1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận Chung Kết AFF SUZUKI Cub: VIET NAM vs THAILAND (Kết thúc : VN thắng 2-1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Nong_Dan_WTO, 21/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanhIFC

    ThanhIFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    2
    Tôi không đồng ý với cách chấm điểm của Chủ topic, tôi xin mạnh dạn chấm lại như sau:
    1: Thủ môn Dương Hồng Sơn: Phản xạ cực tốt, bắt bóng bổng thì Thôi rồi lượm ơi, cả trận không mắc một sai sót nào. Tình huống Thái Lan ghi bàn là do không may mắn. 9,5 điểm
    2. Như Thành: Đá rất tốt, điềm tĩnh, đọc tình huống chính xác, hỗ trợ nhiều cho Quốc Cường, tuy nhiên có lỗi ở bàn thua. 8 điểm
    3. Phước Tứ: Chống bóng bổng rất tốt, thi đấu lăn xả, tuy nhiên đôi khi cũng mắc sai lầm: 7,5 điểm
    4. Quang Cường: Đá ở mức tròn vai, tuy nhiên vẫn hay bị hở cánh điển hình là tình huống bàn thắng không được công nhận của Thái Lan ở hiệp 2: 7 điểm
    5. Quang Thanh thi đấu kín kẽ, chặt chẽ, bịt khá tốt cánh bên trái, tuy nhiên không hỗ trợ tấn công tốt. 7,5 điểm
    6. Minh Châu: Anh là người hùng thầm lặng của đội tuyển Việt Nam, anh gần như đã vô hiệu hoá ThongLao: 8điểm
    7. Tài Em: Chơi điềm tĩnh, giữ được nhịp của trận đấu. Nhưng vẫn chưa đạt 100% phong độ: 7 điểm
    8. Vũ Phong: Càng đá, Vũ Phong càng thể hiện mình là một cầu thủ rất quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Pha di chuyển và dứt điểm bằng đầu dẫn đến bàn thắng đầu tiên là thành quả xứng đáng dành cho những nỗ lực của Vũ Phong: 8,5 điểm
    9. Tấn Tài: Đây là trận đấu Tấn Tài thi đấu hay nhất từ đầu giải đến giờ, anh thi đấu máu lửa, không ngại va chạm, và rất khôn khéo trong việc chọn vị trí trong các pha tranh chấp để dành lợi thế cho mình. Điển hình là pha tranh chấp dẫn đến bàn thắng thứ 2 của đội tuyển Việt Nam. Anh cũng là người tạt một đường bóng bằng chân trái (không phải chân thuận của anh) để Vũ Phong mở tỷ số, ngoài ra tinh thần thi đấu của anh còn truyền thêm sức mạnh cho các cầu thủ khác. 9 điểm
    10. Việt Thắng: Đá xông xáo, kỹ thuật giữ bóng tốt, không ngại va chạm, và đá rất đồng đội. Bàn thắng thứ 2 của đội tuyển Việt Nam có 60% công sức của anh: 8,5 điểm
    11. Công Vinh: Ghi được 1 bàn thắng, liên tục quấy phá bên cánh phải của đội tuyển Thái Lan, điềm tĩnh cầm bóng tạo niềm tin cho đồng đội, tỳ đè khôn khéo. 8 điểm
    12. Quang Hải và Minh Đức: Cả hai đều vào sân thay người, chưa thể hiện được nhiều. Nên không chấm điểm.
  2. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn khỏi chỉnh.
    Rõ khổ , đúng là Vùng trũng.
  3. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Calisto quá hiểu bóng đá việt nam mà
  4. hoamitru

    hoamitru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Các bác nóng vội quá! K hề bao hàm đâu mà nó có vùng giao nhau thôi! Hai tập hợp có 1 số phần tử chung ý!
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác chủ 2picnói như thánh ý ạ...bác giỏi thì vào mà bắt thay HS đi...chả nói đến trận Việt_Thái hôm qua mà cả các trận khác HS đều bắt rất hay...bị ghi bàn thì tất nhiên đâu pải do lỗi của mỗi thủ môn mà phán xét...cho bác làm thủ môn có 2 thg` chạy trc mặt bác chuẩn bị sút bác bắt đc ko??? thứ 2 nữa là bác phán xét các cầu thủ cũng ko chuẩn...em chả thick j` thg` CV cả nhưng ko có nó càn quét tập chung hậu về đội bạn thì liệu VN mình có khoảng tróng cho VP hay VT ko...hơn nữa ở trận với SIng với cú tỳ vai quá đẹp và chuyền bóng ra để VN có đc bàn thg'' quý giá đó thì CV đáng đc cộng điểm...Nhiều bác phàn nàn về bóng đá VN quá...hy vọng gần đây nhất có 1 trong số các bác lên làm HLV thay ông Tô và tuyển những ng có tài năng vào tuyển VN để năm 2220 VN sẽ tham gia wuôn sờ cúp...
  6. ttvnonline2

    ttvnonline2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Bác Tete nhắc nhở,Tôi thấy Ức 1 thằng Mang Quốc tịch Việt Nam mà đi sỉ nhục Dân Tộc mình.nhưng Bác cũng phải xem lại lời lẽ của thằng BuonNet xem nó có xứng đáng bị lock nich không.
    Anh Em trong diễn đàn xem Thằng Này có xứng đáng viết bài ở Rum này không ?
    thật Nhục nhã khi hôm trước chửi dân tộc mình nhem nhẻm mà hôm sau lại quay lại tung hô.
    thật nhục nhã khi mang danh thành viên tích cực của TTVNONLINE
    Anh EM tẩy chay thằng này đê
    Việt Nam trong trái tim tôi - Việt Nam Vô Địch
  7. ttvnonline2

    ttvnonline2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hay ...hay ....hôm nay thằng mang dòng máu Việt Nam này lại khen Mấy chú Nghệ,dạo trước thì thi nhau chửi .chả hiểu thằng này giống gì nữa ? có bị bệnh gì không ? nếu có bệnh thì đi tiêm phòng đi
  8. bodien182

    bodien182 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Thằng này hơi điên, người ta thấy đá hay thì khen, đá dở thì chửi, sao phải nhảy vào ý kiến, dở người à
  9. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    CUP AFF IS WITHIN VN HANDS>>>>>>GO>>GO>>GO>>>ALE>>ALE>>>ALE
  10. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    CHIẾC CUP AFF KO CÒN LÀ "ẨN SỐ VÀNG">>>>VN WONDERFUL>>>

    ALL ROADS LEAD TO ROME>>>>

    Ngày NOEN (24/12/2008) đã đi vào lịch sử với trận thắng dòn dã hết sức thuyết phục của tuyển thủ Việt Nam trước đội bóng luôn được mệnh danh là số 1 ĐÔNG NAM Á--ngay trên sân Thái, ngay tại thủ đô BăngCốc...



    Con đường đến thành ROME rực rỡ cờ đỏ sao vàng, hoa và sự hâm mộ "dưới độ âm" của các cổ động viên đủ sức để đưa Việt Nam đến với CUP AFF---Niềm ao ước, kỳ vọng đã ấp ủ 12 năm trời, thời khắc chín muồi đã đến.........


    Ngôi sao sáng trên bầu trời Thái Lan ---Vũ Phong đã làm nức lòng người hâm mộ với "bàn thắng mở màn đủ để làm lưới Thái Lan rung lên những "nốt trầm....ko hề xao xuyến".


    ...Cùng với sự phối hợp hết sức ăn ý nhịp nhàng của Tấn Tài, chưa thoả lòng "ao ước, cũng như con tim khao khát tiến lên,Công Vinh lại viết tiếp trang sử hào hùng, đánh dấu ấn lịch sử trên đất Thái với bàn thắng T2--tạo nên 1 thế vững chãi cho tuyển thủ VN--lại vẫn do Tấn Tài ngọt ngào chuyền bóng trong một tư thế luôn sẵn sàng...."Mời Anh xơi"......



    Không thể diễn tả được hết cảm xúc cũng như niềm "hân hoân" tột đỉnh khi lưới Thái "rung lên lần T2" ...báo hiệu 1 NOEN buồn với người Thái và mở ra cánh cửa sổ với những ẩn số " bàn thắng Vàng, CUP Vàng cho Việt Nam"


    Người Thái như con hổ dũng mãnh, và cay cú, liên tục gây sóng gió cho thủ môn trên cả tuyệt vời của VN--Hồng Sơn thật vất vả khi phải chiến đấu lại với 1 bầy hổ...ĐÓI ...bàn thắng....

    " Ví thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai"............

    Lưới của VN cũng rung lên nhưng chưa đủ mạnh ,đủ lạnh để hâm nóng "bầu lửa QUYẾT CHIẾN QUYẾT THẮNG của Tuyển VN"., của sự dẫn dắt thông minh tài tình cảu HLV CALISTO...của sự đoàn kết, chiến đấu hết sức kiên cường của toàn bộ đội tuyển VN.Sức nóng của người hâm mộ VN đã làm tan cái lạnh ''rét buốt" giữa mùa đông băng giá"

    "CÁI GÌ CỦA CEASAR LẠI TRỞ VỀ VỚI CEASAR......."

    2-1 với chiến thắng tưng bừng của Việt Nam là kết quả chung cuộc........1 ĐÊM MẤT NGỦ, 1 NOEN ko thể quên được đã đi vào tâm trí của triệu triệu người dân Việt yêu bóng đá, luôn đề cao lòng tự hào dân tộc.........Hoan hô VN, hoan hô các cầu thủ luôn chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì lòng tự tôn dân tộc, vì đáp lại sự hâm mộ và tấm thịnh tình của bất kỳ người dân mang trong mình dòng máu VIỆT NAM ANH HÙNG..................

    Những bài thánh ca buồn có cơ hội vang lên trên bầu trời BăngCốc......................



    Hà Nội, HCM...và khắp nơi trên VN rộn rã những bài "điệp khúc giáng sinh, chúc mừng chiến thắng, mỗi người 1 kiểu....Khắp phố phường rực rỡ cờ , hoa, bia rượu ...ai cũng nô nức hoà vào dòng người đang "hừng hực khí thế" ngẩng caođầu...để "ăn mừng chiến thắng"





    NIỀM TIN CHIẾN THẮNG SẼ ĐƯA TA ĐẾN BẾN BỜ VUI>>>>>...

    NGƯÒI RA ĐI ĐẦU KHÔNG NGOẢNH LẠI>>>
    SAU LƯNG MÌNH LÀ CẢ 1 ĐỘI QUÂN BẠI TRẬN...của REID..

    TẠm biệt Thái Lan với tư thế "thượng phong", tạm biệt ''người Thái với ý nghĩ luôn luôn thắng VN"...trong bất kỳ trận bóng quyết định nào......

    KHI TA Ở CHỈ LÀ NƠI ĐẤT Ở< KHI TA ĐI ĐẤT BỖNG HOÁ TÂM HỒN.....Đất THÁI đã trở thành nơi nuôi dưỡng tâm hồn khao khát CUP AFF cho VN năm nay.......



    .......Tuyển thủ VN, những con tim luôn đồng điệu và hoà nhịp đập cùng trái bóng của VN có quyền, có niềm tin mãnh liệt vào 1 chiếc CUP vàng AFF...trên trận quyết định lượt về tại sân MỸ ĐÌNH.......của VN....

    GO>GO>GO>ALE>ALE>ALE>>>

    CUP AFF IS WITHIN OUR HANDS>>>>VN NUMBER ONE.....


Chia sẻ trang này