1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận chiến dòng sông Bạc (14-10-2009)

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 13/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Big_Hope

    Big_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nhầm. chỉ có chúa đã cứu cho đội của chúng ta trong kì này.
    Đá thiếu thuyết phục, thắng đều nhờ may mắn. Đây không phải là đội Argentina lẫy lừng của chúng ta khi phải vỡ òa lúc thoát nguy cơ đi vé vớt . Arg là ông lớn với tham vọng vô địch thế giơi.
    Ai dám nói đã chơi tốt, ngoài bạn ?
  2. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chúa ở đây, ông ý khi sống còn chả có cái năng lực thay đổi nói gì đã chết. Nếu nói tới vấn đề này thì mọi thứ đã sắp đặt sẵn theo đúng logic số phận, thế thôi, chúa với chiếc.
  3. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Không có chúa gì hết. Bóng đá là một môn thể thao tập thể và mang tính đối kháng. Quả bóng thì tròn nên ai mà biết được quỹ đạo của nó sẽ lăn như thế nào.
    ARG thắng Peru và Uruguay không thuyết phục nhưng phải thừa nhận và thằng Uruguay đá trận này dở tệ, thằng Peru thì cũng gỡ hòa may mắn do mưa lớn quá nên bóng bay lung tung.
    Logic là như thế thôi. Còn đẳng cấp thật sự thì chúng ta chưa từng thua 2 đội này.

Chia sẻ trang này