1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận đánh hào hùng của bộ đội đặc công Việt Nam: Tiêu diệt một tiểu đoàn đặc nhiệm Nam Triều Tiên

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 17/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quang12

    quang12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chào anh em
    trước đây tôi có đọc một truyện " cô gái việt trả thù " thì dường như nội dung như anh em nêu lên.
    nếu như truyện này có thực thì là đặc công việt nam có đánh một trận với đặc nhiệm Nam triều tiên trận này có dùng súng và bộc phá tuy nhiên cung có cả chiến đấu bằng tay chân võ teckondo gặp võ thiếu lâm và võ dân tộc.
    nhưng cung có thể đây chỉ là một tác phẩm văn học thôi
  2. Mikhail_Kalashnicov

    Mikhail_Kalashnicov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    1
    Đặc công VN chỉ đánh lén là giỏi, chứ mà chơi tay bo công bằng với bọn Hàn thì chỉ có nước thua
    Mà mấy bác đã đọc hồi ký của đại tướng Kim Jin Su chưa? Ông này ngày xưa từng trong biên chế sư đoàn Mãnh Hổ, vậy mà có bác bảo là đặc công VN tiêu diệt hết sư đoàn hổ hay rồng gì đó thì...điêu quá
  3. quizas

    quizas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
  4. thanhlong0988

    thanhlong0988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Mình mà có điều kiện thì cho ngay cái tấm bia này xuống vực. Xưa tụi nam hàn này nó tác oai tác quái ở miền trung - khu 5 dữ lắm.
  5. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Như nhiều lần mình kể trên diễn đàn ..
    Mình đã từng vào doanh trại của Trung đoàn 198 Đặc Công .Ngày xưa thuộc Bộ Tư Lệnh Bộ đội đặc công ,đóng quân tại ngã 3 Cảnh Nhượng đường đi Bình Phước hướng đi Đồng xoài đó , hiện tại nơi đóng quân đấy vẫn là 1 đơn vị đặc công nhưng phiên hiệu khác rồi đơn vị này tên gì mình ko nhớ mình sẽ hỏi lại sau . Còn Trung đoàn 198 chuyển lên đóng quân trên Tây Nguyên ( vì sao thì chắc mọi người cũng biết ) và hiện tại trực thuộc Binh Đoàn Tây Nguyên .
    Về võ thuật thì tôi thấy cứ 1 Tiểu đoàn là có 1 trợ lý chuyên về Võ thuật .Sáng sớm dậy sớm biểu diễn võ và cứ như thế các chiến sĩ tập theo những động tác đó .,đồng thanh hô vang nghe sướng lắm cơ .
    Còn những chỉ huy khác thì học võ Hàn Quốc và cả võ cổ truyền của dân tộc nữa . Tôi nhớ ông chú tôi lúc đó đã đai đen 2 gạch rồi và chưa tính đến võ khác nữa .Tôi có hỏi ông ý sao gạch ít thế ông ấy bảo nếu chú đi thi thì đã lên 3 gạch ( lúc đó ông ý là Thiếu úy trung đội trưởng ) .
    Có lần ông ấy về HCMC chơi ông ý mang theo quyển võ thuật dành cho sĩ quan học tập do Bộ Tư Lệnh Đặc Công phát hành tất nhiên có hình vẽ biểu diễn .Ông ý mang về dưới HCMC photo để học .Hic
    Trong balo hay túi xách của ông ấy lúc nào cũng mang cây côn nhị khúc theo để sẵn sàng chiến .Thi thoảng ông ấy về HCMC chơi có mang theo giấy phép đặc biệt ( dành cho nhiệm vụ đặc biệt ko phải ai cũng dc cấp và hết sức bí mật đó ạ ) ..
    Sẽ kể tiếp ....
  6. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Xuống chơi vài ngày ông ý toàn để mình ở doanh trại ,ông ý đi chặt củi cùng đơn vị , hôm thì củi hôm thì chặt mía cho nhà máy làm đường .
    Ngồi chơi ở đó và quan sát thì cũng thấy các chiến sĩ cũng có những đôi giày bata rất riêng ko giống giầy bata thường như chúng ta thường thấy đâu . Ăn uống cũng sướng rất chi là ngon ,có lẽ khẩu phần hơn so với những đơn vị Bộ binh khác .
    Chuyện bí mật mình ko nói thì người khác họ cũng biết thôi .Ko biết ở đây có ai biết chuyện đó ko nhỉ ?. Theo quy định thì hàng năm vào những dịp Lễ tết hay sự kiện quan trọng nào đó thì cứ 5h sáng sớm sẽ có 1 oto chở lính xuống HCMC bảo vệ những nơi quan trọng như Đài truyền hình HCMC , Đài tiếng nói NDHCMC , Bưu điện trung tâm HCMC .Điểm tập kết là Bộ Chỉ Huy Quân Sự Thành Phố .
    Tất cả mặc thường phục và bảo vệ bí mật xung quanh . Hàng ngày bồi dưỡng 20K và hết nhiệm vụ oto lại đón quân về và cứ như thế mà trực thôi ..........Cứ mỗi lần ông ý xuống là vào nhà mình ở dc cho sướng hihi .Nên ông ấy kể cho bố mẹ mình biết mà .Có lần ông ý xuống bảo vệ Buu điện trung tâm ,mẹ mình ra đấy tìm mãi mà chẳng biết ông ấy lang thang đâu nữa hóa ra hôm đấy ông ấy trực chỗ khác và 1 người thay cho ông ấy là quân của Tổng Cục 2 . Hic .
    Hiện nay chế độ như thế ko biết còn ko để mai mốt hỏi lại . Nhưng những ngày quan trong đơn vị lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu 100% đấy các bạn ạ ..
    Có 1 lần mình thấy ông ấy có giấy phép đặc biệt có đóng dấu mật là đi Công tác ở Combodia .Đi làm gì chắc mọi người hiểu mà .
    Thế nha khi nào hỏi ông ý rùi kể tiếp các bác nghe nhé ....
  7. bigapple_k33

    bigapple_k33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Theo mình nghĩ thì mỗi môn phái võ có những mặt mạnh yếu khác nhau, điều quan trọng là người học nó có phát huy được hết tinh hoa của nó hay không? Chuyện môn phái nọ chê môn phái kia thường chỉ xuất hiện ở những người học chưa nên thân mà thôi.
    Mình đã từng học Thiếu Lâm Bắc Phái Kim Sơn một thời gian. Mặc dù chẳng đâu đến đâu nhưng cũng hiểu được một điều là người theo học thì nhiều nhưng nhân tài thì rất hiếm. Sư phụ mình hồi đó thường dạy dỗ đệ tử rằng "túc bất ly địa." Mặc dù môn phái dùng khá nhiều đòn chân nhưng câu nói của sư phụ mình có cái lý của nó cả về võ học lẫn triết học. Về mặt võ học, căn cơ bao giờ cũng từ bộ mã (tấn). Nếu căn cơ vững chắc thì mới có thể phát huy được tinh hoa. Thêm nữa, khi tâm tính của người học võ ổn định và trầm lắng, không bị bức xúc, sức mạnh tiềm ẩn là khủng khiếp và không thể đo lường nổi. Mình cũng đã từng quan sát và thấy sư phụ mình nói rất đúng.
    Kể cho mọi người một mẩu chuyện nhỏ ngày xưa. Hồi đó sau khi học bài La hán quyền số 5, trong bài quyền có một loạt đòn chân dạng lien hoàn cước. Đi bài quyền này khá khó nhưng khi tập thành thục thì thấy rất thích. Sự bộc lộ về bản lĩnh của mọi người trong lớp mình thể hiện rất rõ khi học xong bài quyền này. Đa phần rất hào hứng và ngứa ngáy chân suốt ngày. Một số thì không biểu hiện. Cho đến một hôm cả lớp tổ chức thi đấu. Mình thuộc diện củ chuối nên không dám khoe mẽ tí nào. Cuối cùng cái gì đến phải đến. Sau khi đeo cái ốp nhôm để bảo vệ hạ bộ mình ra thi đấu. Quả thật đến lúc đó đòn chân của mình vẫn chưa thành thục lắm trong khi đối thủ của mình là 1 tên cao 1m85 đã từng học Teakoondo và là tên sử dụng đòn chân hay nhất. Ngay cú đầu tiên mình đã xơi trọn một cú Độc hổ vĩ cước văng vào góc nhà. Sau một hồi lê lết, mình phát hiện ra một điều, để phá các đòn chân nguy hiểm đó không khó, điều quan trọng là phải tự tin và ra các đòn đánh thật nhanh, chắc chắn nếu có cơ hội. Cuối cùng mình dành thắng lợi bằng một thế võ rất thô sơ trong bài nhập môn là Đồng tử bái quan âm. Thế này rất đơn giản, 2 tay chắp lại đánh từ dưới lên. Điều tai hại cho đối thủ của mình là xơi trọn 2 bàn tay chắp lại đó xéo từ phía bụng qua đến tâm huyệt. Hắt nằm xỉu mất 30 mins. Sau vụ đó mình càng thấm thía lời dạy của sư phụ và bạn mình từ đó thôi ngứa chân. Sau này khi học thêm về bấm huyệt chữa bệnh mình mới hiểu thêm rằng những điều nguy hiểm nhất chỉ có thể gây ra nhờ sự khéo léo của đôi bàn tay. Người ta không cần lấy sức để tàn phá đối phương trong khi chỉ cần sự khéo léo có thể vô hiệu hoá đối phương. Chuyện sử dụng đôi bàn tay để làm trật khớp, điểm huyệt, đánh vào yếu điểm là một việc mà rất nhiều môn phái nghiên cứu. Do sự nguy hiểm của nó mà ít người được học, phần đông chỉ dừng lại ở mức độ cơ bắp mà thôi.
    Quay lại chuyện quân Nam Hàn. Mặc dù người Hàn quốc tập võ từ nhỏ nhưng không phải ai cũng thành tài cả. Năng khiếu của mỗi người khác nhau và hiệu quả tác chiến của họ cũng khác nhau. Sức mạnh của quân đội không thể hiện ở sự tinh nhuệ của từng cá nhân mà thông qua kỷ luật. Với chiến thuật tốt, người lính có kỷ luật thì rất khó có thể đánh tan quân đội đó. Trong chiến tranh VN, kỷ luật của lính HQ rất cao. Người lính của họ được cho là thiện chiến nhưng chỉ trong một hệ quy chiếu nhất định. Từ năm 1964 - 1973 HQ luôn duy trì 2 sư đoàn tác chiến là Mãnh Hổ và Thanh Long, với tổng số là 50,000 người. Lực lượng thực sự tham gia tác chiến ít hơn con số 50,000. Số lượng lính chết là 4770 người. Bị thương trên 11,000 người. Tôi nghĩ rằng so với lính Mỹ thì lính HQ còn kém quá xa.
    Chuyện một đơn vị của HQ bị tiêu diệt là hoàn toàn có khả năng bởi vì trong tác chiến hồi đó đặc công VN đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả tiêu diệt lên hàng đầu nên việc lựa chọn những người lính tinh nhuệ cho trận chiến được đặt ra. Với một cuộc tấn công chớp nhoáng của đối phương như đặc công của VN thì rất khó xoay xở để chống trả. Người Mỹ, HQ, VNCH còn có vũ khí yểm hộ nên giảm được tổn thất, nếu không thì câu chuyện sẽ rất khác.
    Mình có nghe kể trong trận tiêu diệt một đơn vị HQ, lính đặc công mình dùng xẻng công binh mài sắc làm vũ khí. Đây là một loại vũ khí rất lợi hại trong cận chiến và có khả năng triệt các đòn chân rất hiệu quả. Nếu không tin mọi người cứ thử phá 4 động tác sử dụng xẻng như sau:
    1. Đứng nghiêm cầm xẻng che trước ngực
    2. Dùng 2 tay khua chiếc xẻng thành một vòng cung tròn sau đó đưa trở lại vị trí ban đầu sau đó chuyển về đinh tấn đưa lưỡi xẻng về phía trước.
    3. Chém lưỡi xẻng xéo từ trên xuống gần sát đất.
    4. Đột ngột đứng dậy đưa lưỡi xẻng lên qua đầu.
    Đảm bảo với các bạn là nếu luyện tập thành thục 4 động tác trên thật thuần thục và nhuần nhuyễn thì chấp tất cả các cao thủ Teak
    Mình nghĩ rằng với các động tác đơn giản trên thì ai cũng học được trong khi để trở thành đại cao thủ võ lâm thì rất hiếm người có thể. Với một đội quân toàn những người thuần thục các động tác trên thì chắc chắn đội quân ô hợp gồm các cao thủ tưởng tượng của các bạn sẽ đại bại mà thôi.
  8. tranvudan

    tranvudan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
  9. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Đoàn đặc công tách ra từ Trung đoàn 198 ( Binh đoàn Tây Nguyên ) dc lấy số hiệu là Đoàn 429 thuộc Bộ tư lệnh Đặc công . Hiện tại đoàn 198 đóng quân ở Daklak - Buôn Ma Thuột .Suốt ngày trực chiến đến là mệt .
  10. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Bọn Hàn xẻng hồi đó sang Việt Nam toàn là những thằng được tuyển chọn và huấn luyện kĩ càng, 2 sư Mãnh Hổ và Thành Long thuộc loại thiện chiến nhất quân đôi Park CHung Hee, đàn em của Mẽo nữa nên được trang bị xịn. Lấy mấy thằng này để chọi với lính trơn của Bắc Việt hay Quân giải phóng vốn được huấn luyện không thật và bảo nó thiện chiến hơn thì đúng rồi, chả ai dám cãi, các bác nhỉ?
    Bọn nó là đặc nhiệm nên muốn so phải so với đặc công của nhà mình mới đáng.
    Về khoản võ nghệ em không bàn, mà ở đây cũng không phải là nơi để nói chuyện về võ thuật. Đồng ý với đ/c Amour nói,cắt cổ tiêu diệt cùng lúc cả tiểu đoàn đặc nhiệm Hàn xẻng đúng là không thể tin... Nhưng làm thịt một tiểu đội hay thậm chí 1 trung đội thì hoàn toàn có thể.
    Mà đánh nhau thì quên chuyện quân tử theo kiểu con nhà võ đi, không có ai điên mà dàn quân ra cả trăm người rồi tẩn nhau bằng võ thuật để tỉ thí thắng thua cả... Mày giỏi võ thì ông cũng giỏi lại còn có đồ chơi như bác gì đó nói là xẻng mài sắc thì chắc chắc ông hơn mày rồi..
    Chú em ngày trưóc cũng là đặc công nhưng đã hi sinh ở thành cổ Quảng trị, em không được biết mặt chú nhưng papa em kể lại là về lính thông thường nhà mình chỉ được huấn luyện trong vài tháng, nhưng đặc công thì không dưới một năm, và cả trăm người lính may ra mới chọn được một chiến sĩ để cho vào đặc công, nên khoản võ nghệ và tinh nhuệ thi khỏi phải bàn.
    Bác Amour: Bọn Hàn xẻng giàu nên quảng bá võ của nó hơi bị kinh và hiệu quả bác ạ, cũng khoảng vài chục năm trở lại đây thôi, chứ hồi trước lúc bọn Hàn dân đa số còn cày ruộng thì chả ai biết món võ đó của bọn nó là gì cả, trong khi người ta biết tiếng của Judo và Karaté, thậm chí là kung fu hơn nhiều.Kung fu nổi vì nhờ sự có mặt của người Tàu trên khắp thế giớ, ngoài ra còn do phim của bọn Hông công nữa
    Nói chung là phải có thực mới vực được đạo, em ví dụ như bộ Hanbook của thằng Hàn, nói thẳng là nhìn xấu bỏ con mẹ đi, chả có gì gọi là kết tinh văn hoá hay nghê thuật ở đó cả, nhìn đã thấy cục mịch, thế mà bọn nó giàu, lắm tiền vác đi quảng bá khắp nơi, khiến nhiều anh chị em các nước đua nhau mặc, không ít cặp cưới nhau ở Vn mình thi nhau mặc, chụp ảnh cười toe toét vẽ hãnh diện, nói thật nhìn phản cảm và thấy down không chịu được.
    Gì thì gì, cứ có nhiều tiền làm support lobby vào là cái bình thường cũng có khả năng thành nổi tiếng hết.
    Được Amour_unique sửa chữa / chuyển vào 05:29 ngày 18/01/2007

Chia sẻ trang này