1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trân Châu Cảng - Walter Lord

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Excocet, 05/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Hai người bạn của anh đặt anh lên cáng và đưa anh về hướng chiếc xe vận tải dùng làm xe cứu thương. Nhưng lập tức họ bị phát hiện. Nằm ngửa Ballon thấy đạn lửa bay trước mặt và anh nhận ra ràng các bạn anh đã đặt cáng xuống đất và chuồn đi. Anh nhảy bằng cẳng chân và vượt qua cả hai người. Đến 8g15 máy bay Nhật biến về phương Bắc. Một sự yên lặng làm kinh hoàng nối tiếp sự ồn ào của cuộc công kích. Đã không còn cuộc giội bom nữa và mỗi người cảm thấy điều này không thể lâu. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Và thực tế là đến 8g30 chín máy bay ném bom xuất hiện thành đội hình chặt chẽ. Do tác động của bom, bụi, mảnh kim loại, xi măng, kính bay khắp mọi hướng. [/FONT] [FONT=&quot]Rồi một toán mới máy bay ném bom xuất hiện, nhưng dành bom cho một mục tiêu hay hơn. Hai nhà kho mới Kaneohe đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Và ở cùng thời điểm này tất cả còn rất yên tĩnh tại sân bay Bellows - căn cứ của máy bay tiêm kích của binh đoàn, chỉ cách một chục ki lô mét về phía nam dọc theo bờ biển. Sĩ quan trực nhật, đại úy đang cạo râu tại câu lạc bộ các sĩ quan trước 8g30 một chút khi một máy bay tiêm kích đơn lẻ của Nhật bay là là mặt đất bắn năm chục phát đạn làm bị thương người y tá đang trên giương. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Một người đưa tin đến báo tin cho sĩ quan hành chính Washington tư lệnh căn cứ ở cách đó 1500m, nhưng việc xảy ra ngẫu nhiên ấy tuy có bất ngờ không gây ngạc nhiên gì. Dù sao việc đó cũng không cản trở người lính Mặc Briarty đi nhà thờ như thường vào ngày chủ nhật lúc 8g30. Việc vừa xảy ra không gây ấn tượng mạnh và anh như các bạn, nhưng khi ngồi trong nhà thơ anh mới bắt đầu suy nghĩ. Chiếc pháo đài bay đo trung úy Robert Richarđs, người đã khước từ đậu xuống Hickam, đang chuẩn bị tiếp đất trên đương băng ở Bellow chỉ dài có tám trăm mét.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Máy bay đã bị các máy bay tiêm kích Nhật làm tổn hại, có ba người bị thương trên tàu và lại thiếu dầu xăng. Nó quyết định thử vận may và liều một cuộc tiếp đất bằng gió phía sau. [/FONT] [FONT=&quot]Chính ở thời điểm này Hickam cuối cùng quyết định báo có sự tấn công cho Bellows. Sĩ quan hành chính Waddington vội vàng gấp rút chuẩn bị phòng thủ căn cứ và cũng gần như lúc đó 9 máy bay Nhật chắc bị hấp dẫn bởi pháo đài bay của Richards tấn công luôn sân bay. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Các máy bay địch khác bay lượn ở Ewa, căn cứ không quân của "hải quân" Ở phía Tay Trân Châu Cảng. Ờ đó không có D.C.A. (súng phòng không), không có máy bay sẵn sàng cất cánh nên không có khả năng nào hành động. Trung tá Larkin tư lệnh căn cứ thấy máy bay Nhật đến liền nằm sấp dưới gầm xe tải và quan của ông tất Cả Cũng đều bất lực. ở trên đầu họ trung úy Yoshio Shiga trên máy bay của mình nhào xuống Ewa. ông nhận ra một tính hải quân đứng bên một máy bay đá cũ và ông bắn liền bằng toàn bộ các súng máy của mình. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Người Mỹ không chịu nhúc nhích và bắn súng ngắn. Đến hôm nay Shlga còn coi người đó là ngươi Mỹ dũng cảm nhất mà ông chưa bao giờ thấy. Các pháo đài bay cũng gây cho ông nhưng cảm xúc mạnh. ông đó trông thấy một máy bay ném bom lớn của Mỹ, một đám đông máy bay Nhật, rồi đậu nhì nhằng xuống Hickam và ông nghỉ rằng trong cuộc chiến tranh vừa mới bắt đầu này các pháo đài bay là nhúng đối thủ đáng gờm. [/FONT]

Chia sẻ trang này