1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận đánh hào hùng của bộ đội đặc công Việt Nam: Tiêu diệt một tiểu đoàn đặc nhiệm Nam Triều Tiên

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Thông tin toàn bịa đặt láo toét.
    Chẳng hiểu ai lấy cái thông tin này ở đâu ra. Cứa cổ 1 tiểu đội thôi còn nghe được, 1trung đội đã khó, vậy mà cứa cổ cả Tiểu đoàn đặc nhiệm.
    Theo thông tin của thông tấn xã vỉa hè thì sau khi cứa cổ xong, tiểu đoàn này đi trực thăng vào sài gòn và bắt cóc Nguyễn văn Thiệu đem ra bắc. Còn Nguyễn Văn Thiệu kia chỉ là giả do ta cài vào.
    Sao mà có người lại nghĩ ra được chuyện thế này để cãi nhau nhỉ.
  2. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Thì ở đây đã có ai tin là thật đâu.
  3. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Tại làng Thuỷ Bồ, xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, năm 1967 lính nam triều tiên đã gây ra một vụ thảm sát dã man, giết chết 145 người chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em, tương tự như vụ thảm sát Mỹ Lai tỉnh Quảng Ngãi.
    Vụ thảm sát xảy ra vào sáng ngày 21/1/1967. Trong lúc nhân dân nơi đây đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền thì một trung đội Nam Triều Tiên mở đợt càn quét vào làng Thủy Bồ. Chỉ trong vòng 5 giờ, chúng bắn giết tại đây khoảng 145 người. Tại đây chính quyền địa phương và nhân dân đã cắm bia di tích và dựng một đài tưởng niệm.
    Tôi nghe kể rằng khi quân nam triều tiên rút đi, dân quay về để chôn cất những người bị giết thì thấy một đứa bé còn sống đang lục tìm vú mẹ, người mẹ đã chết. Hiện đứa bé (ngày ấy) đang sống tại địa phương. Tôi sẽ tìm hiểu thêm việc này và thông báo cho các bác cụ thể.
    Một vụ khác của lính nam triều tiên tại Quảng nam :
    Rạng sáng ngày 12/2/1968, tức ngày 14 tháng Giêng năm Mậu Thân lịch sử, người dân các làng Phong Nhứt, Phong Nhị, Giáp Ba phía Bắc thị trấn Vĩnh Điện thuộc huyện Điện Bàn (Quảng Nam) bị đánh thức bởi nhiều tiếng đạn pháo và súng máy của một đơn vị lính Nam Hàn. Buổi sáng hôm đó, tất cả phụ nữ, người già, trẻ em trong khu vực đều bị tập trung tại Cây da dù, bên cạnh quốc lộ 1A và bị bắn giết hết sức dã man. Người dân gọi là vụ thảm sát "Cây đa dù" và tại đó cũng được lập bia tưởng niệm.
    Khi nào có dịp tôi sẽ chụp ảnh các bia, đài tưởng niệm 2 vụ này post lên cho các bác xem. Đài tưởng niệm Thuỷ Bồ có một phần là hình tượng một đứa bé đang bò trên bụng mẹ, không biết có phải lấy ý tưởng của câu chuyện tôi nghe được trên đây hay không !
    Các bác đừng cho rằng tôi lạc đề nhé. Theo tôi đây chỉ là một mắt xích của chuỗi các mắt xích trong đề tài. Nếu có thể, các bác Mod chuyển bài này sang đề tài nào đó nói về tội ác của lính nam triều tiên khi tham gia chiến tranh VN.
  4. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Đúng roài, bác nên đưa ảnh lên cho mọi nguời xem cho rõ.
    Thực ra thời chiến khu 5 nguời dân khổ cực vì đủ các loại quân: Mẽo, hàn, nguỵ lắm. Có lẽ hiếm nơi nào như vậy.
  5. zutiah

    zutiah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Em xin các anh tha cho! Cứ ngỡ mình vào đây nâng cao thêm 1 tí hiểu biết về bộ đội đặc công... ai ngờ... Tiêu đề của topic này là "các trận đánh hào hùng của đặc công", vậy mà sau vài trang thì nó trở thành topic của võ thuật, nơi các bác thi triển các tuyệt chiêu mạt sát lẫn nhau và khoe các kiến thức về võ thuật rồi lại quay ra chửi bới lẫn nhau. Có bác lại còn quay ra nói sai sự thật về bộ đội VN nữa chứ. Không biết bác này có sinh ra ở Little Saigon và tham gia vào mấy cái hội vớ vẩn ở đó hay không nữa. Và còn nữa, đặc công ta cứa cổ hay dùng súng giết hay dùng bất kì cái gì giết giặc đi chăng nữa thì đó cũng là chiến công. Các bác nếu muốn biết thêm thông tin thì kiếm quyển sách "Đặc công rừng Sác" mà xem. Nó là một phần của lịch sử đấy. Thật đúng là...
    Theo ý kiến riêng của tui, các bác nên tập trung nhìn lại tiêu đề topic thì hơn. Võ gì thì võ, tây tàu nội ngoại rồi nhật hay hàn chẳng là gì nếu không biết dùng. Có lúc tôi nghe người ta nói mình mời võ sư bên tàu (phái Vịnh hay Vĩnh Xuân gì đó) về dạy cho đặc công và công an, rồi có lúc lại nghe người ta nói đặc công học đến 1 trình độ nhất định của karate...vân vân và vân vân... Chung quy lại là đặc công và công an chúng ta có học và học nhiều phái võ và có sử dụng nhiều đến nó khi tác nghiệp. Nhưng có điều các bác tập trung vào võ ít thôi. Vậy thôi. Câu nói nếu có lỗ mãng thì xin các bác thông cảm và lượng thứ cho.
    Được zutiah sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 07/03/2007
  6. cosmonaut

    cosmonaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Quân Đại Hàn nổi tiếng tàn ác, mỗi khi nghe tin có lính ĐH sắp tới là dân chúng lo tản cư vì chúng hay hãm hiếp phụ nữ, và khi trong số chúng có tên bị giết, chúng lại tàn sát dân thường để ""trả thù"". Quê tôi còn lưu truyền câu hát "Bọn Đại Hàn ác quá nó nhè bà già bóp v. làm bà ta thất kinh la làng..."
  7. mytam44

    mytam44 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    1

    Đây là topic của tôi để nói về truyền thống anh hùng của bộ đội ta. Có thể là sư thực hoặc cũng có thể là huyền thoại.
    Ai không tin thì thôi. Nói thế cho nhanh
    Mọi người đã nói nhiều rồi. Bây giờ có mấy lính mới lại xới lại vấn đề sau khi chưa đọc kỹ hết các trang của topic.
    Tiếc lắm thay
  8. zutiah

    zutiah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Bác Mytam44 à, topic của bác bị lan man nhiều quá. Bác làm thế nào đi chứ. Ở đây không phải là chuyện tin hay không tin mà nó là chuyện có đi đúng chủ đề hay không. Rất mong bác chỉnh hướng cho nó đi đúng.
  9. zutiah

    zutiah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Đúng là truyền thống bộ đội đặc công là luồn sâu, đánh hiểm. Tiêu diệt cả 1 đơn vị địch là chuyện thường. Nhưng xem ra, nếu đánh vào kho bãi của chúng nó thì em còn thấy là có tiếng nổ, chứ oánh vào 1 nơi đồn trú của nó thì thường là cắt cổ. Lí do thì đơn giản thôi, theo em, nếu đâm thì nó còn khả năng sống sót và kêu lên báo động; chứ nếu cắt cổ thì kêu đằng trời. Chú em đi lính từ năm 70 đến 75, sau khi nhập ngũ một cái thì được đưa vào đặc công (chẳng biết là vì lí do gì) và huấn luyện ở Thanh Hóa. Chú em nói là họ cũng huấn luyện đủ thứ cả nhưng kĩ nhất là trinh sát và phá hoại. Chả hiểu sao ông ý cứ nói đến mèo đen và ngỗng là có vẻ rất khó chịu (em chỉ biết là 2 loài này, đặc biệt là mèo đen có tài phát hiện rất giỏi). Hồi trong quân ngũ, ông chú được đưa về 1 đơn vị trinh sát sau đó chuyển sang mảng phá hoại. Có lần, ổng kể về 1 trận như sau: Hồi đó là đầu năm 73 (không nhớ rõ là ở địa phương nào), chú em đóng quân chốt ở 1 quả đồi, đồi bên cạnh là do đối phương chiếm. Lúc đó vừa kí hiệp định Paris nên lính Mĩ chuẩn bị rút về. Chúng nó mừng quá nên chủ quan không đề phòng gì cả, thằng nào thằng nấy thấp thỏm chỉ chờ lên máy bay là về thôi. Mĩ thì ăn mừng phè phỡn ở bên trong, mấy thằng ngụy gác ở ngoài. Mà mấy thằng ngụy thì cứ tối đến là lại kiếm vào trong chỗ nào đó an toàn ngồi với nhau cho đỡ mất mạng (bộ đội mình hay có kiểu bắn tỉa lắm mà). Vậy là 6 đ/c đặc công của mình (sau khoảng tháng rưỡi nghiên cứu) đã bò vào tận doanh trại bọn Mĩ, chờ chúng nó ngủ hết rồi vào cắt cổ. Sau đó, các bác đặt bộc phá phá tung cả ụ của chúng nó. Bọn ngụy thì kinh nghiệm lắm rồi, chỉ nghe thấy mỗi tiếng nổ là biết có đặc công đánh nên ở đâu yên vị tại đấy không dám có động tĩnh gì cả, chỉ dám gọi pháo lên bắn yểm trợ lên thôi. Sáng hôm sau, các bác về chốt, lấy ống nhòm nhìn sang thì thấy chúng nó đang thu dọn đống đổ nát tối hôm trước. Mấy thằng sĩ quan Mĩ thì thằng nào cũng như nổi khùng lên mắng té tát vào mặt mấy thằng ngụy. Ông chú bảo là lúc đó trông chúng nó buồn cười lắm: Mĩ thì ức và ngụy thì trông như vừa sợ cũng vừa ức. Lúc nào gặp chú, em sẽ hỏi thêm cụ thể là ở đâu.
    Được zutiah sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 08/03/2007
  10. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Nó gọi pháo yểm trợ thì đi đời cả lũ à. Đặc công ta đang đột nhập vào giữa doanh trại cơ mà!!!

Chia sẻ trang này