1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận chung kết trong mơ của lịch sử WC thế giới

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi MaxFire, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Trận chung kết trong mơ của lịch sử WC thế giới

    Kể từ năm 1930, khi WC lần đầu tiên được tổ chức ở Uruguay cho đến WC 2002 đã có tổng cộng 17 trận chung kết, Con số đó không quá nhiều để có thể dễ quên lãng, nhưng cũng không quá ít để có thể nhớ 1 cách tường tận.
    Một câu hỏi đặt ra là: Vậy thì trong số 17 trận chung kết đó, trận nào được đánh giá hay nhất trong lịch sử WC Nhiều người cho rằng đó là trận chung kết năm 1950, khi Uruguay làm câm lặng hơn 200.000 cổ động viên Brazil ngay trên thánh địa Maracana để đăng quang chức vô địch lần thứ 2. Có người lại cho rằng đó là năm 1954, khi Đức đánh bại một Hungari mới nổi, cũng có người nhắc đến trận chung kết năm 1966, khi Anh đánh bại Đức 4-2 trong 1 trận đấu nghẹt thở. Đấy là trận đấu có một bàn thắng gây nhiều tranh cãi và 1 hattrick duy nhất trong lịch sử WC (Geoff Hurst). Nhưng trận chung kết hay nhất của quá khứ có lẽ là trận chung kết năm 1970 giữa Brazil và Italia, bàn thắng của Carlos Alberto Torres, bàn thắng đẹp nhất trong các trận chung kết, đã khép lại một trận đấu mà đến giờ vẫn còn nhiều người rất nhớ.
    Nhưng liệu các trận chung kết kia đã thực sự là một trận chung kết trong mơ?? Trước khi trả lời câu hỏi này chúng ta phải trả lời câu hỏi "Thế nào là một trận chung kết đẹp và nó phải bao gồm các yếu tố gì??":
    -Sự kịch tính và đột biến trong khoảnh khắc chính là những gì cần phải có trong 1 trận chung kết. Nó đòi hỏi sự toả sáng của các ngôi sao. Những đội bóng mạnh, những cầu thủ giỏi và những bộ não lớn của HLV là điều đương nhiên phải có ::==> Và từ câu trả lời này, chúng ta có thể dễ dàng khẳng định được trận chung kết Mexico 86 giữa Argentina và Đức là trận chung kết đẹp nhất của mọi thời đại, còn đẹp hơn nhiều trận chung kết năm 1970 giữa Brazil và Italia, mà Pele đã toả sáng rực rỡ.
    Với Maradona đang leo lên đỉnh cao nhất của sự nghiệp và Franz Beckenbauer lần đầu tiên nắm quyền ở đội tuyển Quốc gia, trận đấu giữa Argentina và Đức là cuộc đối đầu kinh điển giữa "ma thuật" của bóng đá Nam mỹ và tinh thần đồng đội, tính tổ chức của Châu Âu. Cầu thủ số 10 của Argentina đang toả sáng rực rỡ, những bàn thắng cùng tinh thần thủ lĩnh của anh đã đưa Argentina đến trận chung kết lần đầu tiên sau 8 năm, nhờ những cú ghi bàn đi vào lịch sử trong trận gặp England (1bàn bằng...tay và một bàn kinh điển), 2 bàn thắng nữa trước Bỉ và để lại sự quyến rũ mỗi nơi anh đi qua. Beckenbauer đã quyết định dùng Lothar Matthaeus để đeo bám anh và phương sách này tỏ ra hiệu quả ít nhất là trong hiệp 1. Maradona không toả sáng nhưng Argentina vẫn dẫn điểm trước nhờ trung vệ Luis Brown sau một sai lầm của thủ môn Schumacher.
    Chiến thắng dường như đã nằm trong tầm tay của đội bóng Nam Mỹ, khi Maradona và Henrique phối hợp chuyền bóng để Jorge Valdano ghi bàn thứ 2 cho Argentina ở phút thứ 10 của hiệp 2. Nhưng đội bóng của Beckenbauer, vào được trận chung kết nhờ một lô những quả đá phạt, một lần nữa lại cần đến 2 quả phạt góc để gỡ hoà 2-2 trước sự ngỡ ngàng của cả thế giới. Karl Heinz Rumenigge (hiện đang làm phó chủ tịch Bayern Munich) đã đảo ngược toàn bộ thế trận, thế trận đang có lợi cho đội tuyển Đức...
    Nhưng Maradona chợt bừng tỉnh. trong một khoảng khắc định mệnh mà nếu ko có nó, anh sẽ ko có được vị trí vinh quang như hiện nay trong lịch sử bóng đá TG. Maradona thoát khỏi "con đỉa" Lothar Matthaeus lần duy nhất trong trận đấu, lướt qua 3 cầu thủ áo xanh, và chuyền bóng chính xác từng millimet cho Burruchaga. Cầu thủ số 7 này ko mất nhiều thời gian để hạ gục Schumacher một lần nữa ở phút thứ 86'. 3-2 cho Argentina....Và Argentina đăng quang lần thứ 2 trong lịch sử
    Vâng, đó chính là trận chung kết đẹp nhất, hấp dẫn và kịch tính nhất trong lịch sử bóng đá TG. Nó thể hiện được tất cả những vẻ đẹp cần có của một trận chung kết mà người ta vẫn mong chờ. Sẽ không bao giờ có một trận chung kết như thế nữa...và không thể tái sinh một Maradona thứ 2


    [​IMG]

    I'm hoping that, We'll stay together forever!
    [​IMG]
  2. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    hĩ hĩ, các bác đâu hết rùi nhở
    [​IMG]

    I'm hoping that, We'll stay together forever!
    [​IMG]
  3. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Nói cái mà cả thế giới công nhận thì là người bình thường,nói điều khác cái mà cả thế giới công nhận thì là thằng ngu.Có lẽ không có nhiều người muốn làm .....thằng....không thông minh......thế thôi.......nhỉ?????
  4. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Mr Bikini-sao lại có những thằng nửa váy nửa quần vào đây lảm nhảm lung tung thế nhỉ?

    "Không có kẻ thù vĩnh viễn ,chỉ có lợi ích là vĩnh cửu."
  5. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Sao lại gặp 1 tên ở xa nhà văn hoá đến mức này nhỉ?Tên thì chỉ là cái tên,1 cô gái tên là cu không có nghĩa cô ta là loại nửa quần nửa váy,1 chàng trai lãng tử hào hoa phong độ tuấn tú v v......mang mĩ danh bikini không có nghĩa anh ta nửa váy nửa quần.Điều đơn giản như vậy mà không hiểu hay sao?
    Mà quái, sao thiên hạ giờ lắm đứa lạ thế,cứ đi soi cái trong quần của người ta làm gì? trong ấy tôi có dấu mỗi cái bản năng gốc của mình thôi,Gia cát lượng chắc hẳn váy quần lẫn lộn nên mới có nhã hứng tò mò thứ của người cùng giới phỏng ?
    Được mr_bikini sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 19/03/2003
    Được mr_bikini sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 19/03/2003
  6. HmongMen

    HmongMen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chú này ăn nói nghe như bị bệnh!
    Giàng A Páo
  7. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Người ta gọi là bệnh ĐAO đấy bác Hơ Mông ạ!

    "Không có kẻ thù vĩnh viễn ,chỉ có lợi ích là vĩnh cửu."
  8. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Không hiểu được ý nghĩa cua điều đơn giản thế này mà lại còn bảo người khác Đao thì đúng là y học bó tay rồi !
    Nói với loại nay tốn cơm quá.Tạm biệt !
  9. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi, box này ko có những kẻ phá rối vào.
    Mình mới có ko online 4 hôm thôi, mà đã có ...chuyện rồi.
    Bạn muốn chọc ngoáy gì thì xin vào topic khác nhé, topic này để nói về bóng đá và nếu bạn chưa hiểu biết or trình độ về tiếng việt kém thì xin đọc kỹ chủ đề rồi hãy post bài nhé !
    Tôi sẽ xoá bài của bạn nếu bạn còn viết những bài ko có ý nghĩa ở trong topic này.
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!
    http://photos.yahoo.com/gio_mua_xuan
  10. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Hè,hè,cứ xoá,xoá nốt mấy cái bài 0 thuộc chủ đề cho topic này còn 2 bài của MF thôi !

Chia sẻ trang này