1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận đánh hào hùng của bộ đội đặc công Việt Nam: Tiêu diệt một tiểu đoàn đặc nhiệm Nam Triều Tiên

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Sao quân mình hồi đó nhiều chị xinh thế nhỉ?
    Mình mà có bộ máy truyền thông tốt 1 tí,rồi làm như thằng Mẽo trong WW II,thanh niên miền Nam cứ phải nói là nhảy rừng ầm ầm.
  3. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Nói như vậy thôi, chứ tụi này dữ dằn ở chỗ tụi nó có thể dùng du kích trị du kích, chứ còn đánh những trận lớn thì chỉ trợ chiến thôi, do lính HQ trang bị ko bằng lính Mỹ về phương tiện cơ giới, ko có xe tăng( chỉ có xe bọc thép hạng nhẹ) do tụi này luồn rừng lội suối thì ko cần phương tiện nặng. Nhưng tụi nó dữ dằn ở chỗ đó, chính vì nó giỏi luồn rừng lội suối nên mới hữu hiệu khi đánh với du kích của ta, còn các trận lớn thì cần phải có quân lính trang bị đầy đủ phương tiện, hỏa lực như Mỹ hoặc VNCH
  4. themkienthuc

    themkienthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Em được nghe một ông bác từng chiến đấu tại chiến trường Bình Định những năm 70-72 kể là DC mình có mẹo diệt Mỹ phục kích rất hay. Có 3 chú trinh sát tìm được một tiểu đội Mỹ phục kích gần căn cứ, các chú theo dõi, đến tối khi Mỹ đi ngủ, thông thường nó cài một vòng mìn Claymore ở phía ngoài, quay phần định hướng ra ngoài, nếu có động là châm điện ngay. Mấy chú trinh sát mình đợi Mỹ ngủ rồi mới bò vào, quay ngược hướng của mìn vào trong rồi bò ra ngoài ném bừa quả lựu đạn. Lính Mỹ mắt nhắm mắt mở vùng dậy châm điện và....
  5. officeworks

    officeworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    1
    em cũng có mẹo diệt muỗi rất hay, các bác bắt được con muỗi rồi, vặt hết cánh nó đi, tự nhiên nó sẽ không bay được rớt cái bịch chấn thương sọ não rồi thành chính quả luôn
  6. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Cái này được kể trong "Nắng Đồng Bằng" của Chu Lai mà
  7. minhbt2001

    minhbt2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    bò được vào thì quăng mịa trái lựu đạn vào chỗ tụi nó ngủ có phải hay hơng không, còn mìn thì gỡ về xài từ từ cũng được mà
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Vấn đề là nhiều khi quăng lựu đạn xong thì cũng dek thoát được nữa. Thế mới phải chuồn ra xong xuôi rồi đánh động để nó tự giết mình.
  9. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Chụp được vài ảnh về đài tưởng niệm ở Thuỷ bồ
    [​IMG]
    Đứa bé sống sót lục tìm vú mẹ tên là Toản, còn gọi là Tấn, hiện là thợ xây dựng, đang ở Kỳ Lam, xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

    Được quydede sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 22/10/2007
    Được quydede sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 22/10/2007
  10. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    chậc, roi điện được ứng dụng rộng rãi thật

Chia sẻ trang này