1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận Chung Kết AFF SUZUKI Cub: VIET NAM vs THAILAND (Kết thúc : VN thắng 2-1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Nong_Dan_WTO, 21/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangaka

    hoangaka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    46
    Lại có chuyện ngược đời thế àh
  2. inthebottom

    inthebottom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác hỏi hay đấy. Thế mới cần kêu gọi CĐV Việt Nam thông minh. Thông minh là suy nghĩ cổ động ntn là đúng lúc đúng chỗ, cường độ hò reo, gõ trống ntn. Mà người VN mình lười suy nghĩ. Làm cái gì theo bản năng thì hăng lắm, nhưng bảo suy nghĩ cái là ngại ngay. Ở Châu Âu cổ động viên cho đội tuyển quốc gia hoặc CLB còn có manager. Khi nào hát, khi nào hò reo, khi nào mở cờ ... đều theo nhạc trưởng manager. Các bác sẽ nói thế thì mất cả hứng. Tuỳ thôi, các bác tự chọn hứng trước hay hứng sau.
  3. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hiệp 1 mình chống đỡ sao cho ko có bàn thắng. Phải đá bình tĩnh để nó phạm lỗi bị thẻ đỏ. Hiệp 2 vỗ 2 quả
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Việt Nam mình đá bình thường thì không ăn được Thái dúi, đó là sự thật, nhưng khi cay cú lên thì chấp hết, theo mình đó là cái mà thầy Tô đã làm được, mặt này ăn đứt Rất-Đần!
    @ hạ anh: ở cái a va ta nếu dùng cả bàn tay níu nhẹ cái mành thì trông sẽ gợi cảm hơn dùng mỗi một ngón tay! Thân...
  5. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Em nói thật cái sân Mỹ ĐÌnh đá xui bỏ sừ toàn thấy thua nhiều hơn ăn .Khai trương cái sân là thấy có điềm rồi.Kg biết lúc trước khi làm sân kg biết mấy ku nhà ta có xem phong thuỷ kg nửa.
    Còn trận chung kết này em nghĩ VN vô địch đã nằm trong tầm tay rồi bỏ qua yếu tố chuyên môn thì VN đang có đủ yếu tố để trở thành nhà vô địch lần này rồi
  6. 971207738

    971207738 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thế theo bác cổ động thông minh như thế nào?
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Em đã mở topic già tồ bẻ răng sư tử biển, và hi vọng lại mát tay trong topic lần này.
    Lượt về nói ngắn gọn thì không hề dễ dàng, bởi thái lan ăn sớm một trái thì mọi chuyện về more hết, chưa kể anh em ta xuống tinh thần. Bởi có một sự thực mà ai cũng đồng ý: Việt Nam có thắng Thái Lan thì thực tế cũng không có nghĩa là nền bóng đá của chúng ta hơn Thái Lan. Ngược lại, nhìn kĩ thuật cơ bản và ý thức chiến thuật, rất đau lòng nhận xét rằng bọn Thái Lọ đào tạo ra những cầu thủ hơn chúng ta một bậc.
    Vậy cái chúng ta hi vọng là gì? Là lửa thi đấu và một chút của thần may mắn.
    Dứt khoát không thể, không thể và không thể để Thái bụp trước một quả. Nếu bị vậy, tinh thần lập tức sẽ đi xuống, và Thái thừa cơ xông lên.
    Tôi hi vọng chúng ta sẽ đứng vững trong 30 phút đầu. Sang hiệp hai, nếu Thái nôn nóng dâng lên, đó sẽ là cơ hội cho những cú đòn quyết định của Việt Nam.
    Đề cử: 1) Việt Cường thay Quang Cường. Chú Cường 1 hơn chú Cường 2 ở kinh nghiệm, dù về kĩ năng chuyên môn thì không nhiều.
    2) Minh Đức thay Tài Em đã hết pin, để đảm bảo một cái máy quét thứ 2 ở trung tuyến bên cạnh Minh Châu.
    3) Rất có thể, Minh Phương sau 2 trận nghỉ sung sức sẽ đưa vào đá hộ công, để Công Vinh và Tấn Tài/ Vũ Phong tiếp tục đá 2 cánh.
    Chúng ta cần bịt cái mồm của một số kẻ độc miệng rằng trận lượt đi Thái thả vì những lí do khác nhau.Chưa bao giờ, Cúp vàng ở gần ta đến như vậy
    Nói cho nó vuông, thì trận tới mà không giành cúp thì không biết bao giờ mới giành cúp nữa
    Cố lên, nuôi quân 3 năm dùng một giờ. Cứ bình tĩnh mà đá, nói độc miệng là nếu thua trước 1 quả thì cũng không phải là chết ngay, vì vẫn còn nhiều thời gian. Rất có thể Thái Lan không dám ào lên phủ đầu ngay vì sợ phản công mà vẫn áp dụng lối chơi cầm bóng chắc.
    Cái chúng ta cần là làm trận đấu nát vụn ra.Không cho Thái chơi nhanh, chơi kĩ thuật và tạo sự hưng phấn trên sân. Bởi, không thua nghĩa là ta thắng
    Dự đoán của tôi: 1-1, VN ăn trước và Thái Lọ gỡ hoà. VN nâng cup trên sân Mình Đĩ, Hà Nội Sài Gòn và các tỉnh biến thành một cái nhà thương điên khổng lồ trong cơn ăn mừng điên loạn của các CĐV
    Có sao đâu, ta chờ giấc mơ này quá lâu rồi. Quá uất ức và cay đắng trong bấy nhiêu năm- dù biết rằng về thực lực chúng ta vẫn chưa phải là vô đối trong ao tù Đông Nam Á
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Điều quan trong 1 để Thái có thể lật ngược thế cờ là gi 2 bàn vào lưới VN. Vấn đề ở chổ VN thắng trước tiên nhờ hệ thống phòng ngự rất quyết tâm, cố gắng và kỷ luật....cái nài Star Sports đã nhắc tới. Bắc Triều Tiên, Sing và Thái đều không phá vỡ nổi (có cũng nhờ may mắn). Thái sẽ dựa vào miếng đánh gì để phá vỡ hàng phòng ngự VN. Ở đây điểm mạnh là đeo bám, bọc lót và không chiến tốt. Nếu Thái không có bàn gỡ và thừa thế hưng phấn trong 5 phút thì họ hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ VN. Họ không có thời giờ ngắm nghía để tung ra những cú sút độc. Tất cả đều kết thúc vội trước khi hậu vệ can thiệp ngay cả khi Teep đã loại 2 chú trong và 16.50 thì cú kết thúc vẫn bị một cầu thủ khác cản phá. Thái chưa đạt trình kết thúc như vậy. Nếu một trong những pha đó có vô cũng là chó táp phải ruồi khó có khả năng lập lại (cho nên đội bóng Mou hầu như không bao giờ thua trên 2 trái).
    Tồ là một người không hề chủ quan. Ông ta biết là ông ta đang đứng trước 1 cơ hội lớn hơn bao giờ kể kết thúc hoàn hảo. Ông ta đã bỏ rất nhiều công sức để làm chuyện phi thường bây giờ ông ta dĩ nhiên phải cẩn thận hơn bao giờ hết để đạt dấu chấm hết. Mỗi cầu thủ và lối chơi thế nào cho trận chung kết đều sẽ được ông ta tính toán rất kỹ. Chưa có đội nào bắt bài được Tồ trong giải này.
    Nếu như vòng loại những ngòi nổ VN nhịp 1 là Minh Phương và Thành Lương thì vòng trong đã là Tài Em và Vũ Phong và 2 trận cuối lại trao cho Tấn Tài. Những cầu thủ ghi bàn và những cầu thủ nhịp 2 cũng vậy. Reid sẽ làm thế nào để phá cái bài phòng thủ VN và chặn cái bài tấn công VN. Nếu ông ta phá được 1 lần mà VN ghi được 1 lần thì cũng không ăn thua. Ông ta cũng không biết ông Tồ sẽ đánh tấn công với những ai. Ông ta cũng biết tuyển VN và hàng thủ VN sẽ tự tin và mạnh hơn tại Mỹ Đình.
    Một loạt bài toán không dễ giải trong 4 ngày bởi vì ông ta không chuẩn bị nguyên cứu VN từ trước. Nhưng Tồ đã nguyên cứu bóng đá Thái 5 năm nay.
    VN chúng ta chưa đặt 1 chân ra khỏi ĐNA nhưng trên địa lý thì chúng ta luôn luôn có 1/2 chân ở Đông Á. Cho nên khí hậu tháng 12-1 tại Hà Nội không giống như tại Thái hay Sing nóng ẩm. Nó rét căm căm rất khó chịu nhất là với Sing và Thái (là những cầu thủ vùng Bangkok).
    Việc di chuyển vào VN thì món ăn phong thổ sẽ có lợi cho VN và bất lợi cho Thái.
    Chúng ta không đá với 11 cầu thủ, chúng ta đá với 14 cầu thủ, khán giả, trọng tài (Thái mà đá láo thế nào cũng bị đuổi, hoặc bị tẩn), và khí hậu phong thổ.
    Điều quang trong 1 của cđv lúc này không phải quan tâm thắng thua (tuy bóng đá có bất ngờ), nhưng điều này Tồ và tuyển thủ sẽ lo. Chúng ta phải chuẩn bị biến sân Mỹ Đình thành một chảo lửa đỏ thật sự. Chúng ta sẽ cổ vũ hăng hái như Hàn Quốc (họ đi hạng 3 WC) trong khi chúng ta cổ vũ trên tư thế vô địch. Chuẩn bị pháo bông để bắng và pháo sáng để ăn mừng chiến thắng. Bia để uống, mồi để nhậu. Có nhiêu đó thôi.
  9. dream_kgb

    dream_kgb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Theo em, cờ tổ quốc là niềm tự hào của dân tộc, Bác cũng là niềm tự hào của phần đông nguời VIỆT
  10. inthebottom

    inthebottom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay sẽ có bác hỏi câu này. Thật tình lúc nãy có bác gì hỏi là thế thì khán giả phải im lặng khi dâng bóng lên, tôi đã định nói là cả thế giới nó là như thế đấy. Nếu các bác xem ngoại hạng Anh thì biết, khi cầu thủ đang lên tấn công, khán giả không hò reo và nín lặng chờ đợi, khi đã kết thúc một pha bóng nguy hiểm hoặc thể hiện sự nỗ lực của cầu thủ thì khán giả mới vỗ tay cổ vũ. Khán giả thường hát đồng thanh khi đội nhà đang có một thế trận có lợi hoặc trong một thế trận đều đều, ít đột biến. Bọn Nam Mỹ thì cuồng nhiệt hơn, nhưng nó hò reo đều đều theo kiểu nhảy múa suốt trận đấu. Còn các bác CĐV nhà ta thì sao ? khi cầu thủ bắt đầu tổ chức phản công là : đánh trống dồn dập như hội làng, hét lên đầy kích động rung chuyển cả khán đài. Kể ra thì bọn nước ngoài nó cũng thích cái tính hồn nhiên này của người Việt Nam. Tôi nói vậy các bác tự chọn cách nào nhé, hồn nhiên hay là khoa học.

Chia sẻ trang này