1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận Cầu quy mô nhất vào dịp tết thiếu nhi 1-6( thay giấy mời )

Chủ đề trong 'Tennis' bởi zlite, 28/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhmoveem

    anhmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    SUNDAY, 3 JUN 2007
    VINH TUY TENNIS COURT 3
    WEARTHER: Clear, Sunshine & very hot
    TEMPERATURE: 40oC

    Result: Kim vs Thanh
    Set 1: 6 - 2
    Set 2: 0 - 6
    Set 3: 3 - 6
    Set 4: 4 - 6
    Set 5: 3 - 6
    Total Time: 3h15''
    Lượt về: Dự kiến sau 4 tuần nữa.

  2. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng kính nể 2 VĐV hết sức tích cực thi đấu dưới cái nắng lên đến 40độ vì mầu cờ sắc áo và túi tiền của nhà tài trợ. Cái giời đấy ngồi dưới ô, uống bia với bác Lập mà em còn không chịu nổi, thế mà các bác cứ vật nhau ầm ầm, đủ cả 5 trận thì ... hix hix ... keke.. acac.... Do thời tiết quá khắc nghiệt nên em cũng chẳng có nhã hứng nào để "tác nghiệp", chỉ có vài kiểu góp vui với anh em
    - Hai vận động viên vẫn nhiệt tình dưới cái nắng oi ả:
    [​IMG]
    - Trọng tài Minh "tù" cũng hết sức công tâm để trận đấu diễn ra tốt đẹp
    [​IMG]
    - Thời tiết quá nóng, 2 VĐV fải liên tục thay áo
    [​IMG]
    - Áo yêu thích nhất của bác Thanh: "cá sấu" về bể bơi Vĩnh Tuy cũng chẳng khác gì cọp về rừng
    [​IMG]
    [​IMG]
    - "Kim mới là tay đua số 1" - câu khẩu hiệu luôn được các cổ động viên hô vang và đây là tay đua số 1 nói trên
    [​IMG]
    - 2 VĐV tranh thủ ngồi nghe chỉ đạo của nhà tài trợ - Mr. Đạt đáng kính, rất tiếc là đã sơ suất không lưu lại hình ảnh của ông bầu Don King Trần Lập do bận đi "hái hoa" sau 3 trận đấu đầy căng thẳng
    [​IMG]
    - Tuy không đè bẹp được đối thủ nhưng Kim cũng kịp smash cho bác Thanh 1 quả trời giáng, hỏng chân
    [​IMG]
    - Chiến lợi phẩm của trận đấu:
    [​IMG]
    - Kết thúc trận đấu VĐV và cổ động viên cùng nhậu và "họp báo"
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng kính nể 2 VĐV hết sức tích cực thi đấu dưới cái nắng lên đến 40độ vì mầu cờ sắc áo và túi tiền của nhà tài trợ. Cái giời đấy ngồi dưới ô, uống bia với bác Lập mà em còn không chịu nổi, thế mà các bác cứ vật nhau ầm ầm, đủ cả 5 trận thì ... hix hix ... keke.. acac.... Do thời tiết quá khắc nghiệt nên em cũng chẳng có nhã hứng nào để "tác nghiệp", chỉ có vài kiểu góp vui với anh em
    - Hai vận động viên vẫn nhiệt tình dưới cái nắng oi ả:
    [​IMG]
    - Trọng tài Minh "tù" cũng hết sức công tâm để trận đấu diễn ra tốt đẹp
    [​IMG]
    - Thời tiết quá nóng, 2 VĐV fải liên tục thay áo
    [​IMG]
    - Áo yêu thích nhất của bác Thanh: "cá sấu" về bể bơi Vĩnh Tuy cũng chẳng khác gì cọp về rừng
    [​IMG]
    [​IMG]
    - "Kim mới là tay đua số 1" - câu khẩu hiệu luôn được các cổ động viên hô vang và đây là tay đua số 1 nói trên
    [​IMG]
    - 2 VĐV tranh thủ ngồi nghe chỉ đạo của nhà tài trợ - Mr. Đạt đáng kính, rất tiếc là đã sơ suất không lưu lại hình ảnh của ông bầu Don King Trần Lập do bận đi "hái hoa" sau 3 trận đấu đầy căng thẳng
    [​IMG]
    - Tuy không đè bẹp được đối thủ nhưng Kim cũng kịp smash cho bác Thanh 1 quả trời giáng, hỏng chân
    [​IMG]
    - Chiến lợi phẩm của trận đấu:
    [​IMG]
    - Kết thúc trận đấu VĐV và cổ động viên cùng nhậu và "họp báo"
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng kính nể 2 VĐV hết sức tích cực thi đấu dưới cái nắng lên đến 40độ vì mầu cờ sắc áo và túi tiền của nhà tài trợ. Cái giời đấy ngồi dưới ô, uống bia với bác Lập mà em còn không chịu nổi, thế mà các bác cứ vật nhau ầm ầm, đủ cả 5 trận thì ... hix hix ... keke.. acac.... Do thời tiết quá khắc nghiệt nên em cũng chẳng có nhã hứng nào để "tác nghiệp", chỉ có vài kiểu góp vui với anh em
    - Hai vận động viên vẫn nhiệt tình dưới cái nắng oi ả:
    [​IMG]
    - Trọng tài Minh "tù" cũng hết sức công tâm để trận đấu diễn ra tốt đẹp
    [​IMG]
    - Thời tiết quá nóng, 2 VĐV fải liên tục thay áo
    [​IMG]
    - Áo yêu thích nhất của bác Thanh: "cá sấu" về bể bơi Vĩnh Tuy cũng chẳng khác gì cọp về rừng
    [​IMG]
    [​IMG]
    - "Kim mới là tay đua số 1" - câu khẩu hiệu luôn được các cổ động viên hô vang và đây là tay đua số 1 nói trên
    [​IMG]
    - 2 VĐV tranh thủ ngồi nghe chỉ đạo của nhà tài trợ - Mr. Đạt đáng kính, rất tiếc là đã sơ suất không lưu lại hình ảnh của ông bầu Don King Trần Lập do bận đi "hái hoa" sau 3 trận đấu đầy căng thẳng
    [​IMG]
    - Tuy không đè bẹp được đối thủ nhưng Kim cũng kịp smash cho bác Thanh 1 quả trời giáng, hỏng chân
    [​IMG]
    - Chiến lợi phẩm của trận đấu:
    [​IMG]
    - Kết thúc trận đấu VĐV và cổ động viên cùng nhậu và "họp báo"
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Đánh 5 sec cơ à. Bác Kim nhà ta toi là phải thôi. Ngày đầu bỡ ngỡ xuống sân Vĩnh Tuy e là cứ tròn mắt nghe các bác ý kể 1 ngày đánh đơn khoảng 5 đến 7 trận đơn. E thấy hâm mộ và thần tượng tại sao các bác ý khoẻ thế có 1 buổi sáng mà các bác ý làm 5 - 7 phát ... khiếp. Chia buồn với bác Kim . Đánh với ông Thanh iran này vừa mệt sức lại vừa mệt đầu. E là em tạm thời cứ tránh cho nó lành .
    @ Bác Zlite : Mấy hôm e bận quá chưa qua bác được mai ngày kia nếu rảnh em qua làm phiền bác đấy nhé. E định gom mấy "bé" vào "trư bát giới" các bác luôn thể không đến lúc " trư bát giới " các bác lại cứ hỏi " ơ! thế cô này chứ không phải cô kia à ?" mệt lắm. Thôi thì nhờ giời mong cho được như ý . Khà khà .
  6. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Đánh 5 sec cơ à. Bác Kim nhà ta toi là phải thôi. Ngày đầu bỡ ngỡ xuống sân Vĩnh Tuy e là cứ tròn mắt nghe các bác ý kể 1 ngày đánh đơn khoảng 5 đến 7 trận đơn. E thấy hâm mộ và thần tượng tại sao các bác ý khoẻ thế có 1 buổi sáng mà các bác ý làm 5 - 7 phát ... khiếp. Chia buồn với bác Kim . Đánh với ông Thanh iran này vừa mệt sức lại vừa mệt đầu. E là em tạm thời cứ tránh cho nó lành .
    @ Bác Zlite : Mấy hôm e bận quá chưa qua bác được mai ngày kia nếu rảnh em qua làm phiền bác đấy nhé. E định gom mấy "bé" vào "trư bát giới" các bác luôn thể không đến lúc " trư bát giới " các bác lại cứ hỏi " ơ! thế cô này chứ không phải cô kia à ?" mệt lắm. Thôi thì nhờ giời mong cho được như ý . Khà khà .
  7. Vietinbank

    Vietinbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng gần 40 độ C mà hai lão già vật nhau được 5 sec thì quả là đáng ......SỢ. Tưởng chấp 30 đánh đến 5 do bác Thanh lớn tuổi hơn ai dè lại táng nhau 5 séc ngoài trời nẵng sân betông. Ặc Ặc.
  8. phamviettrungyem

    phamviettrungyem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cặp giò bác Thanh là đệ biết bác có sức bền khủng khiếp rồi. Nếu đánh dai dẳng là hết muốn sống với bác ấy rồi...he he he,
  9. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Pharaoh ah, xem cai anh theo duong Link nay.
    http://www.vinhtuysportclub.com/UserFiles/File/Huylopnet(1).jpg
    Ve QUE ban may con BÒ Cái lấy tiền độ với bang Trưởng.
    Ra cứu mấy ông anh đi .
  10. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    kinh quá, bác zờ lít còn làm hẳn ép sai cho sân Vĩnh Tuy thế này thì chuyên nghiệp thật, quá cả là đấu trường quốc tế, đẳng cấp thế này thì ai dám bảo VT căn try sai nữa bác nhỉ
    đùa tý, trang web này ngon đấy anh ạ, giao diện thoáng đẹp, mát mắt , dễ sử dụng. chấm điểm 9.

Chia sẻ trang này