1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận đánh hào hùng của bộ đội đặc công Việt Nam: Tiêu diệt một tiểu đoàn đặc nhiệm Nam Triều Tiên

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ts_hero_toi

    ts_hero_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bác nào biết vê lưc lương đặc công của TQ không . Bắc Triều Tiên nữa có bác nào biet không , theo em biết thì Bắc Triều Tiên có 125000 lính đặc công chia làm 25 lữ đoàn em đọc trong báo QĐND
  2. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    432
    /quote
    Chính xác .
    Ai chưa thực sự giao đấu với các cao thủ võ thuật của lực lượng vũ trang bao giờ thì cứ thấy Taekwondo 2 - 3 đẳng là to oai chứ thật sự thì đối với 1 hạ sỹ quan đặc công tầm cỡ trung đội trưởng thì một võ sỹ Taekwondo 2 - 3 đẳng cũng chưa phải là đối thủ .
    !--Sign_Start-- CHẾT - khi không còn SỐNG !--Sign_End--
    /quote
    Kô biết các bác đặc công võ nghệ ra sao, chứ phải nện nhau tay đôi với mấy thằng củ sâm này thì chưa đánh cũng đã ngại rồi! bố cái mặt chúng nó trông khiếp quá! ít nữa em có điều kiện lập cty TNHH dịch vụ thu nợ- định đặt tên là Dao Búa - sẽ phải tuyển ít nhất vài chú có cái mặt giống đám này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hasinhat sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 13/05/2006
  3. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Bác này làm văn rồi. Không biết võ. Người nhỏ mớid khoẻ chứ. Chọn đặc công tuyền chọn nhỏ con, mới khoẻ. Còn cao to sức không bền.Đấu võ đài hạn chế quyền cước thời gian thìcao to may ra có tí lợi. Chứ hành quân đường dài, nhảy qua rào, đấu tay bo chết thôi thì bao giờ nhỏ chắc cũng lợi.
    Box có tờ cờ mờ vui hẳn lên. Chắc tờ cờ mờ hay đọc văn của mấy cha cộng hoà. Bọn này ăn bám Mỹ, dánh thua chạy ra kèn nhưng học được Mỹ cái nói phét thì tốt lắm.
    Tuất có qua mấy trang cộng hoà thưởng lãm chút chơi. Chiến dịch đường chín, Nam Lào. Nó tự nhận là chết nửa quân số tham gia, nhưng claim ta chết.....thoải mái (ở nước ngoài, trận đánh cấp quân đoàn tham gia mà chết nửa thì có lẽ là thảm hoạ). Nói chung, quân cộng hoà anh hùng. Thua thì một là do Mỹ dốt, hai là do thời, ba là do trời. Trong đó có đoạn video cộng hoà duyệt binh ở tiểu Sài Gòn. Ôi trời ôi, quân cộng hoà anh hùng còn chưa biết đi đều bước.
    Nói chung là, quân cộng hoà anh hùng, được những tờ cờ mờ ngưỡng mộ.
    Taekondo (Thái cực đạo)
    Này, bác thông thái nhầm rùi. Taekondo là túc quyền đạo (cách sử dụng chân và nắm đấm)
    Được than_dau_tuat sửa chữa / chuyển vào 03:40 ngày 13/05/2006
  4. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Theo lời đại tá Nguyễn Văn Hồng nguyên là tư lệnh tiểu đoàn 6, trung đoàn 12, sư đoàn Sao Vàng vào năm 1972 chiến đấu trên đường 19 gần An Khê (các trận đánh ở đây được coi là những trận đánh ác liệt nhất của sư đoàn Mãnh Hổ ở VN : http://iwvpa.net/hwangjs/index.htm ) :
    "Có 1 việc mà tiểu đoàn của chúng tôi cũng được trở thành ngọn cờ, đó là trên chiến trường Bình Định lúc bấy giờ chưa đơn vị nào bắt sống 1 lính đại hàn thuộc sư đoàn Mãnh Hổ hết. Tiểu đoàn chúng tôi là đơn vị đầu tiên bắt được 2 tên tại cống Hang Dơi gần chân đèo thuộc Bình Định. Lần đó 1 toán năm sáu tên lính Đại Hàn trong đó có 1 tên cầm máy ảnh từ dưới chân đèo chạy lên cống Hang Dơi, đây có thể là 1 tiểu đội cảm tử lên chiếm cống này. Khi chúng vừa vào bên trong, lực lượng chúng tôi chốt ở đó đã tiêu diệt mấy tên, bắt sống 2 tên. Anh em đưa chúng về tuyến sau để khai thác, trước mắt để phục vụ cho chiến đấu của tiểu đoàn, sau đó bàn giao cho sư đoàn. Nhưng 1 tên kiên quyết không chịu đi, khiêng nó lên cáng nó lại lăn xuống đất kêu la om sòm. Để giữ bí mật vị trí chiến đấu, anh em đành tiêu diệt tên này, tên còn lại giải về phía sau. Cơ quan địch vận đem máy ghi âm và phiên dịch tiếng Hàn Quốc để kêu gọi binh lính đầu hàng phản chiến, sau đó chúng tôi cho phát ra tại các chốt dọc đường. Tên tù binh này sau đó nghe nói được ta phóng thích về Bắc Triều Tiên, theo nguyện vọng của hắn"
  5. mitanomini

    mitanomini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tôi vào website http://iwvpa.net/hwangjs/index.htm do bạn panzerlehr thông tin thấy có ảnh chụp cái đài tưởng niệm của bọn Nam Triêu Tiên ở An Khê. Không hiểu mấy chữ nó ghi trên bia là gì nhỉ? Bạn nào biết tiếng Triều tiên dịch hộ đuợc không?
    Thêm nữa, thấy bản tiếng Anh của nó đề là kỷ niệm chiến thắng An Khê, vậy cho tôi hỏi là sao mình không phá béng cái bia đấy đi như mình làm với tượng đài lính Mỹ ở TP HCM nhỉ?[​IMG]
  6. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Phá rồi đấy, ngày xưa nó như thế này này :
    [​IMG]
  7. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    432
    Em tưởng ngày xưa nó thế này chứ:
    [​IMG]
    Vẫn tại nơi đó, An khê ngày 25.12.2005
    [​IMG]
    Theo link này:
    http://cafe3.ktdom.com/vietvet/technote/read.cgi?board=englishp&y_number=86&nnew=2
    Được hasinhat sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 14/05/2006
  8. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Chắc là nó được xây lại vài lần
  9. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Taekwondo, Karatedo, Wushu... anh em mình xem trên TV chỉ là mặt... thể thao của võ thuật thôi. Còn trong chiến tranh tất nhiên là người ta chủ khai thác mặt "sát thủ" của nó cơ!
    Các bác nào đã từng xem trò oánh nhau trong ***g (không phải trò kick-box biểu diễn đâu nhá) thì thấy. Xem tiểu sử các ông bạn này thấy chủ yếu là đặc nhiệm, đặc công giải ngũ. Chả thấy chú Taekwondo, Karatedo hay là Thiếu Lâm nào dám mò vào đấy kiếm chác
    Thằng bạn thân cạnh nhà em (Bùi Tuấn Vũ, sinh năm 1981, tuyển Tán Thủ quốc gia, vô địch QG năm 2003 hạng cân > 80) ngậm ngùi kể lại là VN, TQ, HQ, NB may ra chỉ ăn được huy chương ở các hạng cân thấp. Lên hạng cân > 75 thì bọn Iran, Cazacstan với mấy thằng Trung Á khác ẵm hết (vì chúng nó toàn thằng nặng thế cả ).
    Trong vài đại võ thuật các đội tuyển tự tổ chức "giao hữu" với nhau, không trọng tài, không găng, không mũ, không giáp, không phân biệt hạng cân, môn phái v.v.. Có cao thủ NB, HQ, TQ, VN nào dám thách đấu với bọn Răng + SNG này thì không vỡ xương hàm thì cũng vỡ xương mẹt, không gẫy bánh chè thì đi ống chân, túm lại là... vào viện hết
    Bác nào không tin thì cứ đến phòng tập thể hình 11A Nguyễn Khuyến - HN, thấy thằng nào cao nhất ở đó thì bảo nó kể chuyện võ vẽ cho mà nghe
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 15/05/2006
  10. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Nếu là tượng đài chiến thắng của tụi củ sâm thì sao lại cho xây dưng trên VN mình được nhỉ ?? Vừa mới hỏi thằng bạn nó nói hàng chữ Hàn quốc là chiến thắng còn chiếng thắng gì nó chưa hiểu , nhưng dù sao có chữ chiến thắng là không được rồi . Phá bỏ nó đi thôi ! Mấy thằng củ sâm láo thiệt

Chia sẻ trang này