1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận Chung Kết AFF SUZUKI Cub: VIET NAM vs THAILAND (Kết thúc : VN thắng 2-1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Nong_Dan_WTO, 21/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haogreaves

    haogreaves Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    178
    tui thấy những người ngu mới chấp nhận mua vé với giá cắt cổ vậy,1 cặp vé có 600k mà bị đẩy lên gần 5 chai, có cảm tưởng như bị ăn cướp, đành lòng là yêu nước vào sân cổ vũ cho VN nhưng kô vì thế mà dung túng cho mấy thằng mọi VFF,VFD với bọn phe vé, mấy ông dư tiền quá nên cho nó sống phè phỡn à.LẠY
  2. 971207738

    971207738 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chung quy lại đều do con dog VFF mà ra, bán giá gốc thì chúng nó lấy đâu ra tiền mà đút vào túi riêng, vì vậy chính chúng nó tuồn một số lượng cực, cực lớn vé ra ngoài cho bọn chợ đen cắt cổ những người hâm mộ chân chính, thực chất thì vff nó cũng chẳng thiết tha cái chức vô địch aff đâu, đó là cái bề ngoài, còn cái đầu của chúng nó đang tính toán là chúng nó se đuợc bao nhiêu tiền sau khi trận đấu kết thúc, bất kể Việt Nam vô địch hay không? Thử làm 1 phép tính đơn giản, svđ có 40.000 chỗ ngồi, cứ tính sơ sơ trung bình 200k 1 vé, vậy là nếu bán hết nó được 8tỷ đồng, nhưng 8 tỷ đồng đó thì còn phải chi phí cho rất nhiều thứ, tiền sân bãi, phát hành vé, đóng thuế cho nhà nước..vv. Vậy thì còn đâu cho vào túi chúng nó nữa, thế là sinh ra cái trò chó là tuồn vé ra ngoài cho bọn chợ đen, em không biết là nó sẽ bán ra là bao nhiêu nhưng chắc chắn là sẽ vênh 1 vé ít nhất là 50k, lượng vé nó tuồn ra chợ đen chắc cũng xấp xỉ 20.000 vé., 50000*20000=1 tỷ đồng ( đấy là min 50k nhé), số tiền này chia cho vài thằng chắc cũng đủ mua 1 con xe mà đưa cả nhà nó đi du lịch cuối tuần. DM bán vé xem bóng đá ở VN sướng thật!!!
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Vnexpress đăng bài của cây bút chuyên về bóng đá châu Á, John Duerden, đăng trên trang báo điện tử Goal. Trích đoạn :
    Hồi tháng 11 vừa qua, Thái Lan hòa 2-2 ở Hà Nội tại giải giao hữu T&T Cup. Tuy nhiên, có thể sẽ có khác biệt vào chủ nhật tới. Sân Mỹ Đình chắc chắn lại chật ních 40.000 CĐV để tạo nên một đêm rực sắc đỏ. Điều này có thể tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt thật đấy, nhưng không chừng lại là con dao hai lưỡi đối với các cầu thủ Việt Nam. Áp lực của việc đã đến rất gần chức vô địch cùng gánh nặng kỳ vọng quốc gia có thể tạo nên sức ép lớn đối với các cầu thủ đa phần còn trẻ của Calisto.
    Cách đây 10 năm, cũng chính tại Hà Nội này, Việt Nam tiếp Singapore trong trận chung kết AFF Cup (khi đó còn gọi là Tiger Cup). Đội chủ nhà vào trận với vị thế cửa trên. Ở bán kết, họ đã hạ Thái Lan đến ba bàn không gỡ. Cả đất nước hình chữ S khi đó sống cùng mong chờ thời khắc nâng cao chiếc Cup vô địch. Nhưng, điều đó đã không xảy ra. Khi trận đấu còn chừng 20 phút, bàn thắng từ cái lưng của Sasi Kumar đã đem chiến thắng đến với Singapore.

    NHIỆT TÌNH + ........................... = PHÁ HOẠI (HỒ CHÍ MINH)
  4. Hattori_Hanzo

    Hattori_Hanzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề các cầu thủ phải chịu sức ép tâm lý lớn ==> ai mà chả biết, lôi tên 1 chú phóng viên nước ngoài vào đây làm gì? Khẳng định được điều gì?
  5. memoi12

    memoi12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cầu mong cho trời đừng mưa, cho sân đừng lép nhép, cho bà con coi bóng đỡ thót tim.
    Em không phải nhà tâm lý, cũng chả biết là cái việc cổ vũ nó có ảnh hưởng thế nào đến tâm lý cầu thủ hay không, chỉ nghĩ là, khi có bóng, cầu thủ là người muốn ghi bàn chết đi được ấy chứ. Thế nên chắc là sẽ chẳng mấy mà để ý coi thiên hạ gào thế nọ thế kia đâu nhỉ.
    Chỉ thấy thiệt hại nhất là CĐV ngồi coi ở NVHTN. Cả một sân, ngồi bệt để coi bóng đá, có pha tấn công thằng đàng trước nhảy lên cổ vũ, mấy thằng đằng sau hết nhìn được pha bóng được kết thúc đẹp thế nào.. Lúc ấy, chỉ muốn túm quần, đá đít, lôi cổ thằng đằng trước xuống thôi.
    Đấy, CĐV cổ vũ lúc tấn công điên ở chỗ đấy đấy..
  6. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Thui, trời mưa kiểu này mai ở nhà xem cho ấm áp, các bác để tụi nó bán vé 5 chai/1cặp đi, chó nó mua
  7. ThanhIFC

    ThanhIFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    2
    Đừng đổ tại những người phe vé. Họ chả ăn được hết phần chênh lệch giữa giá gốc và giá bán thực tế đâu.
    Tội nặng nhất là tội bọn VFD tuồn vé ra ngoài.
    Đả đả VFD, đả đảo VFF
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Chênh lệch bây giờ lên đến 10 lần hoặc hơn , ông thích nó ăn được bao nhiêu phần nào?
    Nói chung đả đảo phe vé cũng là đánh vào quyền lợi VFF , một việc nên làm.
  9. khduy84

    khduy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Mấy bố này thuộc dạng cổ hủ cố chấp nói mãi éo thông... Nói thật nhé... Kém thì bảo là kém chứ mất tập trung cái mẹ gì... Các ông đã xuống Lạch Tray xem Hải Phòng nó đá V-league bao giờ chưa..?? Cứ theo triết lý gà què của các ông thì HP úo xuống mịa nó hạng rồi chứ ko phải hạng 3 như mùa vừa rồi... Mà HP lại là tân binh mới lên hạng nhé... Ko có khán giả thúc vào đít cho thì còn lâu chúng nó mới bất bại sân nhà được nhé...
  10. haogreaves

    haogreaves Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    178
    đả đảo thì có ích gì, bọn nó ăn thì vẫn ăn thôi.sao dân hà nội ngoài đó lại phải chịu chen lấn giành giựt nhau để có tấm vé nhỉ,mẹ ,mình đi mua vé chứ có fải đi ăn xin đâu mà fải chờ trực,bây giờ các bác nhất quyết kô mua vé xem thử sao,** chúng nó phải lạy lục quỳ gối mua dùm chết mẹ đó chứ.Căn bản là do mình thôi dek có th nào mua thì cho nó ôm 1 cục vé chết cha nó luôn,cầm tiền đó vừa nhậu vừa xem kô sướng àh,nhậu xong tê tê xách xe ra mà bão còn gì bằng

Chia sẻ trang này