1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận đánh hào hùng của bộ đội đặc công Việt Nam: Tiêu diệt một tiểu đoàn đặc nhiệm Nam Triều Tiên

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Ko biết ở đây đã có ai đọc 1 chuyện kể về những Chiến sĩ đặc công nước Rừng sác chưa nhỉ ?. Ngày xưa ở Vn em có 1 quyển sách kể về những chiến công .
    Những chiến sĩ của chúng ta ngày xưa hầu hết là những chiến sĩ khỏe mạnh ,giỏi võ cổ truyền ( ở những làng võ cổ truyền ở Hà Tây ) và những chiến sĩ thông thạo sông nước ở miền Biển và những vùng sông nước .
    Sau khi huấn luyện thì di chuyển vào Rừng Sác ,và có những câu chuyện cảm động lắm nhiều lúc đi trinh sát địa hình ko may bị đàn cá sấu tấn công bất ngờ và rất nhiều chiến sĩ hy sinh chỉ vì bị cá sấu nước ngọt tấn công . Chuyện cũng có kể 1 số chiến sĩ quần thảo trực tiếp với cá sấu bằng dao găm bằng cách đâm vào mắt nó .Nhiều khi các chiến sĩ của chúng ta phải đi săn cá sấu để giết chúng nó .Giết nó trả thù cho các chiến sĩ của chúng ta ,ko dám ăn thịt nó vì trong thân xác của chúng nó có biết bao nhiêu là xương là máu thịt của các đồng chí của mình .
    Có chiến thắng như thế các chiến sĩ của chúng ta phải đánh đổi bằng xương máu và cả bằng tính mạng của mình để có ngày giành thống nhất cho tổ quốc của chúng ta .
    Bạn nào có chuyện đó thì gửi cho anh em xem nhé hoặc kiểm chứng những gì mình nói ( trong câu chuyện đó có nhân vật chiến sĩ tên Vực người 1 mình 1 dao quần nhau với cá sấu và đã giành chiến thắng nhưng sau những cuộc chiến khác người chiến sĩ Tiểu đội trưởng ấy đã anh dũng hy sinh ) .Đấy chỉ là 1 phần của các chiến sĩ Bộ đội đặc công của chúng ta .
  2. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa các kênh rạch ở vùng sông nước Nam Bộ có nhiều cá sấu lắm ( các bạn xem film Đất Phương Nam thì biết ngay ngày xưa bơi ở kênh rạch nguy hiểm như thế nào ) .Ngày nay thì ko còn rồi bị săn hết rùi còn đâu mà xem nữa cơ chứ .Những câu chuyện đó đã trở thành bất tử .
    Ngày xưa bố mình cũng là 1 chiến sĩ đặc công bộ ,mình cũng ko hỏi nhưng thi thoảng cũng có kể những quá trình huấn luyện đặc công vô cùng gian khổ . Để quen với những động tác võ thuật và những nhiệm vụ khó khăn thì đầu tiên phải có cơ thể rắn chắc và khỏe khoắn nữa . Mọi người phải tập cho tay chai sạn hẳn đi để có thế thích ứng dc với công việc trinh sát ,leo trèo hay nằm bò đi chẳng hạn .
    Có lần bố mình bảo nhiệm vụ đã ra thì nhất quyết phải chấp hành cho dù có khó khăn đến mấy đi chăng nữa .Có lần cấp trên ra lệnh phải hóa trang nấp ở những nơi nói ra chắc các bạn chẳng ai tin đâu ( phải nấp ở nhưng nơi bẩn thỉu nhất ,hôi thối nhất ) .Phải như thế thì mới gọi là trinh sát đặc công .Chẳng quản ngại khó khăn cứ có lệnh ra sẵn sàng thôi các bạn ạ .
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Thời đánh Mẽo thì có 2 kiểu đặc công các bác ạ.
    Kiểu thứ nhất là lính của Bộ, được đào tạo huấn luyện nghiêm chỉnh trước khi đưa vào Nam, nên độ tinh nhuệ thiện chiến khỏi bàn.
    Kiểu thứ hai là đặc công địa phương, nhiều khi chọn những anh bộ binh nào gan dạ, nhiều thành tích để đôn lên làm đặc công. Huấn luyện gấp tại chỗ thì chắc không thể bằng lính Bộ được rồi.
    Hơn nữa đặc công không phải sinh ra để cận chiến bằng tay không mà để đánh phá hoại. Thành ra với những đặc công được đào tạo tại chỗ, kĩ năng tiềm nhập, trinh sát, ngụy trang, sử dụng bộc phá... chắc sẽ được chú trọng hơn kĩ năng cận chiến.
    Còn thời nay thế nào thì em không biết.
  4. tranvudan

    tranvudan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    -----------
    Lúc trước thầy dạy võ thuật ở trường em là sỹ quan đặc công ( lúc dạy em là thiếu tá đã bị "xoáy nòng" một lần) thuộc Bộ, có lần thầy kể chuyện đánh polpot năm 1979, tiểu đoàn đặc công đổ bộ bằng trực thăng vào ban đêm đánh giải toả khu vực cánh đồng Vĩnh Ngươn ( Châu Đốc, An Giang). Còn về lính đặc công thì theo lời thầy em giải thích thì đúng như bác trường sơn nói, lính đặc công không cần to con mà chỉ cần nhanh nhẹn, can đảm, sức chịu đựng dẻo dai. Về khoản võ thuật của đặc công là tổng hợp tất cả các đòn thế hiểm hóc trong cận chiến của các môn phái (một phát ăn ngay) nên nếu đưa ra thi đấu như các môn võ khác thì chết con người ta hết còn gì?
    u?c chiangshan s?a vo 11:42 ngy 18/01/2007
  5. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra ở Đông Sơn, Thanh Hóa, năm vừa tròn 18 tuổi, anh Doanh nhập ngũ vào Nam chiến đấu. Từ cuối năm 1973, anh Doanh được biên chế về đơn vị D471, Đặc công nước, Quân khu 5, chiến đấu ở mặt trận phía Tây Bắc Đà Nẵng nên vùng này anh thuộc nằm lòng.
    http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisuxahoi/tintucsukien/2007/1/95977.cand
  6. ngochai_vn

    ngochai_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xoáy nòng là gì vậy?
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Em thì ít hiểu biết thôi, nhưng mà có cái thế này. Em đọc sách (tài liệu tổng kết kinh nghiệm của đặc công chứ dek phải báo Đảng) thì chưa thấy có trận nào sử dụng quá 50 đặc công cả. Một trận lớn như ở Buôn Ma Thuột năm 75 mà cũng chỉ hơn 40 người.
    Mà cũng xin báo cáo các bác là vài trăm người thì nó tương đương số quân của 1, hoặc thậm chí là 2-3 trung đoàn đặc công, trong khi những trận đánh của đặc công, em chưa thấy trận nào dùng toàn bộ 1 tiểu đoàn cả.
  8. boy_tia_lia

    boy_tia_lia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    1
    bác han_que.. xạo quá ở Củ Chi làm gì có lính Đại Hàn
  9. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Lên đây đọc thấy nhiều tay đết có tý tự hào dân tộc chút nào hết, bọn Hàn đúng là nò giỏi thật đây nhưng chuyện về bộ đội đặc công của ta thì nên để 1 bác nào từng là đặc công nói ra thì hay hơn, lớp sau này biết đết gì mà nói hở??????????????
  10. qthac

    qthac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chịu các bác, từ đầu là nói về một thông tin cần kiểm chứng là "Trận đánh hào hùng của bộ đội đặc công Việt Nam: Tiêu diệt một tiểu đoàn đặc nhiệm Nam Triều Tiên" mà đến giờ thì các bác biến topic này thành chỗ tỉ võ với thách đấu. Em không hiểu biết nhiều lắm nên không dám tham gia, chỉ dựa lưng ghế mà coi các bác thi triển võ công, nhưng đúng như một số bác viết ở trên, có nhiều bác ngồi xem không chịu được phải ném đá vào topic cho vui tay vui chân, làm mọi người vừa phát biểu lại còn phải vừa né đá nữa, loạn cả lên.
    Kính mong các bác đi đúng chủ đề của topic. Chúc các bác khỏe và vui.
    Kính.

Chia sẻ trang này