1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trân Châu Cảng - Walter Lord

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Excocet, 05/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Mừng bác Excocet trở lại.
    Nói bác đừng giận, em tưởng bác chết rồi chứ
  2. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Chết sao được mà chết
    Đợt rồi em ra HN giải quyết 1 số việc của họ hàng nên pó tay.com bác ạ
  3. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Tiếp tục chứ bác?
  4. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
  5. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    [​IMG]







    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]





    [​IMG]
  6. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    [​IMG]





    [​IMG]
  7. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    [​IMG]




    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]





    [​IMG]
  8. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    "Hic, tình hình là do nhác nên post hình, bị các bác pm chửi te tua, nên quay lại post chữ "



    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Tuy nhiên cũng còn có hai ngoại lệ: hai trung úy Goerge Welch và Ken Taylor, hai ph i công của sân bay nhỏ Haleiwa trên bờ Tây của đảo, lúc này còn chưa lên giường. Họ cùng tới Wheeler dự buổi khiêu vũ cuối tuần, sau đó lại cùng xà vào một bàn chơi poker kéo dài suốt đêm thứ bảy. Giờ đây họ đang đứng trước một lựa chọn khó khăn: lên giường ngủ hay đến bãi biển Haleiwa để tắm biển sớm. Chắc chắn cuộc tranh cãi này đã là một sự kiện nổi bật ở Wheeler vào lúc này.
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    Cũng sự yên tĩnh như thế đang có trong các doanh trại bộ binh ở Shofield nằm ở phía Bắc đảo. Rất nhiều quân nhan của hai sư đoàn 24 và 25 bộ binh đều về hưởng ngày nghỉ phép cuối tuần ở Honolulu, một số khác trở về doanh trại muộn và đang ngủ say như chết ởtrên giường. Ở khu dành cho sĩ quan, cách đó không xa, cô bé Julia, con gái đại tá Virgil Miller đã mặc xong bộ quần áo diện ngày chủ nhật và chuẩn bị bước lên xe hơi của gia đình để đến lễ ở nhà thờ cùng với bố mẹ và cậu em trai. Ở Fort Shafter, trung tâm hành chính của quân đội gần Honolulu, một số quân nhân cũng đi dự lễ thánh ở nhà thờ Gia Tô giáo. [FONT=&quot]

    [/FONT]
    Đại tá Fielder chỉ huy trưởng cua phòng hai quân đội, tối qua đi ngủ sớm sau khi đã cùng đại tướng Short đi dự chiêu đãi về. Lúc này ông mặc thường phục, quần toan trắng với áosơ mi màu xanh da trời, để chuẩn bị đi picnic cùng với gia đình ở sân bay Bellow, một căn cứ nhỏ của khu trục cơ gần mũi Đông của đảo Oahu. Căn cứ này chỉ có hai dãy nhà nhỏ với mười hai khu trục cơ P-40 đang xếp hàng ngay ngắn như ở hai sân bay Hickam và Wheeler vậy. Xa thêm năm dặm về phía Bắc đọc theo bờ biển là căn cứ thủy phi cơ Kaneohe mà hiện đang có ba mươi ba thủy phi cơ kiểu PBI của hải quân đang đậu ở đó Sáng hôm đó, ba chiếc trong số đó đang đi tuần tra. Những chiếc còn lại đang nằm trong các khoang hay neo đậu trên mặt nước xanh biếc của vịnh Kaneohe.

    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    Vào lúc 07g45 của cái buổi sáng chủ nhật lười nhác này, cũng một sự yên tĩnh như đã nói ở trên đang ngự trị trên cái căn cứ Kaneohe cũng như ở những căn cử không quân khác. Bàn ăn của sĩ quan lúc này còn đang trống và ông bác sĩ quân y của căn cứ đại úy Mặc Grimmon ngồi gác hai chân lên bàn và hỏi tại sao mà tờ báo ra ngày chủ nhật lại đến trễ thế này. Rất nhiều người khác ở Honolulu cũng đang băn khoăn tự hỏi như trên. Tất cá các báo đều đình bản trong khi chi có 2000 số báo của tờ báo ra chủ nhật "Người quảng cáo" là được phát hành và được phân phối đến các chiến hạm đậu ớ Trân Châu Cảng. Còn [FONT=&quot]đại bộ phận dân chúng không có báo đọc. - Mặc dù những cố gắng của ông tổng biên tập Ray Coll, ở Honolulu người ta khó lòng sửa chữa được một thiếu sót như vậy vào cái buổi sáng chủ nhật này. [/FONT]

    [FONT=&quot]Ở đầu kia của thành phố, Rilley Allen tổng biên tập của tờ "Tập san ngôi sao" lại không gặp phải cùng vấn đề như thế. ngày chủ nhật không có báo ra buổi chiều. Nhưng vì có một sự chậm trễ trong mục lai cảo nên ông cho triệu tập cô thư ký Winifred Mac Combe đến, cô này bắt đầu công việc của mình sáng hôm đó, và đến 07g45 cô tự hỏi liệu cô có sai lầm không mà cho đến lúc này cô vẫn còn ở đây. [/FONT]

    [FONT=&quot]Trong lúc đại bộ phận dân chúng Honolulu còn đang ngủ vào sáng chủ nhật đó thì chiếc diệt ngư lôi hạm Ward đang phóng hết tốc lực ở cửa vào vũng tàu. Rất nhiều điều đã xảy ra kể từ khi chiếc tàu ngầm bỏ túi bị đánh chìm. Lúc 06g48, chiếc Ward đã phát hiện ở trong vùng cấm một chiếc thuyền tam bản trắng đang chạy trơn - Bị bắt kịp ngay sau đó, người chủ chiếc tam bản, một người Nhật Bản vội tắt máy và vẫy cờ trắng. Động thái đó có phần nào làm Outerbridge phải ngạc nhiên: các ngư dân vẫn thường đến đánh bắt cá ở vùng cấm, nhưng hiếm khi thấy họ "kéo cờ hàng", một cử chỉ có vẻ long trọng quá. Chắc chắn người chủ chiếc tam bán đó đã nghe thấy tiếng súng trong buổi sáng nay và bày tỏ thái độ không [/FONT]kháng cự của mình. Vì nghi ngờ nên chiếc Ward đã áp tải chiếc tam bản về Honolulu để bàn giao cho các toán tuần tra bờ biển.
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    Lúc 07g03 các máy định vị bằng âm thanh phát hiện sự có mặt của một chiếc tàu ngầm. Chiếc diệt ngư lôi hạm vội xông tới chỗ đó, thả xuống năm thủy lôi ngấm và Outerbridge đã nhìn thấy một vệt dầu loang màu đen ở cách tàu của ông ba trăm mét. Sau đó ông ban bố tình trạng chiến đấu trên tàu. Outerbridge còn báo cho tổng hành dinh của vùng 14 cứ duy trì lệnh báo động trong lúc chờ các tin tức khác. Chính ông thiếu tá hải quân Kaminsk, người sĩ quan già đã từng là lính thủy trong thế chiến thứ I, là người nhận được các tin tức đó. ông là sĩ quan trực ban trong ngày chủ nhật đó và chỉ có bên mình một anh lính thủy người địa phương chỉ lõm bõm biết chút tiếng Anh và còn chưa hiểu cái máy điện báo in chữ là cái gì. Do mất nhiều thì giờ thảo ra rồi đánh máy bản tin, mãi đến 07g20 Kaminsky mới nhận được bức điện nơi chiếc Ward gửi, tới lúc 06g53 báo tin có một tàu ngầm đầu tiên đã bị bắn chìm - Kaminsky bèn thử gọi điện thoại đến trợ lý của đô đốc, là đại tá Jonh Earl, tại tư dinh ông này. Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức bà Earl và bà chuyển ngay ống nghe cho chồng.





    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]

    1 chiếc P-40 Warhawk
  9. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Hay lắm, cảm ơn bác Ex!
    Chào mừng bác trở lại. Hy vọng là lợi hại gấp 10 chứ không phải gấp 3! [​IMG]
  10. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Qua điện thoại, Earl có vẻ bất ngờ và không tin - Sau này, ông nhận là, thoạt tiên ông tưởng rằng đã xảy ra một "ám ảnh tàu ngầm" rất phổ biến từ vài tháng nay. Tuy nhiên, vụ việc này tỏ ra nghiêm trọng hơn: đây là lần đầu tiên mà một chiến hạm đã phải sử dụng tới các thủy lôi chống tàu ngầm. Kết quả là ông mời Kaminsky cho kiểm tra lại bức điện và báo ngay cho sĩ quan trực ban của sở chỉ huy của Hạm đội Thái Bình Dương cùng với đại úy Charles Momsen, sĩ quan tác chiến của vùng 14 hải quân. Earl cũng nói là bản thân ông sẽ báo cáo đô đốc Block.

    Và ông đã gọi điện tới đô đốc lúc 07g5, trong vòng năm phút, hai ông đã trao đổi với nhau về tầm quan trọng của bức điện đó. Bởi vì khi sự việc được truyền từ miệng sang tai thì cái điều cốt lõi là Outerbridge đã "bắn" vào chiếc tàu ngầm, đã bị bỏ sót Cho đến giờ thì cả Block lẫn Earl đều chưa rõ là có đúng chiếc diệt ngư lôi hạm đã trông thấy chiếc tàu ngầm không, hay chỉ phát hiện nó nhờ âm thanh. Sau cùng, căn cứ vào điều mà họ đề nghị chiếc Ward cho kiểm tra" lại, và bởi vì cả đại úy Momsen và Bộ tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương đều đã được báo động, họ quyết định phải chờ "những diễn biến mới" (theo cách nói cua đại tá Earl)

    Trong thời gian đó, thực ra thì Kaminsky báo cho đại bản doanh của hạm đội, tại căn cứ tàu ngầm. Thiếu tá hải quân Black, sĩ quan trực thứ hai cho rằng đã nhận điện lúc 07g30. ông bèn chuyển tới cấp trên của mình là trung tá hải quân Vincent Murphy, sĩ quan trực số 1, lúc này đang mặc quần áo ở phòng kế bên, Murphy hỏi ngay: Kaminsky có nói anh ta đã làm gì không? Anh ta có nói rõ là đô đốc Black đã được biết tin chưa?" Khi được Black trả lời là chưa thì Murphy đề nghị ông ta gọi lại cho Kaminsky để hỏi lại Black cố gắng gọi lại mấy lần nhưng đường dây vẫn bạn. Lúc này Murphy đã mặc xong quần áo, bèn nói với Black: ông đến ngay văn phòng và đánh dấu các vị trí các chiến hạm khác nhau - Còn tôi tôi thử gọi Kaminsky lần nữa xem sao, rồi tôi sẽ ra chỗ ông".

    Đường dây vẫn còn bận. Vì thế Murphy đề nghị hiệu thính viên hãy cắt đường dây liên lạc đi, và nói với Kaminsky hãy gọi bộ chỉ huy của Hạm đội Thái Bình Dương - Ta không nên lấy làm lạ về việc điện thoại gọi tới Kaminsky lúc nào cũng thấy "tút tút liên tục báo hiệu đường dây "đang bận". Sau khi gọi tới Black, Kaminsky lại phải gọi tới trung tá Momsen, sĩ quan tác chiến của vùng 14 hải quân và Momsen lại đề nghị ông gọi tiếp thiếu úy Josepl Logan. Rồi ông ta lại phải báo cho đơn vị canh phòng bờ biển biết về chuyện chiếc thuyền tam bản. Lúc 07g25, Momsen lại gọi về ra lệnh cho ông báo cho chiếc diệt ngư lôi hạm Monaghan phải liên lạc ngay với chiếc Ward. Kaminsky còn điện thoại cho thiếu úy Otley để hạ lệnh cho ông này phải đóng cưa cảng Honolulu lại - tất cả các cuộc gọi Ôn đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian.

    Sau lúc 07g30 chừng ít lâu, trung tá Murphy lao vội vào văn phòng của ông để nhấc máy điện thoại đang reo. Không phải cuộc gọi của Kaminsky mà ông đang chờ đợi, mà là của trung tá hải quân Lo gan Ramsey, sĩ quan tác chiến của phi đội 2 thủy phi cơ gọi tới từ đảo Ford. Những thông tin của Ramsey đều quan trọng: một chiếc thủy phi cơ PBI vừa thông báo là đã đánh chìm một chiếc tàu ngầm ở một nơi cách lối vào Trân Châu Cảng khoảng một dặm. Murphy cho ông này biết là mình đã nhận được một bức điện tương tự, sau đó hai vị sĩ quan lấy hai bức điện ra để so sánh.

Chia sẻ trang này