1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận đánh hào hùng của bộ đội đặc công Việt Nam: Tiêu diệt một tiểu đoàn đặc nhiệm Nam Triều Tiên

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunghpvn

    tunghpvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    401
    Trong nhiều trường hợp việc đột nhập bí mật rồi tiêu diệt một lượng lớn quân địch một cách âm thầm thường có ảnh hưởng tâm lý cực lớn (lớn hơn nhiều so với đặt bộc phá) nên thỉnh thoảng vẫn được dùng. Tuy nhiên việc cắt cổ một lúc cả một đơn vị lớn cỡ tiểu đoàn trở lên thì cực kỳ khó tin.
    Nghỉ thôi, chủ đề này chả đáng để bàn tiếp đâu
  2. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    theo tôi biết chỉ có 1 vụ thách đấu thôi. Một bác đặc công ta đấu võ với 1 thằng sỹ quan Nam Triều tIên bên suối với điều kiện người hai bên không được can thiệp.
    Còn cái vụ cắt cổ thì "có thể". Ngày xưa Dương Qua 1 đêm sai người cắt tai hàng mấy trăm quân Mông Cổ, cho vào bao làm quà tặng Quách Tường Tiểu Đông Tà
  3. qhiep80

    qhiep80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Dung dao lam cat co ca mot tieu doan thi may co trong phim hanh dong My thoi. Toi co mot cau chuyen do ong Cau ngay xua lam Quan canh ke lai. Khi ong cau van con la dac cong thi da tham gia mot tran danh voi to 3 nguoi dot nhap vao trai linh Han (ko biet la thanh Long hay bach ma??) thit dc 2 bac bang dao gam thi bi lo, cuoi cung phai quan nhau bang AK, may ma ong cau thoat dc, con 2 dong chi ta hi sinh anh dung...
  4. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì không phải như vậy.
    Một tiểu đoàn bác có biết bao nhiêu quân k? mà là tiểu đoàn biệt kích hay đặc công thì càng không thể tập trung lại một chỗ được.
    Mà đặc công đánh dùng võ thuật trong case vài người, đằng này cả tiểu đoàn e ..không phải.
    Kính,
  5. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Thôi, bỏ đi ba cái vụ tin đồn nhảm này đi, chắc chắn là ko có đâu. Tuy nhiên có 1 trận đánh thành công của đặc công xảy ra ở Quảng Trị năm 1967, đánh vào 1 đơn vị lính ngụy trong đó đa phần là người của đ.ảng Đại Việt. Theo hồi ký của 1 viên đại tá ngụy (gốc ĐV), khi đến nơi ông ta đau lòng thấy chiến hữu bị nát thây vì thủ pháo của ta. Nguyên do, theo thói quen khi phe ta tấn công thì đối phương thường lui vào các công sự kiên cố gọi pháo bắn chi viện. Không hiểu sao, có lẽ ém sẵn sát hàng rào, đặc công lọt vào được trại rồi chỉ việc bò từng hầm mà quăng thủ pháo vào. Thủ pháo mà nổ trong công sự kín thì đúng là nát thây rồi. Có lẽ trong đêm tối+ tiếng pháo gầm vang nên ko ai kịp thông báo hay hỗ trợ nhau, kết quả là bị đặc công xử lý hết.
    Nhân đây cũng nói thêm vài điều về vũ khí đặc công. Đúng là dao là vũ khí cận chiến mà ĐC ta thường xử dụng. Nhưng nó chỉ là vũ khí phòng thân, rất ít khi dùng để tấn công kể cả hạ thủ lính gác. Tớ đọc nhiều bài rồi nhưng ko thấy chuyện ta tấn công bằng dao. Có lẽ nhiều bác cứ nghe tin đồn thổi rồi phóng đại lên.
    Vũ khí thường sử dụng của ĐC là thủ pháo và lựu đạn, đôi khi có DH-10 (Claymore made in Việt Nam). Khi công đồn nhiều khi họ chỉ mang theo một túi đầy 2 loại trên, ko mang theo súng ống, ngoài ra có đồng đội mang AK báng gấp theo yểm trợ.
    Về lính Hàn. Lính Hàn hành quân chịu đựng gian khổ dẻo dai còn hơn cả lính Mỹ và lính ngụy. Chúng nó lỳ, có thể phục kích hàng tuần liền mà có thể chịu được sự đói khổ, ruồi muỗi. Một đạo binh thứ dữ, có kỷ luật thép. Chắc chắn là đối thủ khó nuốt của ta.
    Những chuyện đấu võ tay đôi, cắt cổ lính địch,.....blah blah blah......tôi nghĩ các bác nên dẹp đi. Đó chẳng qua là trí tưởng tượng thêu dệt trong đầu các bác. Chiến tranh thế kỷ 20 không phải là nơi cho những hành động hiệp sỹ, quân tử Tàu.
  6. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Hehe hình như bac mytam81 chi đưa chuyện ra cho anh em cai nhau chơi đỡ buồn thì phải, có thấy bạn ấy nói gì thêm đâu. Tôi không tin 1 tiểu đoàn đánh tay không giết 1 tiểu đoàn, chuyện đấy không bao giờ xảy ra được cả, nhất là tại đất võ Bình Định. Thứ nhất, quân ta chẳng bao giờ tập trung một lực lượng lớn thế tại một nơi làm gì (một tiểu đoàn đặc công số quân chỉ hơn đại đội bộ binh một tí, chia ra mỗi trung đội khoảng hơn chục người hùng cứ một nơi) thế thì lấy đâu ra người mà đánh nhau đến cỡ tiểu đoàn. Hơn nữa bọn Hà Quốc sang Việt Nam là vì đói ăn khát uống, đi đánh thuê kiếm tiền nuôi gia đình, chúng nó đúng là tàn bạo, lì lợm và đánh du kích tài tình nhưng ko ngu đến mức pháo binh, không quân đầy trong tay không gọi đến dập hộ mà phải đánh tay bo với đối phương. Nhưng quả là khả năng cận chiến của chúng nó tốt với môn võ căn bản là taekwondo (hơn hẳn bọn Mỹ ục ịch nên lúc đầu quân ta cũng nhiều người cóng). Tuy nhiên quân ta đâu có vừa, có câu chuyện cựu binh đặc công kể lại thế này: "Vào những năm đầu khi Nam Triều Tiên đưa quân sang giúp Mỹ, chúng gây khá nhiều tổn thất cho phong trào GPDT tại các địa phương nơi chúng chiếm đóng, đặc biệt nhiều cán binh của ta tỏ ra e ngại chạm trán với các đơn vị tinh nhuệ và tàn bạo này. Để giúp ta, Bắc Triều Tiên cử một số chuyên gia về Taekwondo sang tập huấn cho các sỹ quan đặc công nằm vùng tại nơi có lính NTT đóng. Vị HLV nọ thường tỏ ra coi thường những người VN nhỏ bé, ông ta luôn nghĩ mình đang mang ân huệ đến ban phát nên ko tránh khỏi có những hành vi "thiếu khiêm tốn". Kết thúc khoá học, vị HLV nọ mới hỏi học viên của mình "Sau từng đây thời gian, tôi muốn biết các anh tiến bộ thế nào, có ai xung phong đấu thử với tôi không?" Không có ai động đậy, nghĩ mọi người sợ, ông ta động viên tiếp "Nào, mạnh dạn lên, đừng nhút nhát thế!". Rồi ông ta chỉ một người nhỏ nhất trong số học viên "Anh này, hãy đứng lên đấu thử với tôi!". Người học viên, một sỹ quan đặc công vốn gốc Bình Xuyên nên cũng đã "cay mũi", tuy nhiên vẫn điềm đạm trả lời "Đ/c là HLV tức là thày của tôi. Đạo thày trò của VN không cho phép trò đấu với thày!". HLV lúc này đã sốt ruột "Không sao, tôi ko phải là thày anh, nên ko sợ, tôi muốn biết các anh tiến bộ thế nào rồi thôi. Cứ mạnh dạn lên tôi sẽ nương tay!". Vậy là không cần khách sáo gì nữa, hai người tiến ra sàn đấu. Sau khi sàng qua sàng lại trao đổi vài quả đánh gió, vị HLV liên tiếp tung đòn khiến anh học viên tối tăm mặt mũi phải quay đầu chạy, vị HLV liền lao người đuổi theo. Chỉ chờ có vậy, chạy được hai bước anh học viên tung người lộn ngược ra phía sau, hai đầu gối hạ xuống đúng hai bả vai của HLV. Đang đà lao, bị một cú trời giáng như thế, vị HLV mất đà ngã sấp mặt xuống sàn máu mồm máu mũi rỉ ra. Khi hoàn hồn đã thấy cổ họng bị kẹp chặt giữa hai đầu gối cứng như thép rồi. Vậy là sau lần đó, BTT ko cần phải gửi HLV sang nữa.
  7. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Hay quá.... giống phim Van Helsing mới xem trên TV lúc sáng. Na?y bác ạ, bộ đội đặc công không pha?i la? Ma sói hay la? MA ca? rô?ng biết bay đâu nhé. Bác kê? như thế bọn pha?n động sef nha?y va?o châm chích cho ma? xem.
  8. chimcanhcutbeo

    chimcanhcutbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đọc báo ANTG, thấy có đoạn tướng Vương Thừa Vũ mời nhà Yoga số 1 VN huấn luyện cho bộ đội đặc công
  9. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    "Hay quà.... giẮng phim Van Helsing mới xem trĂn TV lùc sàng. Nà?y bàc à, bẶ 'Ặi 'f̣c cĂng khĂng phà?i là? Ma sòi hay là? MA cà? rĂ?ng biẮt bay 'Ău nhè. Bàc kĂ? như thẮ bòn phà?n 'Ặng sèf nhà?y và?o chĂm chìch cho mà? xem."
    He he thế thĂ bĂc cĂn phải học hỏi nhiều. ĐTng tĂc nĂy khĂng phải lĂ quĂ khĂ v>i những người luy?n vĂ trĂnh 'T cao. BĂc nĂn nghiĂn cứu thĂm, bĂc phải biết lĂ dĂn BĂnh XuyĂn ngĂy xưa xuất thĂn từ tầng l>p giang h" vĂ sư, khĂng phải lĂ chuy?n 'Ăa. Nhưng thĂi nếu tĂi sa 'Ă vĂo vĂ thuật quĂ thĂ l?ch chủ 'ề. BĂc cứ thử xem lại mấy chương trĂnh TV 'f thấy dĂn thf dục dụng cụ bifu di.n những 'Tng tĂc san-to xuĂi ngược d. thế nĂo thĂ bĂc sẽ hifu thĂi. KhĂng phải cĂi gĂ ta cũng biết hết 'ược vĂ cũng khĂng phải cĂi gĂ cũng cĂ thf giải thĂch bằng triết học duy vật hoặc logic học! He he
  10. minhbt2001

    minhbt2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    chính xác, 1 cú nhảy kiểu santo như vậy đối với dân võ (phải tập nghiêm túc à) thì không khó, chỉ cần rèn cơ bụng + sức bật cho khá 1 tý là ngon lành.
    Lão võ sư kia bị hạ vì khinh địch. Thế mới biết đánh trận thì phải dùng cái đầu nữa.

Chia sẻ trang này