1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận Chung Kết AFF SUZUKI Cub: VIET NAM vs THAILAND (Kết thúc : VN thắng 2-1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Nong_Dan_WTO, 21/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Các bác Vệ phủ qua đây đông vui quá nhỉ?
    Em ra chợ mua tý đồ, chốc về 8 với các bác tiếp!
  2. Octagonal

    Octagonal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    BLV VTV vẫn thế, muôn đời đẳng cấp không khá lên được
  3. truongcd

    truongcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    thế kết lại là VN vô địch chưa hả các bác
  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Quả đấy màông Tài Em nhìn sang bên chuyền bóng thì có phải 3 nhoách rùi ko
  5. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Bàn của CV nghe thằng BLV nói mém ngất:
    "CV đã ko ghi bàn ở cả vòng bảng, có lẽ anh giữ sức đợi đến trận đấu này"
  6. bananamod

    bananamod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Em lạy các anh Vờ Tờ Vờ ! Các anh đá đít thằng TẠ BIÊN CƯƠNG cho em nhờ !

    Khổ quá, cả trận ngồi xem bóng cùng ông già bị thằng cún này tra tấn lỗ tai, kênh thì ko chuyển được ko thì em xem bật kênh khác xem rồi . Ko hiểu thằng ôn này nó ăn cái gì mà Bình luận khôn thế hả zời.
    Có anh nào Vờ Tờ Vờ ở đây ko, các anh đáp cho em một cái dép vào mõm con cún TẠ BIÊN CƯƠNG với.
  7. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Ờ thì bao nhiêu năm mới có một ngày, gác súng đạn tàu bay tàu bò lại, chơi với trái bóng tròn 1 tẹo.
    Khiếp, hú hồn quả bàn thắng không được công nhận của Thái.
    Vừa xem vừa chửi nhau với 2 cái thằng làu bàu trên tivi, ức chế qúa!
  8. truongcd

    truongcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    lúc thắng thì bốc như đúng rồi , hết ông già nôen đến trăng sao , sao ko ví các cầu thủ vĩ đại như uncle hồ đi
  9. unnamedkt

    unnamedkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Chờ nốt trận ở MĐ đã, cứ từ từ, cúp ở lại VN thôi. Chờ 10 năm rồi
  10. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Một trận đấu đau tim, và hứng khởi.
    1/ Hàng thủ: NGoại trừ Quang Cường lâu không được dá, nay vào đội chính đá hơi lởm, còn lại Hồng Sơn, Như Thành, Phước Tứ, Quang Thanh hôm nay đã chơi quá tốt. Đặc biệt là Hồng Sơn, có cảm giác chú này hôm nay bắt như lên đồng, Tuyệt vời. Như Thành vẫn giữ được phong độ thủ lĩnh, Phước Tứ đá đang lên chân, chú em bị đau, mong sao kịp hồi phục để đón Thái ở Mỹ Đình. Quang Thanh vẫn ổn định nhưng các pha lên tham gia tấn công không nhiều.
    2/ Hàng tiền vệ: Tài Em + Minh Châu hôm nay đã chơi quá tốt, dặc biệt là Minh Châu với thể lực và sự đeo bám càn quét đã khiến Thong Lao không xuất hiện được nhiều trên sân.
    Nét bất ngờ nhất khiến ông P.Reid không kịp trở tay là ông Tô ấn chú Tấn Tài bó vào giữa sân và kéo Công Vinh ra đá như tiền vệ trái. Cặp đôi Tấn Tài + Việt Thắng ở trung lộ đầy sức chiến đấu, đã ủi cho hảng thủ của Thái rối loạn, khi mà Thái điều chỉnh để chặn Tấn Tài ở giữa sân thì chú em lại luồn sang cánh, thành ra hậu vệ và tiền vệ Thái không biết nên kèm như thế nào. Chính sự thoắt ẩn thoắt hiện đái trái hết cả 2 kèo của Tấn Tài đã làm cho anh có được 2 cơ hội kiến tạo tuyệt vời, trong đó bàn kiến tạo thứ nhất mang tính khéo léo, còn pha kiến tạo thứ hai cho cặp Việt Thắng Công Vinh ghi bàn lại mang đầy chất dũng mãnh xả thân. Hoan hô Tấn Tài.
    Chue em Vũ Phong cũng đã có một phần thưởng xứng đáng, những 3000 USD, nhớ phải chia cho Tấn Tài 1500 nhé, không có Tài thì sao có quả tạt vừa tầm đến như vậy.
    2/ Hàng Công: Cặp tiền đạo đều đã nổ súng, nếu trận trước Công VInh kiến tạo cho Quang Hải thì trận này ku em đã được đền bù xứng đáng bằng pha chuyền như để của Việt Thắng. Vận đen, chắc là đã rời khỏi Công VInh. Hãy cố tỏa sáng để tuyển Việt Nam chiến thắng ở lượt về.
    Bàn thua của Hồng Sơn, coi như tai nạn, nguyên nhân do Quang Cường yếu cánh phải quá để thằng 12 tạt đẹp cho số 9 đánh đầu, nếu bắt rát cánh thì làm sao tạt nổi.
    Tóm lại, Hôm nay người hâm mộ đã có một noel tuyệt vời. Xin cảm ơn ông Ca Lít Tồ, cảm ơn 11 chàng trai kiên cường.
    Chúng ta vẫn còn 1 trận đấu nữa ở lượt về, còn phải tiếp tục chiến đấu.

Chia sẻ trang này