1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận đánh hào hùng của bộ đội đặc công Việt Nam: Tiêu diệt một tiểu đoàn đặc nhiệm Nam Triều Tiên

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DaKhuc

    DaKhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    hahaha. Tưởng bác là người lớn, ai ngờ bác cũng là chú bé như em.
    1. Đặc công là lính, tất có kỷ luật, không phải là 1 đám lộn xộn mà cá độ, thách đố nhau như một đám lông nhông. Nơi nào có đặc công xuất hiện, nơi đó sắp có đánh lớn. Bác tưởng các cấp chỉ huy để lính chơi dại, địch biết được nó đề phòng làm sao mà đánh với đấm?
    2. Đặc công là người chứ không phải là Ninja. Mỗi lần công đồn phải lên sa bàn, phải tính đi tính lại để giảm thiệt hại nhiều nhất.
    3. Đặc công lại càng không phải là thánh. Có một ông được phong làm thánh rồi. Phong thánh nhiều quá, người ta phản cảm bác ạ.
  2. zutiah

    zutiah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Gớm quá nhỉ! Chú làm như đặc công cá cược nhau như kiểu cá cược bóng đá, hay bây giờ là thị trường chứng khoán OTC ấy. Vô kỉ luật kiểu ấy thì còn đánh đấm gì nữa và thắng sao nổi. Có mà khi được giao nhiệm vụ đi oánh rồi thì may ra mới dám mở miệng cá cược.
  3. xxxsg

    xxxsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đọc cuốn Ăn mày dĩ vẵng - CHU LAI có đọan ( đại khái thôi , không nhớ hết nguyên văn trong đó )
    Sau một trận công đồn thì bên ta bắt được 8~9 người ( nam & nữ " **** " ), trong lúc đang rút ra thì trinh sát báo cáo quân Mỹ & VNCH đang bao vây xung quanh truy lùng CS . Trong tình hình nguy cấp đó , đặc công ta có thể thóat dễ dàng , nhưng mang tù binh theo thì không được . Vậy là chỉ huy ra lệnh " thịt " tù binh tại chổ . Mà không được bắn vì sợ lộ vị trí , nên " đập " cho chết ( chắc dùng báng súng )
  4. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Không phải Đặc Công mà là Trinh sát-Đặc công:Các bố này mọc rễ bên hàng rào chúng nó từ lúc xây đồn đến lúc bộ binh vào đốt!.Hết cái đồn này lại đi đồn khác:Nằm có khi cả chục ngày liên tục mà chả thấy ai về lấy cơm nắm,hay đổ nước bình tông cả.Cánh bộ binh cũng chả bao giờ thấy cánh Trinh sát thu gom chiến lợi phẩm cả.
  5. colorwind

    colorwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    20
    Theo như trong truyện thì đó không phải là một trận công đồn mà là một cuộc đột ấp. Mà cái nhóm nam nữ này cũng không phải là "****". Mà là nhóm này bao gồm cố vấn và "phượng hoàng". Lính tham gia cũng không phải là đặc công mà là " đặc nhiệm miền ".
    => Bác nhớ sai nhiều so với nguyên văn quá, vấn đề bác nêu ra nó ở trong tiểu thuyết mà đưa vào đây có lẽ không thích hợp.
  6. thanhlong0988

    thanhlong0988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Ku này chắc version mới của nguyensg vào phá đám
  7. do_long_khach

    do_long_khach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đặc công thiếu gì dao mà lại phải đập bằng báng súng nhỉ?
  8. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    1. Bác Dakhuc à, tôi không muốn được cái "vinh dự" đứng cùng hàng với bác.
    2. Bác là cái gì nhỉ, thế nên bác hiểu làm sao được thánh với chả thần.
  9. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    bác không hiểu ý tớ rồi.
    1. Cái này là tớ nghe kể, đã nói rồi mà.
    2. Đặc công thì cũng có lính trẻ chứ bác. Mà tớ cũng đã từng nghe nhiều trò nghịch ngợm của lính, trong mục "chiến tranh biên giới..."
  10. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Có tổng cộng 300 ngàn thằng đã tham chiến tại VN đó bác
    Mấy chú Hàn này nếu mà "thiện chiến" như lời đồn trong chốn giang hồ thì thằng Mỹ đã cử mấy chú đánh những trận như Quảng Trị, Khe Sanh, hay An Lộc rồi vì theo lời giám chứng cúa Mỹ thì 1 chú Hàn trung bình giết được 25 VC như thế những trận kể trên chỉ cần 1000 chú Hàn không cần bom pháo của Mỹ thì cũng quá đủ

Chia sẻ trang này