1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận chung kết khuôn khổ giải bóng đá TTVN miền Nam lần 3, chiến thắng lại thuộc về NTC với tỉ số 2-

Chủ đề trong 'Trung tâm thông tin TP Hồ Chí Minh' bởi FaceHooliganno1, 07/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Con gái nói xỏ là yêu FH đâu để bụng ,hà hà thể CN có đi nhậu ko chắc có đi đầy đủ nhé
              Người yêu quý Terminator3 ngày hôm nay mãi mãi hơn ngày hôm qua;
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Một trận chung kết đúng nghĩa với............................. không gì nhiều để nói vì 2 đội nhập trận khá thận trọng, bóng chỉ qoanh quẩn ở giữa sân nhưng tinh ý 1 chút sẽ thấy trái bóng có xu thế bay về khung thành của MBFC nhiều hơn, ngược lại MBFC lại là đội có được nhiều pha phản công sắc nét và nghuy hiểm hơn.
    Hiệp 1 bùn tẻ (ngoài tiếng nói chuyện rôm rả của các cô bé dễ xương CĐVbên Moviesboom) kết thúc mà 0 có bàn thắng nào được ghi nhờ sự xuất sắc của cả 2 thủ mon (mà 1 trong 2 người đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải - tm của MBFC).
    Giải lao trưởng BTC ThatWhy rủ trợ lý Kiên Trung ra quán làm ly cafề và vài điếu thuốc cho đỡ căng thẳng (hoặc buồn ngủ) chả rõ, may mắn bắt được một em gái đi lạc - heheh Looking nhà ta chứ ai (đúng phong cách của 1 ngôi sao, đến lúc nào cũng muộn nhất kekek)... ngồi chơi uống nước tán dóc 1 hồi thì hiệp 2 bắt đầu, trên đường quay lại khán đài để tiếp tục làm nhiệm vụ thì Looking không bít do vô tình hay cố ý mà đã........................đá lông nheo dzới anh thủ môn của NTC 1 phát thật mùi mẫn đến độ.......................anh này ngay lập tức đòi đổi áo dzới Looking <= í ẹ, xém chút có bạo loạn xẩy ra rùi kekeke...
    Và................ như có phép tiên, anh chàng thủ môn của NTC hiệp 1 bắt hay là thế, ngay đầu hiệp 2 đã để thủng lưới 1 qủa lãng nhách <= lần sau MUSG đá phải rủ Looking đi chung mới được... Sau đó anh còn mắc thêm 1 loạt sai lầm ngớ ngẩn nữa nhưng có lẽ nhờ phần số của NTC còn cao lên bóng chưa lăn vào lưới NTC. Cũng có thể là Looking tu luyện đòn "đá lông nheo" còn chưa tới mức độ thượng thừa nên khoảng 20 phút sau bàn thua đầu tiên anh chàng thủ môn tội nghiệp nọ đã hoàn hồn và thi đấu khá ổn định. Cùng lúc đó khung thành của MBFC lần lượt rung lên 2 lần làm cho trận đấu chở nên vô cùng hấp dẫn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Đúng ra phải có 1 trận hòa cho cả 2 đội vì trong một sáng thiếu may mắn, bóng đã tìm đúng xà ngang của NTC chỉ vài phút trước khi hết giờ, cũng có thể ông trời thương hại BTC 0 có tiề thuê thêm giờ cho 2 đội đá nên tỉ số chung cuộc là 2-1 nghiêng về NTC.
    Sau đó dĩ nhiên là màn trao phần thưởng cho các đội...
    1 vài thành viên BTC do bận việc riêng nên về trước, 1 vài người còn lại kéo nhau đi off tiếp với box84 SG, số tiền thưởng của 2 đội được chia chác như thế nào, có xòng phẳng không, có đổ máu không thì BTC chúng tôi hoàn toàn không biết và cũng không chịu trách nhiệm hehehehe...
    Để luật sư của tôi xem đã rùi kí gì hẵng kí nhé......!!!!
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Giết nhà người bi giờ áh. Toàn quy trách nhiệm cho ta ko hà. Ta dzô tội...oan uổng quá pakon ơi
    Còn nợ ta hai chuyện đó nhen, liệu hồn áh.
    Chẳng còn gì
     
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Được chít dưới tay Looking kể cũng không đến nỗi tệ lắm nhỉ kekek.... Ủa mà tui nợ Looking cái gì, hồi nào sao hông nhớ ta?!?! Nợ tình hay nợ nghĩa vậy ta kakakak J/K...
    Để luật sư của tôi xem đã rùi kí gì hẵng kí nhé......!!!!
  5. huywin2000

    huywin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    chít anh Trung rùi..nợ ai ko nợ..lại đi nợ Looking..mà là nợ tì... mới chít chứ..thôi bây giờ ráng chịu khổ đi..sau này chịu cực..hi`hi`
     


    không sợ trời , không sợ đất , chỉ sợ không có người để  ta yêu..
     
    một nụ cười bằng mười thang thuốc sổ..cười.. cười nữa..cười mãi
    mời bạn đến với chuyên mục cuối tuần của chúng tôi..để dc cười..
    http://www.ttvnol.com/83sg/343374.ttvn
     

Chia sẻ trang này