1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận Chung Kết AFF SUZUKI Cub: VIET NAM vs THAILAND (Kết thúc : VN thắng 2-1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Nong_Dan_WTO, 21/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huycsu

    huycsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    2
    He he, khó cãi quá
    Cái luật sân khách được áp dụng thì có nghĩa nếu tổng tỷ số là 2-2 (nó thắng sân nó 2-1, mình thắng sân mình 1-0), thì mình sẽ vô địch vì mình ghi được bàn trên sân khách.
    Còn cái luật kia không được áp dụng thì là 2 đội hoà nhau về tổng tỷ số (2-2) và tiếp tục đá hiệp phụ, penanty.
    Đơn giản gọn nhẹ như thế mà bác cứ làm phức tạp hoá vấn đề.
    Được huycsu sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 24/12/2008
  2. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Mình cực ghét mấy trò huýt sáo này, làm xấu mặt hình ảnh đất nước . Họ đến với ta , ta hãy thi đấu hết mình và tiếp đãi như khách quí dù thắng hay dù thua .
  3. thanhvantvt

    thanhvantvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Nếu Việt Nam thắng Thái trận này, cơ hội vô địch sẽ là 90%, khi về tới sân bay Nội Bài, chắc chắn sẽ có hàng chục nghìn CĐV chờ đón đội tuyển. Đoàn rước các anh hùng sẽ dài từ Nội Bài về Hà Nội. Toàn dân tộc Việt Nam sẽ có những ngày được hưởng niềm hạnh phúc, tự hào vô bờ. Hãy để Đất nước đựơc tận hưởng niềm hạnh phúc đó. Cố gắng lên các bạn!!!!!
    Trận lượt về, sân Mỹ Đình sẽ không còn 1 chỗ trống (Nếu sân có sức chứa 200.000 chỗ thì tôi nghĩ CĐV cũng sẽ kín các khán đài), và quảng trường ngoài Sân vận động nếu trang bị 10 màn hình lớn thì may ra mới đủ phục vụ cho hàng trăm nghìn CĐV. Tất cả người dân Việt sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các tuyển thủ. Chúng tôi luôn bên cạnh các bạn. "Việt Nam Vô địch" chúng tôi muốn hô câu này biết bao, hãy để chúng tôi được hô vang sau 180'' nữa nhé! Đừng phụ lòng nha...... hic, hic
  4. thanhvantvt

    thanhvantvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Khoá chặt Thằng Lao , nhưng chúng ta cần cảnh giác cao độ với các tiền vệ khác của Thái dúi nữa. Híp chít mịa Dúi đê !
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Không biết bác Tồ sẽ sắp xếp đội hình thế nào nhỉ. Dự đoán trên tinh thần thủ vững, khóa chặt Thonglao:
    Hồng Sơn
    Quang Cường (Tấn Tài/Thanh Giang) - Phước Tứ - Như Thành - Quang Thanh
    Minh Phương
    Thanh Giang/Minh Đức/Trường Giang - Minh Châu
    Tấn Tài/Thành Lương/Quang Hải - Công Vinh/Vũ Phong
    Thanh Bình/Việt Thắng​
    Đá 4-3-2-1 kiểu AC, đẩy cặp tiền vệ trụ lên cao 1 chút để đánh chặn từ xa. Khi cần Minh Phương nhô cao biến thể thành 4-2-3-1.
  6. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Nói chung em thấy các bác giải thích như trên là đúng rồi,không áp dụng luật bàn thắng trên sân khách tức là không tính việc đội nào sẽ ghi được nhiều bàn trên sân khách (sau khi tổng tỷ số 2 trận là hòa nhau) thì chiến thắng,mà sẽ giải quyết tiếp bằng 2 hiệp phụ,nếu vẫn hòa thì đá pen.
    Còn cái luật bác chủ tô bích đưa ra,em thấy hay phết,để khi nào em góp ý với bác Blatter
  7. anon57

    anon57 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    đúng là vùng trũng củ chuối thật
    sao ko làm 1 trận chung kết cho nhanh
  8. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    "The first semi-final matches will end after the normal time of 90 minutes irrespective of the final result.

    If the second semi-final matches end without any outright winner after the normal full time taking into account the first semi-final match results, there shall be an extension of two periods of 15 minutes each."

    Trận bán kết 1 sẽ kết thúc sau 90'''''''', bất chấp kết quả cuối cùng (0-0, 1-1 hay 2-0 cũng nghỉ)
    Nếu trận bán kết thứ hai kết thúc mà không có kẻ thắng người thua sau khi thời gian thi đấu chính thức của trận hai đã được xem xét cùng với kết quả của trận thứ nhất (dịch literally) nhá, thì sẽ có 2 hiệp phụ bla bla bla...
    Nếu hiểu như bác chủ topic thì nếu trận bán kết 1 kết thúc với tỷ số 2-0 (bài báo chỉ nói là không quan tâm đến kết quả, chứ không có nói hai đội hòa), trận bán kết hai kết thúc mà không có kẻ thắng người thua rõ ràng (0-0) thì phải đá hai hiệp phụ (????).
    Bác dịch nhưng quên mất chữ "normal full-time and take into account the first semi final results". Results số nhiều và lại take into account có nghĩa là cả 2 phải tính tổng lại chứ không phải là hiểu như cách bác nói.
    Khổ, cứ dùng aggregate đi thì bà con không cãi nhau rồi, ai đời xài cái văn phạm chi cho các bác cãi nhau ;)). Chắc tụi viết báo cũng không nghĩ lại có cái xứ sở đi cãi nhau về cái chuyện obviously này
    Mà nếu tính điểm như bác chủ topic nói thì cũng vậy. Thái thắng VN 50-0, VN thắng lại 1-0. Hai bên bằng điểm, so hiệu số Thái vẫn hơn.
    Xong nhé
    Được duyhau2012 sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 24/12/2008
    Được duyhau2012 sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 24/12/2008
  9. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Giấc mơ đẹp quá, hy vọng nó sẽ thành sự thật.
  10. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Bài này em lấy ở đâu quên mất rồi, nên ko ghi được nguồn nhé, và em e*** lại cho hợp bây giờ.
    Việt Nam vô địch AFFcup​
    ]
    Ngay khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận đấu vang lên, với tỷ số Việt Nam - Thái Lan 5-0, cả thành phố như lên cơn sốt.
    Tại chợ Bến Thành, tất cả các sạp hàng đều bán đúng giá. Những người bán vừa reo hò, vừa xua đuổi những khách trả cao hơn mức quy định. Toàn bộ nhân viên giữ xe xung quanh chợ đổ ra đường, vẫy hoa và vẫy khẩu hiệu ?oHai ngàn một xe gắn máy, không lấy hơn một xu?.
    Tại cục thuế thành phố, nghệ sĩ ào ào kéo tới, giành giật nhau đóng thuế thu nhập. Ai cũng ra sức khai gian để được đóng nhiều. Ca sĩ thì hát, nhạc công thì thổi kèn, danh hài thì múa may. Họ vẫy các tờ khai như bươm ****, hô vang khẩu hiệu chúc mừng khi một đồng nghiệp vừa đóng được tiền xong. Ban tổ chức phải huy động nhân viên bảo vệ vào việc đếm và vác tiền cho nhanh nộp kho.
    Trên các đại lộ trung tâm, tràn ngập người nhặt rác. Đầu mẩu thuốc lá, bã kẹo cao su, vỏ chuối, bịch ni lông không còn một mảnh. Cùng với câu ?oViệt Nam vô địch?, là câu ?oHãy giữ vệ sinh? và ?oChúng ta là người sạch sẽ?. Đường phố bóng như gương, xe máy, xe hơi không một hạt bụi.
    Các bệnh viện vắng tanh và mọi người đều đâm bổ ra phố. Mỗi người nằm lại thì được mười bác sĩ quan tâm, cứ năm phút lại hỏi có cần gì. Những người nhà thăm bệnh được dẫn ra hồ bơi tha hồ vùng vẫy và được ở trong các phòng máy lạnh thông thoáng như sân bóng đá, mỗi người được cấp hai giường.
    Chẳng ngã tư nào xảy ra nạn kẹt xe và toàn bộ dân chúng đều leo lên phương tiện giao thông công cộng. Xe buýt trang hoàng như xe đám cưới với các cô soát vé mặc áo dài, tay chăm chăm nước giải khát và khăn lạnh, khách nào bước lên xe cũng lại hỏi có cần giúp đỡ gì không. Các ghế trên xe bọc vải trắng muốt và liên tục được xịt dầu thơm. Các phòng công chứng vắng vẻ như tờ, nhân viên và giám đốc xông hết ra cổng, gặp bất kỳ ai cũng giục có cần chứng thực thì đến tận nhà nhận và trả.
    Tất cả các con đường ngập nước đều cạn sạch khi thiên hạ múc nước để té vào nhau. Đám thợ khoan cắt bê tông ca hát vang trời, lũ lượt kéo thành từng đoàn đi cạo hết những số điện thoại quảng cáo, vừa cạo vừa hát tặng chủ nhà và chủ tường những bài tình ca êm dịu sau khi đã thanh toán bản quyền cho nhạc sĩ.
    Trên các quán nhậu, dân bợm ầm ĩ đòi đổi rượu lấy nước cam và tranh nhau ghi tên tham dự cuộc thi đàn ông thanh lịch.
    Mọi người đổ như thác lũ về trung tâm thành phố, trật tự tới mức dù đi bộ vẫn dừng trước đèn đỏ. Hai bên đường, các nhà thuốc mang đổ các chai thuốc sắp quá đát thành đống cho trẻ con chơi, nhiều bà hàng rong mang bát đũa nhúng vào nước sôi.
    Một nhánh cây to bằng chiếc đũa rơi trúng đầu một cổ động viên làm anh này gãy hai sợi tóc. Lập tức ban chủ nhiệm công ty cây xanh đứng ra nhận lỗi, bồi thường năm triệu đồng và đưa nạn nhân đi Thái Lan chữa bệnh.
    Khán giả hò hét suốt đêm trên các vỉa hè vừa thay gạch mới, nhiều người bỏ guốc dép bên lề đường suốt đêm không mất một đôi, lại còn được công ty vệ sinh rửa sạch.
    Những màn hình ti vi khổng lồ đặt ở quảng trường, chiếu lại những pha làm bàn của đội tuyển Việt Nam. Đang truyền thì cúp điện nửa phút. Sở điện lập tức đòi bồi thường cho người xem.
    Cuối cùng, chuyến bay chở đội tuyển hạ cánh xuống đường băng chậm mười phút do phi công muốn bắt tay cầu thủ trước khi tạm biệt. Hàng không vội vã xin lỗi và tổ chức xe đưa từng cầu thủ về tới tận nhà trong một biển đám đông nồng nhiệt nhưng chả ai mất điện thoại di động, túi xách lẫn túi tiền.
    Được davidcopperfield820 sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 24/12/2008

Chia sẻ trang này