng này cực nguy hiểm. Làm cho bước tiến của nó bị chặn lại là điều tuyệt vời. Đập chết Juve ngay trên sên Delle Alpi sướng thật!
    Đã thế, chú Roma lại hoà! Cái sự sung sướng lại tăng lên gấp bội! Hé hé, với cái đà đi xuống của Juve, Roma như hiện nay thì Milan có nhiều cơ hội để vô địch đây.
    Nhưng giải đấu còn 9 trận nữa cơ. Milan còn đấu trường châu Âu, cần phải cẩn thận hơn nữa!
  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    AC Milan đặt một tay vào Scudetto
    (VietNamNet) - Quật ngã ĐKVĐ Juventus ngay tại Delle Alpi với tỷ số 3-1 bằng lối chơi cực kỳ thuyết phục, AC Milan đang thẳng tiến đến danh hiệu Scudetto và gần như không còn đối thủ nào có khả năng bắt kịp họ.
    Thiếu vắng hàng loạt trụ cột do bị chấn thương, Juve vào trận với một đội hình khá thận trọng khi bố trí tới 5 tiền vệ ở khu vực giữa sân và chỉ cắm một mình Marco Di Vaio trên hàng công. Tuy nhiên, điều này vẫn không ngăn cản các cầu thủ Juve tạo dựng một thế trận có lợi cho mình. Alessio Tacchinardi mở màn cuộc công phá của đội chủ nhà bằng cú sút xa từ cự ly 25m trúng vào vị trí chọn sẵn của Dida ở phút thứ 9, và trong những phút tiếp theo, khung thành Milan tiếp tục bị chao đảo trước các pha bắn phá liên tục của Juve. Cơ hội tốt nhất của đội chủ nhà trong hiệp 1 là tình huống Di Vaio chuyền bóng dọn cỗ cho Pavel Nedved trong tư thế thuận lợi ở phút 11, nhưng cú đánh đầu của tiền vệ người CH Czech lại quá thiếu chính xác.

    Trong khi đó, Milan sớm phải chịu thiệt thòi khi Alessandro Nesta bị chấn thương và buộc phải rời sân ngay ở phút 12 để nhường chỗ cho lão tướng Alessandro Costacurta. Thế nhưng, chỉ 2 phút sau sự thay đổi người bất đắc dĩ này, đội khách đã có đợt tấn công nguy hiểm đầu tiên về phía cầu môn Juve, kết thúc bằng cú đặt lòng chân trái của Kaka khiến thủ thành Gianluigi Buffon phải đấm bóng chịu phạt góc. Trước sức ép rất mạnh của Juve, Milan chủ động áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công, và dù phòng ngự chưa thực sự an toàn, nhưng bù lại, những pha lên bóng của đội khách tỏ ra cực kỳ nguy hiểm nhờ tốc độ và kỹ thuật của những cầu thủ trên hàng công như Kaka, Clarence Seedorf hay Andriy Shevchenko. Tuy nhiên, bàn thắng mở tỷ số của Milan ở phút 25 lại không xuất phát từ một tình huống phản công mà lại là kết quả của một pha phối hợp hoàn hảo. Seedorf có bóng ở cách vòng cấm của Juve khoảng 30m chếch về bên phải và trong lúc các hậu vệ Juve phán đoán tiền vệ người Hà Lan sẽ chuyền sang cánh cho Cafu, thì bất ngờ Seedorf tạt bổng vào trong vòng cấm cho Shevchenko bật cao đánh đầu chéo góc hạ gục Buffon trước sự bất lực của lão tướng Ciro Ferrara theo kèm.
    Sang hiệp 2, Juve bất ngờ lựa chọn lối chơi rất rắn để hạn chế phẩm chất kỹ thuật của Milan, nhưng chiến thuật này không mang lại bất cứ một hiệu quả nào trước sự cứng rắn của trọng tài Pierluigi Collina và khả năng kiềm chế cực tốt của các cầu thủ đội khách. Khác với hiệp 1, Milan đã tổ chức phòng ngự ở trung tâm và 2 cánh kín kẽ hơn rất nhiều nên Juve loay hoay không sao tìm được lối vào khung thành Dida. Đội chủ nhà thường xuyên sử dụng những pha treo bóng từ 2 biên vào trong vòng cấm Milan, nhưng hàng thủ Rossoneri với 2 lão tướng Maldini-Costacurta đã phối hợp rất ăn ý với nhau và chặn đứng hầu hết các đường tạt bóng của Juve. Trong hiệp 2 này, Juve cũng không sao thực hiện lại được những cú sút xa như 45 phút trước giờ nghỉ bởi các tiền vệ phòng ngự Milan đã lui về rất sâu để hỗ trợ hàng thủ. Mải mê tấn công dẫn tới lơ là trong phòng ngự, Juve suýt nữa nhận bàn thua thứ 2 ngay ở phút 53 nếu như Fillippo Inzaghi dứt điểm chính xác hơn khi trước mặt chỉ còn là cầu môn trống sau một pha phá bẫy việt vị quen thuộc.
    Nhận thấy sự bế tắc trong tấn công của đội nhà, HLV Juve Marcello Lippi quyết định tăng cường hàng tiền đạo bằng cách cho Fabrizio Miccoli vào sân thay hậu vệ Gianluca Pessotto để chơi cặp cùng Di Vaio, nhưng sự thay đổi này cũng chẳng thể mang lại một luồng sinh khí mới cho Juve. Đội chủ nhà tiếp tục chơi bế tắc và không dám liên tục phạm lỗi thô bạo như ở đầu hiệp 2 nữa do nhận phải sự cảnh cáo nghiêm khắc của trọng tài Collina. Trong khi đó, Milan tấn công chậm rãi nhưng rất chủ động và mang tính hiệu quả cao. Điều gì phải đến đã đến ở phút 63 khi Seedorf có bóng bên cánh trái, dẫn chếch vào trung lộ rồi bất ngờ tung ra cú sút rất hiểm từ cự ly khoảng 30m làm bó tay Buffon, nhân đôi cách biệt tỷ số cho đội khách. 6 phút sau, chút nữa tỷ số đã là 3-0 nếu như Sheva đánh đầu chuẩn xác hơn trong tư thế không bị kèm sau khi nhận được đường chuyền rất đẹp bên cánh của Cafu. Tuy nhiên, các CĐV Milan trên sân Delle Alpi cũng không phải chờ lâu, bởi vào phút 75, Seedorf một lần nữa ghi tên mình lên bảng tỷ số khi kết thúc pha phản công nhanh sắc bén của Milan bằng cú sút chân trái chéo góc tung lưới Buffon. Dù Cafu là người chuyền bóng cho Seedorf ghi bàn, nhưng công đầu trong bàn thắng này phải thuộc về Kaka, cầu thủ đã có pha qua người rất hay bên cánh phải để Cafu có bóng thoát xuống.
    Sau bàn thua này, số phận của Juve coi như đã được định đoạt cho dù họ còn tới 15 phút để hy vọng làm nên một cuộc lội ngược dòng. Sự chán nản và bất lực hiện rõ trên khuôn mặt các cầu thủ Juve và trên khán đài sân Delle Alpi, chỉ còn tiếng ca hát của những CĐV Milan. Tất cả những gì Juve làm được chỉ là bàn thắng danh dự của Ferrara ở phút 81, nhưng pha làm bàn này cũng không có gì để nói bởi nó xuất phát từ một quả phạt góc do Mauro Camoranesi thực hiện. Thua trận này, Juve đã tự đào sâu khoảng cách tỷ số với Milan lên thành 9 điểm và gần như không còn cơ may bảo vệ danh hiệu ĐKVĐ. Trong khi đó, Milan tiếp tục duy trì thành tích bất bại trên sân khách ở mùa giải này, còn riêng với cá nhân Carlo Ancelotti, đây là cuộc trả thù ngọt ngào nhất của nhà cầm quân này với Juve sau quãng thời gian không mấy hạnh phúc tại Delle Alpi.
  6. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    He he he... mới có một tay thôi nghe chưa! Bao giờ phải cầm chặt trong tay rùi hẵng nói nhiều. Bi giờ ăn cắp đầy, trộm cướp đây đường, đừng chủ quan. Serie A còn 9 vòng nữa cơ, con đường hãy còn dài. Milan không thể chủ quan được và cả chiến trường châu Âu khốc liệt nữa.
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Năm nay juve về ở ẩn qua mấy năm tới làm phát lên 3 sao luôn .
    Milan cố lên nhé .
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
  8. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Milan mơ một ''''cú ăn hai''''

    AC Milan chưa một lần chạm tay vào Scudetto kể từ năm 1999 nhưng lúc này, thầy trò Ancelotti không chỉ tiến gần đến chức VĐ Italia mà còn còn quyết tâm bảo vệ chức vô địch Champions League.
    Khi Champions League và giải VĐQG ở các nước châu Âu bước vào giai đoạn quyết định, ba đại gia đứng trước cơ hội thực hiện cú ăn hai là Milan (Ý), Arsenal (Anh) và Real Madrid (Tây Ban Nha), riêng Arsenal có thể làm kỳ tích ''''cú ăn ba''''. Chiếc Cúp C1 chính là mục tiêu lớn mà không chỉ 3 CLB tiếng tăm này nhắm tới. Tuy nhiên, đây có thể xem là 3 ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu cao quý này. Milan có lợi thế của một nhà ĐKVĐ cùng một phong độ cực kỳ ổn định và khát vọng chiến thắng mãnh liệt.
    Tranh suất vé bán kết với Deportivo, đội vừa giành 2 chiến thắng liên tiếp trước Juve, không phải là nhiệm vụ dễ dàng cho đội bóng đỏ - đen nhưng chí ít, việc bốc thăm cũng đã diễn ra theo mong muốn của HLV Ancelotti là không ''''đụng'''' Real Madird và Arsenal.
    Ông Ancelotti chỉ hơi buồn khi bóng đá Ý chỉ còn duy nhất CLB do ông dẫn dắt làm đại diện. Đầu tiên là vì cái chung, phần còn lại, trường hợp Juve chưa bị loại sẽ phải hao tốn sức cho ở cả 2 cuộc tranh tài như Milan. Tuy nhiên, có lẽ, Ancelotti đã lo hơi sớm, bởi vì trận thắng giòn giã 3-1 của các học trò ngay tại Delle Alpi vào hôm cuối tuần, gần như giải quyết xong mọi việc. Juve hết cửa cạnh tranh Scudetto với Milan, chỉ còn duy nhất Roma (khả năng này cũng không nhiều).
    Nhưng việc chạm được 1 tay vào Scudetto không có nghĩa đã là chắc chắn. Thủ quân Paolo Maldini muốn được giơ cao cúp vàng vẫn phải thi đấu một cách cẩn trọng và căng sức đá hết mình.
    Đúng là Milan 2004 khác hẳn so với mùa trước, biết vượt qua những thời khắc khó khăn, bản lĩnh và khôn ngoan hơn. Sau 25 vòng đấu, Milan chỉ chịu thua Udinese 1-2 trong tháng 12/2003 tại San Siro. Riêng với 7 trận đấu lớn, quan trọng, Milan thắng 6, hòa 1. Cụ thể, thắng Inter, Lazio ở cả 2 lần chạm trán, thắng Roma 1 (trận lượt về vào 2/5), hòa Juve 1 (1-1) thắng 1 (3-1).
    Lần gần đây nhất Milan đăng quang ở Serie A là vào năm 1999, kể từ đó cúp vàng lần lượt thuộc về Lazio, Roma, Juve (2 lần). Chính vì thế, nhắc đến Scudetto bất cứ thành viên nào của đội bóng Milan cũng đều cảm thấy ''''thèm thuồng''''. Tuy nhiên, nếu bảo phải ''''hi sinh'''' thì Milan vẫn nghiêng về với chiếc Cúp C1 hơn. Nhưng chiến thắng ở cả 2 mục tiêu, đó mới là mong ước chung của toàn đội.
    Shevchenko phát biểu cảm tưởng: ''''Trong thâm tâm, tôi muốn đoạt cả 2. Trong 4 năm chơi cho Milan, tôi chưa giành được Scudetto nào. Và cũng đã một khoảng thời gian dài, Milan không thực hiện được điều ấy. Nhưng, cứ nghĩ đến cảm giác chiến thắng C1 mùa trước là nó lại lấn át tất cả''''.


    Sự phấn chấn, nét tự tin hiện rõ trên từng khuôn mặt các cầu thủ AC Milan. Shevchenko cho biết thêm: ''''Lọt vào vòng 8 đội xuất sắc nhất ở châu Âu, không phải là một kết quả tồi. Trận đánh bại Sparta 4-1 vừa rồi cho thấy, Milan là một tập thể đáng gờm. Niềm tin đã giúp chúng tôi đoạt Cúp C1 mùa trước, năm nay mục tiêu của Milan là bảo vệ thành công chức vô địch này và chúng tôi có thể làm được điều ấy''''.
    Shevchenko được xem là người đem lại điềm may cho Milan ở đấu trường châu Âu. Trận chung kết Champions League năm ngoái, tiền đạo người Ucraine đã sút thành công quả 11m quyết định giúp Milan lần thứ 6 đăng quang. Năm nay, Sheva tuy mới ghi được tổng cộng 3 bàn, nhưng đều là những bàn quan trọng, đó là 1 bàn vào lưới Ajax và 2 bàn tung lưới Sparta. Anh bảo: ''''Dường như tôi có một mối liên hệ đặc biệt với Champions League''''.
    Sự xuất hiện của tài năng trẻ Kaka tại San Siro đã góp phần làm cho sức tấn công của Milan mạnh lên rất nhiều. Phó Chủ tịch Adriano Galliani tỏ ra bình thản: ''''Kaka thật phi thường nhưng điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của chúng tôi. Theo dõi Kaka chơi bóng trong mấy mùa giải liên tiếp và mùa hè qua chúng tôi quyết định phải mua bằng được ngôi sao này''''. Ngoài sự đóng góp đáng chú ý của Kaka, Milan còn mang về 2 cầu thủ giá trị khác, đó là hậu vệ Cafu và Giuseppe Pancaro.
    Với các yếu tố, thiên trời, địa lợi, Milan sẽ đạt được mục tiêu?
    Theo VNN

Chia sẻ trang này