1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận đánh hào hùng của bộ đội đặc công Việt Nam: Tiêu diệt một tiểu đoàn đặc nhiệm Nam Triều Tiên

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 17/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoang88

    hoang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    1
    Đặc công thì em không biết,chứ lính trinh sát học từ SQLQ1 ra thì biết lái đấy ạ.Thậm chí là nhiều loại ấy chứ
  2. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    - ta còn thiếu đặc công biển để đánh Khựa và lấy lại Trườngxa
  3. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp 40 năm ngày thành lập BCDC
    Cơ động, tiếp cận mục tiêu nhanh
    Những năm qua, theo yêu cầu của Bộ và Binh chủng, Đoàn đặc công M13 đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Bộ đội không quân trong các cuộc diễn tập chiến đấu đạt kết quả tốt, khẳng định trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đoàn được nâng cao một bước mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến của Bộ đội Đặc công.
    ?oTheo đánh giá của cấp trên, lực lượng chiến đấu viên của Đoàn cơ động tốt, tiếp cận mục tiêu nhanh, đảm nhiệm bảo vệ an toàn các khu vực; trình độ võ thuật, chiến thuật của lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt thuần thục, đủ sức đáp ứng các tình huống đặt ra? ?" Đại tá Đỗ Thanh Bình, Đoàn trưởng Đoàn đặc công M13 khẳng định. Điển hình nhất là trong các lần báo động đột xuất của Bộ vào ban đêm, nhờ huấn luyện và tinh thần sẵn sàng chiến đấu tốt, nên chỉ từ 10 đến 15 phút đơn vị đã sẵn sàng cơ động chiến đấu được ngay.
    Đoàn đặc công M98 huấn luyện giỏi trong mọi hoàn cảnh (ảnh Trần Hồng)
    Đã từng đến Đoàn đặc công M13 nhiều lần, chứng kiến những buổi luyện tập, tôi thực sự thấu hiểu những khó khăn vất vả của Bộ đội Đặc công, nhất là vào những ngày hè nắng gắt, trên mình các chiến đấu viên không mảnh áo lót, ngụy trang bằng than với bùn, trong điều kiện ấy, họ vẫn dán bụng trên bãi tập toàn sỏi đá nóng như ngô rang. Hoặc có những đêm mưa rừng đổ xuống, mặc cho đất đá văng vào mặt, họ vẫn tiếp cận mục tiêu, hoàn thành tốt nhiệm vụ luyện tập, được cấp trên đánh giá cao. Đại tá Bùi Văn Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn cho biết: ?oĐơn vị đã phát huy dân chủ trong huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy?, qua đó nắm bắt kịp thời tư tưởng bộ đội, giải quyết thấu tình đạt lý những vấn đề nảy sinh. Đây là mấu chốt để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Ví dụ như năm 2005, theo yêu cầu của Binh chủng, đơn vị tổ chức cho hơn 100 cán bộ, chiến đấu viên vào đơn vị ở phía nam xa gần 2000km. Do làm tốt công tác tư tưởng, nên hơn 50% số quân điều động viết đơn tình nguyện sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần?. Năm 2006, Đoàn điều động gần chục cán bộ vào công tác tại Đoàn đặc công M98, mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng tất cả đều xác định tốt nhiệm vụ, yên tâm lên đường đến vị trí công tác mới. Kết quả đó thêm khẳng định ý chí quyết tâm, tinh thần chấp hành nhiệm vụ đã thấm vào tâm tư tình cảm, trở thành hành động đối với từng cán bộ, chiến đấu viên, phát huy tốt truyền thống đơn vị vinh dự ba lần được Nhà nước tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân.
    Theo các đồng chí trong Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị, bắn nhanh, bắn trúng đích đối với Bộ đội Đặc công là một trong những yêu cầu hàng đầu. Vì vậy, đơn vị đã tổ chức cho các chiến đấu viên luyện tập rất công phu, từ bắn loại bia cỡ lớn sang bắn loại bia cỡ nhỡ (được gọi là bia đĩa), có đường kính từ 10 đến 15cm, trong điều kiện một lúc xuất hiện nhiều bia, cạnh cửa sổ, trên cầu thang? hết sức khó khăn, đòi hỏi ở sự khổ luyện của Bộ đội Đặc công. Nhưng bằng ý chí và nghị lực của các chiến đấu viên, họ đã miệt mài luyện tập, bảo đảm bắn trúng mục tiêu xuất hiện trong thời gian từ 3 đến 5 giây, thể hiện được trình độ điêu luyện hiệp đồng chiến đấu của Đoàn đặc công M13.
    Từ sự năng động, sáng tạo và đẩy mạnh các phong trào thi đua ?oVượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập?, ?oBãi tập đổ mồ hôi, chiến trường đỡ đổ máu?, ?oThi đua cải tiến mô hình, đồ dùng huấn luyện?? Đoàn đã làm được hàng nghìn mô hình, đồ dùng huấn luyện đạt kết quả tốt. Đồng thời quán triệt và thực hiện tốt phương châm ?ocơ bản, thiết thực, vững chắc?, an toàn, sát với yêu cầu nhiệm vụ, sát thực tế chiến đấu, địa bàn tác chiến; làm tốt công tác cổ động bãi tập, hội thi, hội thao? do đó chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Đoàn ngày càng nâng lên, có tính đồng đều, vững chắc, đáp ứng nhiệm vụ chiến đấu và phát triển nghệ thuật tác chiến đặc công trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
    Bài và ảnh: NGUYỄN HOÀNG
    http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.13290.qdnd[​IMG]
  4. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
  5. zutiah

    zutiah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Đặc công nước không bơi biển được sao? Các trang trước chả nói đầy về đặc công nước đấy còn gì.
  6. Tunguska

    Tunguska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Lính đặc công số 1

    [​IMG]TTCN - Ông Hai Cà không nhận là ?ongười lính đặc công số 1?, nhưng bạn lính kể ông là người đầu tiên khai phá lối đánh đặc biệt tinh nhuệ này. Ngày 19-3-1948 ông cùng đồng đội lần đầu bí mật diệt gọn tháp canh cầu Ba Kiên. 19 năm sau ngày ấy cũng là ngày chính thức thành lập binh chủng đặc công của Quân đội nhân dân VN. Với chiến thuật bí mật, bất ngờ, luồn sâu, đánh hiểm..., binh chủng này đã giáng những đòn khốc liệt vào bao sào huyệt bất khả xâm phạm của kẻ thù...
    Bây giờ đã ở tuổi 85, nhưng chiến sĩ đặc công Trần Công An, bí danh Hai Cà năm xưa, vẫn sang sảng hào khí của một thời chiến đấu hào hùng... Đó là một chiều trước đêm Noel năm 1946, bọn lính Pháp ra ngoài hái hoa. Ông Hai Cà giả làm người chăn trâu xăng xái chỉ đường, rồi lặng lẽ áp sát một tên lính súng ống đầy mình, chủ quan đi lẻ.
    Lựa lúc nó cúi xuống, ông bất ngờ tung đòn xiết cổ chớp nhoáng. Người thường bị đòn hiểm này bất động ngay, nhưng tên lính Pháp nặng gấp đôi ông còn vùng vẫy quyết liệt. Chỉ đến khi ông tung tiếp mấy đòn hiểm vào đầu nó mới chịu thúc thủ để ông tháo thắt lưng thít cổ dẫn đi. Lần đầu tiên, việc một thanh niên cù lao Rùa tay không bắt gọn tên lính Pháp làm mọi người phấn chấn, nhưng cũng đặt ra cho ông thử thách mới.
    ?oĐiểm huyệt tử? đầu tiên



     

    [​IMG]
    Binh chủng đặc công chính thức ra đời ngày 19-3-1967. Đây là binh chủng đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đặc công là từ gọi tắt của cách đánh ?ocông đồn đặc biệt?. Có nhiều loại đặc công như đặc công bộ, đặc công nước, đặc công biệt động đô thị. Trong lịch sử chiến đấu, chiến thuật đặc công đã làm nên những chiến thắng oai hùng ở những nơi, những lực lượng tưởng như bất khả chiến bại như sân bay Cát Bi, Biên Hòa, Tân Sơn Nhất, Gia Lâm, Bạch Mai, Phú Thọ Hòa, Hội An, Tua Hai, Núi Thành, Hoài Đức, Bắc Ruộng, Long Bình, Đồng Dù, Thành Tuy Hạ, Nhà Bè, sứ quán Mỹ, Đắc Hà...Sau tái chiếm, Pháp thực hiện chiến thuật ?ovết dầu loang? với hệ thống đồn bót, tháp canh xiết dần khu kháng chiến. Cấp trên biết chuyện ông tay không bắt giặc, phân công phải tìm cách đánh bại tháp canh để vỗ mặt kẻ thù. Thời điểm đó nhiệm vụ này cực kỳ khó khăn vì kinh nghiệm quân sự và vũ khí còn thiếu thốn, nếu đánh trực diện kiểu truyền thống thì số hi sinh sẽ rất cao. Nhiều đêm liền ông bò đến gần tháp canh cầu Ba Kiên, Bình Dương để quan sát. Được xây rất kiên cố với tường gạch dày 40cm, rộng 16m, cao 10m, một phiên gác 10 lính, được bảo vệ bằng rào sắt, đèn pha và mìn.
    Có nhiều chi tiết khiến ông chú ý như giờ đổi phiên gác, lỗ châu mai, thói nghiện thuốc của lính Pháp, cỏ dại, đặc biệt là hệ thống đèn pha... Trở về, ông để đồng đội giả đánh tháp, còn mình trèo lên cây, ôm đèn pha, làm lính canh. Dưới ánh đèn, anh em đột nhập hàng chục lần đều bị ông phát hiện, có khi cả cơ thể, lúc là chỏm tóc đen, đôi mắt. Nghiên cứu mãi ông phát hiện ra qui tắc là dù đèn sáng và mắt người gác tinh cỡ nào thì cũng có lúc bị ?omù?, do nhìn lâu vào luồng sáng mạnh, mắt không thể nhìn thấy gì ở khoảng đen khi đèn pha lướt qua. Nó chỉ diễn ra trong một vài giây nhưng là ?othời điểm vàng? của người đột nhập.
    Tìm được lối đánh, ông tập trung mấy chục anh em để huấn luyện, nhưng cuối cùng chỉ chọn Hồ Văn Lung và Trần Văn Nguyên tham chiến cùng mình. Tuy nhiên, lúc ấy đa số còn sử dụng loại lựu đạn đập thô sơ. Ông lo chính tiếng đập này sẽ làm mất yếu tố bất ngờ để giặc nhanh chóng phản ứng. Đến khi cấp trên cho chín quả lựu đạn rút chốt, ông mới ra quân. Nhưng lần đầu, ông và đồng đội đột nhập vào đêm 19-3-1948 lại gặp trở ngại, vì chiều đó bọn Pháp đốt trụi đồng cỏ bao quanh. Đang loay hoay, ông bất ngờ nhìn lớp tro cỏ và nghĩ ra cách lấy chính tro này xoa lên người để ngụy trang...
    Cuối cùng, ba người đều áp sát tháp canh thành công, tung liên tiếp chín quả lựu đạn. Tiếng nổ rền tai nhưng bên trong vẫn còn vọng lên tiếng la hét của bọn lính. Ông tung tiếp quả lựu đạn cuối cùng phòng thân. Nó nổ gần, sức ép làm ông bị chấn thương ***g ngực nhưng vẫn ráng cùng đồng đội rút dao găm lao vào cận chiến, hạ gọn những tên còn sống, thu 10 súng trường và rất nhiều đạn dược.
    Ngay đêm đó, sự kiện tháp canh Ba Kiên bị diệt lan truyền. Quân Pháp hoang mang với lối đánh lần đầu xuất hiện ở chiến trường này. Lúc ấy chưa có tên gọi đặc công, nhưng quân kháng chiến đã hiểu có thể áp dụng chiến thuật ?olấy ít đánh nhiều, lấy yếu thắng mạnh, lấy tinh nhuệ chiến thắng số lượng đông?. Ông được giao huấn luyện lối đánh này cho chiến sĩ chiến khu Đ và các tỉnh lân cận. Tuy khởi đầu nhưng phương pháp huấn luyện khá bài bản, có cả mô hình tháp canh, đồn bót. Chiến sĩ được huấn luyện kỹ thuật hóa trang, vượt rào thép gai, bãi mìn, ánh sáng và những đòn thế cận chiến hiểm hóc...
    Mặc dù đã đề phòng lối đánh xuất quỉ nhập thần này nhưng nhiều sào huyệt của quân Pháp sau đó vẫn liên tiếp bị đánh tung. Riêng trận đánh tháp canh lớn ở cầu Vàm Giá, Phú Giáo, cả trung đội địch với đủ hỏa lực hạng nặng đại liên, súng cối bị hạ gục hoàn toàn. Trận này, ông Hai Cà dẫn nhóm người của mình hóa trang thành cây cỏ vượt hàng rào kẽm gai, bãi mìn, rồi luồn dưới kênh nước tiếp cận mục tiêu thành công dưới mấy họng súng đại liên lúc nào cũng chĩa... ngay trên đầu họ. Sau trái nổ phá tường, trái nổ thứ hai được cột vào đầu cây tầm vông nhét sâu vào bên trong. Sức công phá khủng khiếp đến mức vỡ tung tháp, hất bay tên lính ngồi canh trên cao ra sông cách đó mấy chục mét, 31 lính chết tại chỗ, còn bốn tên trọng thương bị bắt sống. Đặc biệt, nhóm của ông Hai Cà đã phối hợp hiệu quả với chiến sĩ bộ binh. Sau đòn ?ođiểm huyệt tử? bất ngờ, lực lượng này đã xông vào dứt điểm mục tiêu...
    Những cái bóng vô hình



    ?oAi cũng hỏi làm sao tui nghĩ ra được lối đánh đặc công. Tui chỉ vào tim mình và trả lời nếu có lòng căm thù và ý chí quyết thắng thì sẽ có cách đánh thôi. Quê tui ngày xưa ở cù lao Rùa, Bình Dương, khổ lắm. Tía chết lúc tui mới biết khóc oe oe. Má một thân phải đi mần mía để nuôi anh em tui. Vậy mà lính Tây vẫn hà hiếp đủ đường. Tui ra sông vớt củi trôi về phụ má đong gạo cũng bị tụi nó hạch sách, bòn mót. Năm 11 tuổi, tui đã phải nghỉ học, đi chăn trâu, rồi đi phu mía. Ở đâu tui cũng toàn thấy cảnh dân mình lầm than. Ngay lúc đó tui đã ôm hận, luyện tập sức khỏe, võ nghệ, gia nhập ********* để đánh trả...?.Năm 1954, ông Hai Cà tập kết ra Bắc, nhưng chỉ bảy năm sau lại tình nguyện trở về chiến đấu ở miền Nam ruột thịt. Vừa tham chiến, ông vừa là người lập kế hoạch tác chiến, chỉ huy chiến sĩ đặc công tung ?onhững cú đấm tử thần? vào các căn cứ tưởng chừng bất khả xâm phạm của quân đội Mỹ.
    Thời điểm đó miền Đông Nam bộ đã trở thành căn cứ hùng hậu của quân đội Mỹ với các sư đoàn bộ binh số 1 ?oAnh cả đỏ?, sư đoàn bộ binh cơ giới số 25 ?oTia chớp nhiệt đới?, tổng kho liên hợp Long Bình, sân bay quân sự Biên Hòa... Để bảo vệ những trọng điểm này, quân đội Mỹ ngoài sử dụng biệt kích tinh nhuệ còn có các phương tiện điện tử hiện đại kết hợp cùng ?otruyền thống? như chó bẹcgiê, ngỗng, rắn và hàng chục lớp rào thép, bẫy mìn. Ban đầu chúng đã huênh hoang tuyên bố: ?oCon chuột nhắt mà muốn vào được những nơi này cũng phải xin phép lính Mỹ?. Tuy nhiên, ngay sau đó các ?ocú đấm tử thần? của bộ đội đặc công đã làm chúng phải đổi lại câu nói ?onhững nơi này đã bị ********* bỏ túi?.
    Ông Hai Cà kể càng về sau kỹ thuật bố phòng quân sự càng hiện đại, đặc biệt là quân đội Mỹ. Tuy nhiên, người lính đặc công không có giới hạn cuối cùng nào là không thể vượt qua, mà đôi khi những bài học xương máu này lại được nhân dân chưa bao giờ cầm súng truyền dạy. Chính đồng bào đã chỉ ông cách ?olàm ngỗng phải phục đầu? bằng những vốc hành giả mùi rắn hổ. Còn chó bẹcgiê thì có rất nhiều cách để qua mặt như tắm rửa thật sạch, phơi sương, xoa bùn, thậm chí tắm cả loại xà bông lính Mỹ hay dùng. Đặc biệt, đặc công còn biết nướng thịt bò tẩm bơ theo đúng kiểu Mỹ rồi nhẹ nhàng thả vào cho chó táp. Hàm răng vừa ngập vào miếng thịt thì chớp mắt một mũi dao găm đã hạ gục chúng trong khi chúng còn chưa kịp sủa tiếng nào.

    [​IMG]

    Bây giờ, căn nhà nhỏ thấp lè tè ở cổng sân bay Biên Hòa bề ngoài cũng bình thường như bao ngôi nhà khác. Nhưng bức tường mốc meo bên trong lại làm cho người ta phải chú ý với hàng trăm bức ảnh về những người lính đặc công, đặc biệt là ảnh các đồng chí Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Nguyên Giáp, Phan Văn Khải... chụp chung với ông Trần Công An, chủ nhân ngôi nhà. Và hình như đó cũng là tài sản quí giá nhất của người lính đặc công số 1 này. Tâm sự với tôi, ông cứ nói hãy viết tiếp về các thế hệ đặc công trẻ, bởi họ cũng anh hùng và làm được những điều còn kỳ tích hơn cả các thế hệ đàn anh.Lịch sử sau này có thể kể lại bao nhiêu lần tổng kho liên hợp Long Bình và sân bay Biên Hòa bị đánh cháy, nhưng chắc chắn sẽ khó ghi lại đầy đủ được bao nhiêu lượt chiến sĩ đặc công đã đột nhập vào các nơi này. Chỉ riêng ông Hai Cà đã rất nhiều lần chỉ huy các chiến sĩ đặc công đột nhập thành công. Có khi họ chỉ đi điều nghiên tình hình, như những bóng ma nhẹ nhàng vượt qua gần 20 lớp rào và bãi mìn, lính canh, đèn pha để ?otai nghe, mắt thấy, tay sờ mục tiêu?, rồi lại trở ra êm ái.
    Nhiều lần đột nhập nửa chừng thì trời sáng, ông Hai Cà và các chiến sĩ đặc công phải nằm lại giữa trùng lớp kẻ thù. Không có một bài bản ẩn thân nào cố định. Tùy thời tiết mưa, nắng, màu sắc ánh sáng, màu sắc đất đá, cây cỏ, cống rãnh, các đặc công chỉ mặc độc quần lót, phải nhanh trí xoay xở cách ?ovô hình? ngay trước mũi súng kẻ thù. Nguyên tắc này gần giống con tắc kè có thể đổi màu chìm lẫn trong cảnh vật xung quanh bất cứ lúc nào.
    Liên tiếp ba trận trong ba tháng 10, 11, 12-1966 ông Hai Cà phôi hợp với đơn vị bạn đã chỉ huy các chiến sĩ đặc công đột nhập thành công, phá nổ hơn 400.000 tấn bom đạn Mỹ. Còn ở sân bay Biên Hòa, lực lượng của ông Hai Cà cũng đã rất nhiều lần làm kẻ địch phải kinh hoàng. Chỉ riêng trận tháng 9-1972, đơn vị ông phối hợp với lực lượng bạn bí mật vượt 20 lớp rào các loại, đột nhập tận đường băng và trong tích tắc cho nổ tung 127 máy bay các loại.
    Nhiều chiến sĩ đặc công đã quyết tử để quyết thắng. Trong đó, hai người con trai của ông Hai Cà đã trở thành liệt sĩ và thương binh cũng tại sân bay Biên Hòa. Rất lâu sau đó, chính lực lượng biệt kích tinh nhuệ của Mỹ vẫn chưa thể hiểu nổi làm sao đặc công VN liên tiếp đột nhập và đánh phá thành công những nơi bất khả xâm phạm này.
    QUỐC TRI
     
    Bài trên Tuổi Trẻ Online.
    Được tunguska sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 19/03/2007
  7. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
  8. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
  9. Nokia_6600

    Nokia_6600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    1
    Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Binh chủng Đặc công:
    "Xuất quỷ nhập thần"

    Lao Động số 63 Ngày 19/03/2007 Cập nhật: 9:14 PM, 19/03/2007

    Đặc công rừng Sác.
    (LĐ) - Sáng 13.3.2007, tại TPHCM, Ban liên lạc cựu chiến binh đặc công miền Đông Nam Bộ đã tổ chức buổi họp mặt truyền thống và kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Binh chủng Đặc công.
    Tại buổi họp mặt, những chiến sĩ đặc công lẫy lừng võ nghệ và khả năng xuất quỷ nhập thần ngày nào, nay đã là những ông bà già móm mém, song vẫn minh mẫn hào sảng kể lại những câu chuyện từ 40 năm trước từng đánh vào tận sào huyệt của địch.
    Người phá tan sự kiêu hãnh của địch
    Người được chú ý nhiều nhất có lẽ là ông Hai Cà - được coi là lính đặc công số 1 của binh chủng. Đã vào tuổi thất thập cổ lai hy mà ông vẫn quắc thước, tinh tường. Ông chính là một trong những người khai phá lối đánh đặc biệt tinh nhuệ này. Trận đầu tiên của ông là kẹp cổ điểm huyệt bắt sống 1 tên lính Pháp to lớn vào năm 1946.
    Sau này, ông cũng để lại một huyền thoại là đột nhập vào đồn địch ngay trong lúc đèn pha đang chiếu, dựa trên nguyên lý là lính gác có thời điểm bị "mù" do nhìn lâu vào luồng sáng mạnh, mắt không thể nhìn thấy khoảng đen khi đèn pha vừa lướt qua. Ông Hai Cà cũng là người áp dụng chiến thuật dùng dao găm giáp lá cà, hoá trang người ngợm, mặt mũi đen thui, dùng ống thở đi dưới đáy sông, dùng các cách vượt qua hàng rào mà thân thể không hề sứt mẻ, lội qua nước mà không hề nghe tiếng động, dùng cọc tre đẩy người lên thành tường cao mấy mét...
    Tài trí, mẹo thuật là của dân gian, nhưng những người vận dụng tài tình là các chiến sĩ đặc công. Năm 1954, ông Hai Cà - tên thật là Trần Công An - tập kết ra Bắc, nhưng 7 năm sau ông lại vào Nam chiến đấu và tham gia huấn luyện bộ đội đặc công từ đó.
    Ông Hai Cà đã nhiều lần kể chuyện chiến đấu với các thế hệ sau. Ông bảo: "Ai cũng hỏi sao tui nghĩ ra được lối đánh đặc công? Tôi cũng chẳng biết nói sao? Chắc là tại tui căm thù thằng giặc nó ức hiếp đồng bào mà tập võ nghệ để trả thù. Nhưng cái quan trọng nhất ở người lính đặc công là lòng can đảm".
    Quê ông Hai Cà ở cù lao Rùa, Bình Dương. Cái chất nông dân gan lỳ và chịu khó đã giúp ông có nhiều cách đánh giặc độc đáo. Giặc sử dụng ngỗng để báo động khi có người đến gần đồn bốt. Ông Hai Cà dùng hành giả mùi rắn hổ hay dùng những nhánh dây loằng ngoằng như rắn khiến những con ngỗng - vốn rất sợ rắn - im bặt. Ông và đồng đội dùng bùn để xoá mùi mồ hôi cho chó bécgiê không phát hiện được. Những biệt tài đó, ông Hai Cà cho biết, chính là do nhân dân chỉ cho cách thực hiện. Một câu chuyện mà chúng tôi rất thích thú là chuyện bắn tàu ban đêm.
    Do không quan sát được tàu địch trong đêm tối nên lính ta phải đốt đèn dầu để bên kia bờ sông. Khi nào cái tàu ấy chạy qua che khuất ánh đèn là bóp cò. Chiến tranh nhân dân là vậy. Những người lính đặc công có tài xuất quỷ nhập thần đột nhập được bất cứ đâu cũng nhờ những "mẹo vặt" và lòng dũng cảm, trí thông minh mà thôi.
    Song điều ông không kể ra là nhờ chính những "mẹo vặt" đó mà liên tiếp trong ba tháng cuối năm 1966, ông Hai Cà và đồng đội đã đột nhập thành công căn cứ giặc, phá nổ 400 ngàn tấn bom đạn Mỹ. Tháng 9.1972, ông Hai Cà cùng đồng đội đột nhập vào sân bay Biên Hoà phá 127 máy bay. Địch hoang mang vì chúng tin rằng mạng lưới phòng thủ của chúng "đến một con mèo chui qua không lọt", vậy mà lính ********* vẫn mang bộc phá vào phá tan căn cứ của chúng rồi ra về không để lại dấu vết?

    Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài (phải) gặp gỡ người lính đặc công số 1 - Hai Cà - trong buổi họp mặt.
    Từ không thể thành có thể
    Từ những chiến tích của lối đánh đặc công đầu tiên ấy, mà 19 năm sau, vào ngày 19.3.1967, Binh chủng Đặc công chính thức ra đời. Đây là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của bộ đội ta dùng để đánh vào sào huyệt địch. Rất nhiều anh hùng đặc công đã có những thành tích lẫy lừng làm kẻ thù khiếp sợ, nhân dân khâm phục. Trong lần gặp mặt các chiến sĩ đặc công tại khu vực Đà Nẵng, người ta thấy một người vóc dáng nhỏ thó tham dự. Đó là Anh hùng, đại tá Trần Kim Hùng - người chỉ huy trận đánh kho xăng Liên Chiểu, Đà Nẵng.
    Đã 40 năm trôi qua mà nhiều người còn nhớ rõ. Kho Liên Chiểu được coi là cái dạ dày nuôi phương tiện chiến tranh của Mỹ ở miền Trung, nơi Mỹ từng huênh hoang cho rằng chỉ khi nào núi Hải Vân sụp đổ lấp hết vịnh Đà Nẵng thì ********* mới đánh được kho xăng Liên Chiểu. Nhưng điều tưởng chừng không thể ấy đã thành có thể với chiến sĩ đặc công. Ngày 5.8.1965, sau 4 ngày hoá trang, ém quân trong thời tiết khắc nghiệt một ngày bốn mùa, trong khi địch tuần tra canh gác cẩn mật, phải nhịn đói, nuốt từng cơn ho, thắp sáng ám hiệu bằng lân tinh đom đóm, thậm chí có người còn bị địch "tè" lên người... nhưng vẫn không bị địch phát hiện, các chiến sĩ đặc công quyết định tấn công.
    Sau khi tiêu diệt lính gác, vượt qua các vòng rào cuối cùng, Đại đội 1 Tiểu đoàn Đặc công 89 đã đặt 9 khối bộc phá vào các bồn xăng khổng lồ và cho phát nổ, thiêu huỷ 20 triệu lít xăng, 9 toa tàu, diệt hàng trăm binh lính, còn phía lính ta không một ai thương vong...
    Bây giờ người lính đặc công Trần Kim Hùng của 40 năm trước đã là một cựu chiến binh. Mấy năm nay ông vẫn tích cóp tiền lương và tiền tăng gia sản xuất để cùng đồng đội đi tìm hài cốt những người đã ngã xuống ở các chiến trường xưa...
    Đoàn 10 - một phiên hiệu bất tử
    Còn ở phía nam, hầu như không ai không biết đến địa danh rừng Sác. Và từ khi cuộc chiến tranh bắt đầu, tên tuổi Đoàn 10 đặc công rừng Sác đã trở thành một phiên hiệu bất tử. Được thành lập từ tháng 6.1966, Đoàn 10 có nhiệm vụ đánh tàu chở hàng quân sự trên sông Lòng Tàu ven Sài Gòn, phá huỷ các kho xăng, kho bom đạn của địch. Thành Tuy Hạ là một mục tiêu như vậy. Thành Tuy Hạ có tới 14 lớp hàng rào, 3 tuyến phòng thủ, 1 tiểu đoàn bảo vệ với 100 chó bécgiê...
    Đêm 11.11.1972, Đoàn 10 do ông Nguyễn Hữu Hoà chỉ huy đã dũng cảm mưu trí, dùng cách nguỵ trang, lợi dụng sông nước, đánh thuốc nổ hẹn giờ, bí mật giấu quân, áp sát, phá tung kho bom thành Tuy Hạ, thiêu huỷ hơn 10 ngàn tấn bom đạn, 33 nhà kho... Đó là một trong những trận tiêu biểu của đặc công rừng Sác, bên cạnh nhiều chiến công huyền thoại khác như trận đánh tàu trên sông Lòng Tàu, đánh kho xăng Nhà Bè... Song, sự hy sinh ở chiến trường sông nước này cũng không phải nhỏ. Hiện nay ở huyện Nhơn Trạch, Đài tưởng niệm Giồng Sắn, Bảo tàng Cần Giờ... còn ghi lại chiến công của những người lính đặc công quả cảm đó.
    Trên đây chỉ là một số câu chuyện các chiến sĩ đặc công kể lại trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Binh chủng Đặc công. Còn biết bao tấm gương anh hùng liệt sĩ và gương chiến đấu dũng cảm của những chiến sĩ làm công tác đặc biệt này như Tống Viết Dương, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Thị Kim Cúc... Từ trận đầu tiên công đồn cầu Bà Kiên do ông Trần Công An (Hai Cà) chỉ huy năm 1948, bộ đội đã rút kinh nghiệm và thành lập các tổ đặc công, sau này gọi là bộ đội đặc công.
    Từ Nam ra Bắc, bộ đội đặc công đã chiến đấu khoảng 20 ngàn trận, phá huỷ nhiều căn cứ kho tàng, bến cảng, sân bay của địch, phá huỷ hàng ngàn máy bay (có cả B52) hàng chục ngàn xe cơ giới thiết giáp, thiêu huỷ trên 1,7 tỉ lít nhiên liệu, phá huỷ hàng trăm cây cầu phục vụ chiến tranh của địch. Với thành tích đã đạt được, Bộ đội Đặc công đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang. Và mới đây nhất, tháng 1.2007, Bộ đội Đặc công đã vinh dự được ************* tặng thưởng Huân chương Sao Vàng.

    Được Nokia_6600 sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 19/03/2007
  10. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    ĐẶc công đánh B52 là trên đất Thái.

Chia sẻ trang này