1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận chiến dòng sông Bạc (14-10-2009)

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 13/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Big_Hope

    Big_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời sau khi U bị duổi 1 người,5 Bolarti lập công bằng pha xử lí 2 chân kỹ thuật. Phút 87
    1-0 ít ra phải được như vậy M gào lên trước ống kính, chắc anh lại nhắc tới Chúa
    Messi được thay ra, Tevez vào, còn 2 phút
    Những giấy cuối cùng, gần như toàn bộ BHL của 2 bên đã ở cạnh đường biên. M ra xa nhất
    Xong, chúng ta đa có vé đi Nam Phi. Một tấm vé nhọc nhằn và cay đắng
    Được Big_Hope sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 15/10/2009
  2. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Keke sống rồi, sống rồi !!!
    Chỉ có chúa mới cứu được Argen
    Đá như kẹc, nhưng vô địch WC thì cũng sướng
  3. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Chờ xem ảnh sướng của Maradona
  4. Big_Hope

    Big_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang xem CCTV5, họ đang chiếu lại tất cả những khoảng khăc vinh quang và nhọc nhằn của M từ khi con là cầu thủ tới lúc giành vé đi WC hôm nay.
    Cảm ơn Chúa, Ngài đã ở bên Maradona vào 2 thời điểm khó khắn nhất trong cuộc đời.
    Chúc mừng anh, Maradona của tôi. Thời điểm tốt nhất để ra đi đã tới.Hãy để lại trong lòng toàn dân Argentina và những người yêu mến anh một tình cảm đẹp như ngày hôm nay.
    Một đội tuyển Argentina chinh phục WC cần có một bàn tay chắc chắn hơn, không thể lúc nào cũng chờ vào CHÚA
    Nhưng tôi vẫn muốn khóc lúc này. Cảm ơn anh đã mang Chúa về cạnh chúng tôi
  5. caotruong46x4

    caotruong46x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào cách Diego ăn mừng bàn thắng, mà bác hy vọng bác béo sẽ ra đi sao? Liệu có phải là ảo tưởng Tình cảm của chúng ta lúc này, có lẽ vẻ mặt của Messi mới lột tả chính xác nhỉ! Nhưng dù sao cũng chúc mừng Argen. Vào còn hơn ko
  6. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...nếu Diego mà chỉ dẫn dắt có 2 trận cuối này thì bác béo llà HLV vĩ đại nhất trong lịch sử mie nó luôn , thay thằng nào là đem vàng về thằng đấy , vãi lúa ... , dù sao cũng chuc mừng bác béo đã gỡ gạc lại chút "phá hoại bừa bãi" của đội tuyển , chúc mưng a e vì năm sau lại đc gặp nhau , lại được chửi . lại được hy vọng và đau...tim !
  7. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết là người hùng của Maradona: đưa đội tuyển vào thế cùng rồi đưa ra. Khà khà.
    MESSI đá chán quá, có vẻ ko có động lực và thiếu sáng tạo. Tevez vào sân vài phút nhưng đá có nét hơn.
    Cho điểm cầu thủ của GOAL:
    - Veron: 8 (vãi lều)
    -Mas, Demichelís, Heinze, Bolatti: 7.5
    -Higuain: 5, Messi: 5.5
    Quá chán. Mong Maradona xin từ chức, vì lúc này ra đi còn giữ được tiếng tăm, năm sau vào WC mà đá thế này thì em lại khóc như hồi 2002.
  8. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Xem đến phút 70 vaò trong đi ngủ tiếp, chán..............
    Cơ mà nhìn thằng henze đá trận này khá ổn, thằng Jonas chắc là cầu thủ người anh **** được thuê đá đội tuyển, ngu vãi.
    Mara nghỉ tầm này là chuẩn
  9. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    làm gì có chúa nào ở đây hả bác, mình đá tốt hơn thì mình thắng thôi mà. Hôm qua em phải chửi thằng Phong Huyền trên báo bóng đá một trận. Nguyên văn là thế này,
    nó viết ?oTrong khi đó, sự chán nản của những CĐV đối với Albiceleste đã lên tới cực điểm. Sự nhục nhã càng sâu đậm khi cầu thủ Roberto Palacios của đội tuyển Peru tiết lộ rằng trong trận trước, Mascherano đã xin anh và các đồng đội đừng đá nữa, nhường cho Argentina con đường sống?
    Em viết "Đây là một dẫn chứng về một con bò. Phong Huyền lấy thông tin này ở đâu? Được nghe Roberto Palacios gỉ tai hay sao? Mà có được chính tai nghe thật thì cũng hiểu đó là điều bịa đặt của Roberto Palacios. Con bò dùng toàn những từ ngừ ghê gớm để nhấn cho bài viết của mình, nào là ?olên đến cực điểm? nào là ?osự nhục nhã?. Những từ ngữ mà chắc thời đi học được các giáo viên chấm toàn điểm 10, thật nhục nhã cho nghề phóng viên.
    Rồi nữa, ?oNhững thế lực siêu nhiên đã cứu sự nghiệp và cả tính mạng của Maradona rất nhiều lần?. Phong Huyền nhìn thấy chúa đưa liều thuốc hồi sinh cho Diego hồi nào. Là một con bò cũng phải biết là chẳng có chúa nào hết nếu anh ta không vào bệnh viện để cấp cứu và được các bác sỹ cứu chữa.
    Đôi lời nói để Phong Huyền tỉnh ngộ. Là một phóng viên anh phải đưa ra những gì đúng cho công chúng thấy đừng thể hiện mình là con bò"
  10. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... chửi cái thằng " bò cái " ngu si đó ở đâu thế ? Không biết nó có đọc được không nhỉ ? Làm 1 cái mail vào hòm thư nó cho chắc ăn đi

Chia sẻ trang này