1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận chiến đấu hàng tuần của anh em inter

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Hieu-trui, 28/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Paparazi

    Paparazi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy ai nhắc đến chuyện trao giải thưởng nhỉ, chắc anh Nguyên quên rôi` thì phải chán quá. Sao rồi đội mình không thấy tập tành gì cả vậy?
    Anh làm núi đứng một đời ngóng biển
    Một tình yêu chạm tới đỉnh trời
    Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
    Đã xô vào xin đừng ngược ra khơi[/size=6]
  2. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    khục khục
    thế là 1 tuần trôi qua mà ko có trận bóng nào
    tuần sau em sẽ thuê sân trước để đá nhá, đá với lớp em đi, gà lắm, để lấy thêm 1 tí tinh thần nữa nhỉ
    các bác thấy thế nào
    ...isn't poetry one of the biggest gifts to forget our daily life of sorrow?...
  3. marketing

    marketing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    hi hi tuần sau đá à, thế thì chưa chắc tui đã đi được vì còn bận cái vụ đi thăm quan liên hoan chia tay lớp. He he cái vụ này chắc là căng đây không hiểu tình hình sẽ thế nào
    Ronaldo Anh Luôn Ở Trong Trái Tim Tôii i
  4. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    CN này đá đê, em đang máu chiến đây, gần 1 tháng chưa đưọc động đến quả bóng rồi,,,,,,,,,,, tìm đội gấp lên nào, nếu không đội lão Hưng đặt sân đi rồi chiến, các con gà của MỞ

    La la la love
    Trust
    La la la love
    Trust
    and she tore my feelings like I had none
    she Fuc-king hates me

  5. Paparazi

    Paparazi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đá đê, vật lắm rồi. Sao Hưng liên hệ dược đội nào rồi. Có gì thì thoong báo cho anh em nhé
    Anh làm núi đứng một đời ngóng biển
    Một tình yêu chạm tới đỉnh trời
    Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
    Đã xô vào xin đừng ngược ra khơi
  6. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0

    mai em đến lớp hỏi bọn nó đã rồi em sẽ lấy tiền quỹ lớp đặt sân trước
    OK? (ko muốn thì em cũng đã cầm tiền bọn nó trong tay roài, các bác khỏi lo he he)
    ...isn't poetry one of the biggest gifts to forget our daily life of sorrow?...

Chia sẻ trang này