1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận chiến đã kết thúc. Lúc 19hh00 ngày 28/6/2003, im ắng..xác heo ngổn ngang.......

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi phuong_nam_new, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sau nhiều lần đánh nhau ỏm tỏi thì cuối cùng cũng có lợn để bán !
    Nếu lợn đã chết rồi thì PASCAL sẽ đem ra chợ và xả thịt bán cho bà con, mình không ăn đâu , chỉ ăn heo sữa quay thôi !
    Nếu còn con heo nào chết nữa thì cho Pascal biết nhé !
    Ý quên, PASCAL vừa thấy có con heo sữa PhươngNam@ đi lon ton với cái mặt vênh váo vì đã tự hào vì mình là con heo còn sống sót , ---- > TRỜI ! Cái súng săn của Pascal đâu rồi ?? Làm sao thịt nốt con lợn vênh váo PhươngNam@ này đây ???Chắc là thằng TiếnHải@ thấy cái súng săn của Đức đẹp quá lại xách qua Chuồng Chuột để đi bắn bậy bạ mấy con Chuột đồng béo ú bên đó rồi ! Nếu mầy có bắn con chuột nào thì bắn dùm tao con Chuộtbéo@ và con Chuột MaiAnh@ nữa nhé ! Tao thấy 2 con chuột này là béo lắm !
    Ái chà, hôm bữa đi uống cà phê tiễn Cu Bảo thì tao thấy có con gì béo béo dễ thương quá ---- > ai dè con Kẻ huỷ diệt thế giới , tao sẽ tìm cách săn cho được con lợn ú nu này !
    hhehehhehe sắp có thịt để ăn rồi !
    Y! : pascal_dophan@yahoo.fr
    [nick]PASCAL_DOPHAN[/nick]
  2. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    bé Lắc vẫn còn sống thoi thóp kekkeke
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    Dù đã có lúc tôi cố quên cuộc tình
  3. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại..Thằng chạy lại giết luôn...
    Sáng nay trời âm u...6 h sáng ngồi giặt đồ....Thấy mình còn sống..Thật lạ! Trải qua biết bao ngày đen tối trên chiến trường đẫm trà đá mà mình còn sống ư....Không biết có thằng nào thoi thóp không..À..thằng Lac..thôi vậy, dẫu sao thì đối thủ cũng ngắc ngoải rồi..Ban cho nó một ân huệ vậy.....Phập...chời..mới một nhát mà y như là ăn phải bả chó vậy hả trời..Thôi bỏ đi...
    ....Đoàng...đoàng...Quái..thằng nào săn chuột sáng sớm giữa rừng vậy kìa...Rón rén rón rén..cục ta cục tác nữa kìa....À há...Thằng Pascal gà..quác quác..Chiều nay có gà rừng nhậu rồi..ké ké...Đã lâu lắm rồi..chẹp..thèm quá...Gà rừng với trà đá...há há...
    ..là lá la là la lá la..ta là Phương Nam đang vào rừng tìm bắt thằng gà Pascal đem về nướng trên than rồi ngồi một mình lai rai...tằng tăng tắng tăng......bang bang.......
    Chán cơm, thèm đất, muốn nghe thổi kèn...
  4. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    trời , tui đang lạc vào đâu đây <giống lò mổ heo wá>...hichic...< rón rén bò ra>...chết cha rồi bị fát hiện ---> co giò chạy....huhhuhu.....dạ ...em lỡ dại , mấy anh chị làm ơn tha cho em , em còn yêu đời lém ....huhuhu
    mot nu cuoi bang muoi thang thuoc ..xo
    [/red]
  5. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Pascal đã dẹp loạn được 12 sứ ....heo rồi !
    Còn con heo PhuongNam@ đi lon ton đã bị mất cảnh giác nên đã bị Pascal xỏ mũi đem qua nhà BảoAnh@ thịt rồi !
    Tý nữa quên ! Pascal vừa mổ thịt con heo TiếnHải@ xong nên sáng nay đi offline chắc sẽ cầm vài cân thịt heo cho bà con nhắm chơi nhé , xin nói trước là thịt heo Hải hơi thum thủm vì chưa được Pascal tắm cho trước khi mổ thịt !
    Vậy , chuyện đến đây là hết !
    Cám ơn các bạn đã đọc truyện " Pascal dẹp loạn 12 sứ heo "
    pascal_dophan@yahoo.fr
    Profile :[nick]PASCAL_DOPHAN[/nick]

Chia sẻ trang này