1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận Chung Kết AFF SUZUKI Cub: VIET NAM vs THAILAND (Kết thúc : VN thắng 2-1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Nong_Dan_WTO, 21/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phantom8004

    phantom8004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đần nắm đội tuyển Vn trong cả 10 năm và có kết luận thế này; "tiền đạo việt nam khả năng tác chiến đọc lập rất yếu vì thế cần 2 tiền đạo để hỗ trợ cho nhau"
    Vì vậy mà đội hình 1 tiền đạo cắm e là không khả thi, trận đầu vòng bảng trước ngời thái chúng ta chơi 1 tiền đạo và đá không sáng cho lắm, đội hoình sẽ thế này.
    --------------------------Hồng Sơn.---------------------------
    Minh Đức - Như Thành - Phước Tứ - Quang Thanh
    -----------Minh Phương ---------- Minh Châu------------
    Vũ Phong-------- --------------------------------------Tấn Tài
    ------------------------------ -----Công Vinh ------------------
    --------------------Thanh Bình---------------------------
    Với đội hình này chú MP sẽ có đôi lúc đá dâng cao như 1 hộ công thật sự, CV sẽ dạt cánh trái nhằm tạo ra những quả đi bóng và ngoặt vào vòng 16m50 rồi cắt bùm như cách VQ từng làm trước Thái dúi ở SG22. TB sẽ chạy hết công xuất trong trận này nhằm làm tiêu hao thể lực của cặp trung vệ thái 1 cách nhìu nhất cho tới khi hết pin thì cho QH vào chơi bài ngửa với thái. Lúc này cũng là thời điểm cho MP ra nghỉ đưa TE vào thay, TE sẽ đá hộ công như MP CV sẽ nhô cao làm trung phong cắm vfa chú QH lắt léo sẽ dạt cánh trái nhằm làm máy quả trái kèo cho thái dúi hết đường đoán đỡ.
  2. vulavua

    vulavua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Thẳng lòng thì đúng như bác nói. Nhưng phải công nhận thế hệ đá bại Hàn Quốc 1-0 ở Muscat là thế hệ tốt nhất của chúng ta trong vòng 20 năm trở lại đây. Hoá ra lại gồm những người bán rẻ danh dự TỔ QUỐC vì một ít tiền! Biết bao giờ mới sinh ra những người như vậy, và biết bao giờ mới có những người làm bóng đá thực sự, có năng lực, chuyên môn, có tài và có tâm? Sự kiên nhẫn của người hâm mộ rất có giới hạn, dù quả thật, người yêu bóng đá Việt Nam mình kiên nhẫn hết chỗ nói và cũng vị tha hết chỗ nói. Một nền bóng đá như thế mà không tồn tại mới là chuyện lạ, bởi tình yêu của người hâm mộ quá lớn, nhưng người ta không thể lợi dụng tình yêu đó để có thể lừa dối mãi. Chúng ta đã thất bại, sẽ tiếp tục thất bại và sẽ mãi mãi như thế này khi tất cả những lời bao biện và hô hào thay đổi chẳng đi đến một kết cục nào, một khi con người không thay đổi...
    Lâu rồi không được ra Mỹ Đình hưởng không khí đá bóng. Hà Nội chắc bây giờ lạnh rồi.,nhưng ở trận gặp Thái Lan, những khán đài của Mỹ Đình chắc chắn sẽ nóng bỏng lắm. Bóng đá gần như một thứ thuốc phiện, mê hoặc tất cả mọi người, và ở đây, chỉ còn ĐTQG là đáng xem và người ta luôn muốn xem (dù đã đôi lần bị lừa dối và có thể sẽ còn bị lừa dối nữa) 180 phút để quên đi thực tại cuộc sống, để có một cảm giác cộng đồng, cùng vui cùng buồn cùng phẫn nộ, để chia sẻ với nhau cái khái niệm Tổ Quốc trên hết mà nhiều người đã quên. Sẽ có những niềm vui trong chốc lát, những giấc mơ chẳng bao giờ có thể thành hiện thực, những khát khao cháy bỏng mà đơn giản nhưng đã 13 năm nay không tài nào làm được: chỉ cần được nhìn thấy thắng Thái một lần cũng không khác vô địch thế giới. Chúng ta đi lên từ những ước mơ nhỏ nhoi ấy, hoặc để lớn lên thêm một tầm vóc mới, hoặc cứ nhỏ nhoi mãi mãi?
    Chúng ta vừa vượt qua Sing một cách đường hoàng. Điều đó thì rõ rồi, nhưng sau đó thì sao, kể cả khi, chẳng hạn nhé, Việt Nam thắng Thái Lan trong trận chung kết, thì sẽ thế nào? Ừ, một chiếc cúp, một danh hiệu từ lâu đã chờ đợi, một cuộc trả thù lịch sử cho bao năm chiến đấu chỉ để thắng Thái và người ta sẽ coi đó như một cú hích lịch sử cho sự phát triển của cả một nền bóng đá. Cứ cho là vậy đi, nhưng sau đó thì sao? World Cup ư, hay ASIAD? Không ai biết được, và cũng không ai tin, vì chẳng ai còn đủ kiên nhẫn để tin.Thôi thì hãy cứ ăn đong với những niềm vui ngắn ngủi vậy. Như có 1 bài viết trên Vietnamnet ngụ ý rằng hãy cứ tin đội tuyển VN như khi ta yêu ai đó. Thôi thì hãy cứ tự huyễn hoặc nhau về 1 thứ tình yêu mù quáng chưa ( hoặc không bao giờ) được đáp trả. Tình yêu mà...!!!
  3. xXxMrDeexXx

    xXxMrDeexXx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    BĐVN cũng như nghiên kíu lô-đề, cứ con nào chỉ suy nghi thoảng qua trong óc phán đoán rồi lại chăm chút tính rõ kỹ cho một vài con khác rồi phang là y như rằng : Cái con "thoảng qua" kia,tối nay lại "nổ",đôi khi lại còn nổ hai nháy ! Đề với chả đóm,tiếc đứt ruột !!
    Ở trận lượt đi,chú Bình sẽ ghi 1 bàn duy nhất,tạm thời Già Tồ lại thua.
    Lượt về : Cúp Suzuki đầu tiên cũng chính là AFF Cup ở lại Việt Nam thân yêu.
  4. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Thái đá tầm thường, được cái năm nay không phe bo lay lắm.
    Còn ai bảo Việt bị Sing ép sân cả 90 phút thì cũng nên xem lại. Tốt nhất là nên bịt tai lại đưng nghe bình luận làm gì.
    Mà bảo Việt Nam vô địch đến nơi rồi thì cũng nên xem lại , cẩn thận vẫn hơn không lại buồn lắm
  5. 971207738

    971207738 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi tí, lượt đi này Thái nó đập cho VN khoảng 4, 5 trái thì lượt về VN thắng 1 trái thôi thì có được đá hiệp phụ không? Hay là nó tính bàn thắng sân nhà sân khách?
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Thế cũng hỏi ...
    Nói dễ hiểu nhất là tính tổng tỉ số.
  7. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Minh Phương thể lực yếu, chạy chậm, tranh chấp kém khi đá cánh thì tận dụng được mỗi khả năng tạt bóng.
    ĐTVN 2002 và các clb VN lúc đấy đều chơi với sơ đồ 5-3-2, lúc tấn thì nó lại thành 3-5-2. Vị trí Minh Phưong chơi lúc đấy có thể coi là nửa hậu vệ, nửa tiền vệ, tham gia phòng ngự cũng tàng tàng thôi, huống hồ lúc đấy Phương mơis ngoài 20, trẻ khoẻ.
    SG 2003, ban đầu Đờ nắm cho Phương chơi tiền vệ cánh phải suốt trong thời gian chuẩn bị. Sau vào giải SG vì chú Hải Nam (đá hv phải) tớ đoán là tâm lý có vấn đề, ko có người nên Phương mới được rút xuống đá hv (như thế vừa tận dụng thêm Thanh Phương vào sân, lúc đấy Tài Em và Thanh Phương thay nhau đá tiền vệ trái). Trong trận CK gặp Thái, bàn thắng đầu tiên là lỗi của Đức Tuấn (phá bóng hụt) nhưng cũng phải nói nguyên nhân 1 phần do Phưong, lên cao quá, bị hổng mất.
    Sau SG về gạch thì Phương được lão Tồ kéo lên đá tiền vệ lệch phải trong 3 tiền vệ (5-3-2) rồi dần dần kéo vào trung tâm do Gạch thiếu người. Năm 2004 thì Tavares nắm tuyển cũng cho Phương chơi tiền vệ lệch phải trong đội hình 4-3-3. Lão Đờ dùng người rất kém, không bao giờ có chuyện lão này cho 1 cầu thủ đá ở vị trí không phải sở trường (dù có thử nghiệm)
  8. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Thua bố nó rồi còn đâu mà đòi hiệp phụ?
  9. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Xếp đội hình tiêu biểu của AFF 2008.

    Theo tớ VN có khả năng có 3 suất được đá chính. Quang Thanh, Vũ Phong, và Như Thành (or Phước Tứ). Trung vệ của Sing, Indo khá lởm, lấy Phanrit của Thái thì VN vào CK chắc nghiễm nhiên có 1 suất.
    Thủ môn Kittisuk (dự bị Lewis). Hvệ cánh Bennett (Sing).
    Tiền vệ trung tâm thì Farudin (Sing), Thong lao. Cánh Vũ Phong
    À quên, tiền đạo giải này khá cùi, nếu 2 trận CK Công Vinh đá tốt khéo được xếp vào làm vị trí chim mồi.
  10. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    http://thethaovanhoa.vn/128N20081223103427951T13/DTVN-Hiem-hoa-the-luc.htm
    Điều tôi lo đang chở thành sự thật. ĐTVN sau khi phải thi đấu với cường độ cao và di chuyển liên tục đã tỏ ra mất sức. Có lẽ trận tới nên xếp MP thay TE , MĐ thay Phước Tứ để PT dạt biên. ĐT dù thừa niềm tin nhưng thiếu thể lực thì đá thế nào?

Chia sẻ trang này